Cỏ và Hoa

(Những Câu Chuyện Gợi Ý Suy Tư Và Cầu Nguyện

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 141 -

Có Một Mùa Chay...!

 

Có Một Mùa Chay...!

Nt. Rosa Lê Ngọc Thuỳ Trang, MTGCQ

(RVA News 23-03-2020)

Quý vị và các bạn thân mến,

Chúng ta đang trải qua một Mùa Chay hết sức đặc biệt. Có lẽ, đây là một Mùa Chay không thể nào quên được trong cuộc đời của chúng ta, của rất nhiều người và của lịch sử cả thế giới. Trong Mùa Chay này, chúng ta không chỉ chiến đấu với những cám dỗ của ma quỷ trong đời sống thiêng liêng cũng như đời sống thể lý của chính mình, mà còn chiến đấu với đại dịch toàn cầu Covid-19.

Trong thời điểm hiện tại, cái tên Virus Corona hay Covid-19 đang thật sự là nỗi ám ảnh gây khiếp sợ cho cả thế giới, bởi sự hiện hữu bí ẩn nhưng lại có khả năng lây lan hết sức nhanh chóng và dữ dội của nó đã cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người và hàng trăm ngàn người đang trong tình trạng bị nhiễm bệnh. Thật đau lòng và kinh hãi biết bao khi những con số này vẫn đang gia tăng từng giờ và từng phút. Ðể ngăn chặn sự lây lan sâu rộng của đại dịch này, chính phủ nhiều quốc gia đã ra những lệnh phong toả và thiết lập các hình thức cách ly hết sức nghiêm khắc đối với nhiều quốc gia, khu vực cũng như cá nhân và tập thể. Ðiều này như một dấu lặng rất lớn làm dừng lại những giai điệu sôi động và náo nhiệt trong bản nhạc cuộc sống hằng ngày của con người ở nhiều nơi trên thế giới.

Có thể nói, ai ai cũng nao lòng khi nhìn thấy hình ảnh bao con đường và những nơi chốn vốn rất náo nhiệt và sầm uất trước kia giờ trở nên vắng vẻ và buồn tẻ! Ðặc biệt, những người Công Giáo, trong đó có chúng ta, cảm thấy đắng lòng khi trong các Thánh Lễ, các linh mục và giáo dân phải mang khẩu trang, phải giữ khoảng cách 1 mét vì sự an toàn cho nhau. Và chúng ta càng đau lòng hơn khi cánh cổng của các nhà thờ ở nhiều quốc gia trên thế giới - nơi mà người Công Giáo lui tới rất thường xuyên trong suốt Mùa Chay để cầu nguyện, tham dự Thánh Lễ, lãnh các Bí Tích và cùng tụ họp với nhau để làm các việc đạo đức, đã bị khóa chặt. Rất nhiều tín hữu Công Giáo không thể đến nhà Chúa để tham dự thánh lễ nữa, mà chỉ có thể tham dự thánh lễ trên mạng truyền thông xã hội tại nơi ở của mình.

Gợi lại những trăn trở và niềm đau của con người và thế giới hôm nay như những tâm tình của chúng ta dâng lên Chúa Giêsu - Ðấng đang bước đi và cùng đi với chúng ta trong Mùa Chay này. Những tâm tình đó là sự tiếc nuối về bao dự định đã bị tan vỡ; là nỗi lo lắng về sự sống còn và tương lai của chính mình, của những người thân thuộc, của quê hương và mọi người, mọi nơi trên toàn thế giới. Chúng ta nhớ đến lời nhắn nhủ của Ðức Tổng Giám Mục Jose Gomez, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ: "Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta. Người đi với chúng ta ngay cả trong thời gian thử thách khó khăn này. Trong thời điểm này, điều quan trọng đối với chúng ta là neo giữ trái tim của chúng ta, với hy vọng rằng chúng ta ở trong Chúa Giêsu Kitô. Bây giờ là lúc để tăng cường những lời cầu nguyện và hy sinh của chúng ta vì tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân. Chúng ta hãy xích lại gần nhau hơn trong tình yêu dành cho nhau và khám phá lại những điều thực sự quan trọng trong cuộc sống của chúng ta."

Thật vậy, giữa những sự ngăn cách về không gian do cơn đại dịch này, vẫn có một sợi dây liên kết vô hình giữa chúng ta với nhau và giữa chúng ta với Thiên Chúa, đó là lời cầu nguyện. Những lời cầu nguyện thắm thiết kêu xin Chúa chữa lành và ban ơn giúp nhân loại vượt qua đại dịch này đã và đang không ngừng vang lên hằng ngày và ở mọi nơi, trên môi miệng và trong tâm hồn của chúng ta cũng như bao người khác trên thế giới. Chúng ta trông cậy vào quyền năng của Thiên Chúa, vì không có việc gì mà Chúa không làm được. Và, chúng ta tin rằng Chúa Giêsu - Ðấng là Hoàng Tử Bình An và là Ðấng Cứu Ðộ trần gian sẽ sớm đem bình an và ơn cứu độ của Người đến cho chúng ta và toàn thế giới.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Ðấng cứu độ duy nhất và là vị lương y đầy quyền năng và lòng thương xót, xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành, và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách; xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa, và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa đang ân cần nâng đỡ chúng con. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thuỳ Trang, MTGCQ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page