Cỏ và Hoa

(Những Câu Chuyện Gợi Ý Suy Tư Và Cầu Nguyện

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 138 -

Tình Yêu Diệu Kỳ

 

Tình Yêu Diệu Kỳ.

Bình Minh

(RVA News 21-03-2020)

Ðây là câu chuyện có thật diễn ra ở Nhật Bản - câu chuyện lạ lùng và cảm động về một loài vật vốn đã rất quen thuộc với chúng ta.

Chuyện kể rằng, khi sửa nhà, một anh thanh niên người Nhật đã nhìn thấy một con thằn lằn bị kẹt bên trong khe hở nhỏ giữa hai bức tường bằng gỗ. Một sự tình cờ nào đó đã khiến chân chú thằn lằn tội nghiệp bị cây đinh ghim vào tường. Nhưng lạ lùng hơn nữa là căn nhà đã được xây dựng hơn mười năm, điều đó đồng nghĩa với việc chú đã sống trong tình trạng này suốt thời gian qua.

Quá ngạc nhiên với những gì đang diễn ra trước mắt, chàng trai bèn ngưng làm việc và tò mò theo dõi xem chú thằn lằn đã sống ra sao trong tình trạng bị "cầm tù" như vậy. Không lâu sau đó, anh nhìn thấy một con thằn lằn khác xuất hiện, miệng ngậm đồ ăn đến bên con thằn lằn bị ghim vào tường.

Một cảnh tượng thật cảm động. Con thằn lằn bị ghim đinh đã được một con thằn lằn khác nuôi ăn trong suốt hơn 10 năm qua. Không ngờ loài vật tưởng chừng không suy nghĩ, không cảm xúc lại có thể có một tình cảm sâu nặng đến vậy. Có lẽ, chỉ có tình yêu mới tạo nên nghị lực sống và tinh thần phục vụ kỳ diệu đến thế.

Quý vị và các bạn thân mến!

Câu chuyện của loài sinh vật nhỏ bé này khiến chúng ta phải suy nghĩ và nhìn lại cuộc sống của chính mình. Khi gặp khó khăn, chúng ta dễ dàng thất vọng, chán nản thì con thằn lằn bị ghim đinh dù phải chịu đau đớn nhưng vẫn không ngừng hy vọng. Với nhịp sống hiện đại nhưng con người ngày càng trở nên xa lạ và thờ ơ với nhau thì con thằn lằn còn lại đã làm việc không biết mệt mỏi và không hề bỏ rơi bạn mình trong suốt hơn năm. Loài sinh vật nhỏ này đã làm được điều mà con người chúng ta cũng phải thán phục. Con người dù ở thời đại nào, giai tầng nào, thân phận nào cũng cần có một tình yêu để làm nên ý nghĩa trọn vẹn cho cuộc đời của mình.Tuy nhiên, người ta vẫn cảm nhận được đỉnh cao nhất của tình yêu chính là việc có thể hy sinh mạng sống của mình cho người mình yêu dấu.

Trong lịch sử nhân loại, cũng có rất nhiều người đã dùng chính mạng sống của mình để hy sinh cho một lý tưởng, một sự nghiệp hay cho tình yêu, nhưng không có cái chết nào có thể sánh ví được với cái chết của Ðức Giêsu. Tất cả những cái chết đó chỉ có thể cứu độ cho một cá nhân, một tập thể hay cho cả một dân tộc và có ảnh hưởng trong một thời đại nhất định, và tất cả cũng mô phỏng cái chết của Ðức Kitô. Và duy chỉ cái chết của Ðức Giêsu Kitô mới chứng tỏ hoàn toàn tình yêu thương hy sinh cứu độ nhân loại đến cùng và cho đến muôn đời.

Ðức Cha Bossuet, một nhà văn và một nhà hùng biện thời danh thế giới, đã nói: "Trong vũ trụ không có ai cao trọng hơn Ðức Kitô, trong Ðức Kitô không có gì cao trọng hơn sự hy sinh, trong mọi sự hy sinh không gì cao trọng hơn giây phút tắt thở trên thánh giá".

Ðức Giêsu Kitô, người là đại ân nhân của nhân loại, là đường, là sự thật, là sự sống và là sự sống lại muôn đời vì Ngài đã chấp nhận chết đi cho chúng con được sống lại vinh hiển với Ngài. Ngài đã dùng cái chết trên thập giá để gánh chịu tội lỗi của loài người chúng ta. Nhờ cái chết của Ngài mà bức màn trong đền thờ, vốn tượng trưng cho sự ngăn cách giữa Thiên Chúa và con người đã bị xé toạc làm đôi, con người nâng lên thành bạn hữu, được tiếp xúc trực tiếp với Thiên Chúa. Nhân loại dù tin hay không tin Người, đều thấy Người yêu thương hy sinh cho nhân loại đến hơi thở cuối cùng.

Lạy Chúa Giêsu, khi cử hành các nghi thức kỷ niệm cái chết của Ngài trên Thập Giá, xin cho chúng con ý thức giá trị cuộc sống của mình, vì nó đã được Ðấng Tối Cao yêu thương đến hơi thở cuối cùng và còn sẽ mãi yêu thương đến muôn ngàn đời. Xin cho chúng con luôn nhớ rằng sự sống của chúng con được trả giá bằng chính cái chết của Ngài, xin cho chúng con đừng biến sự hy sinh cao cả, cái chết đau thương của Ngài thành vô nghĩa bằng cách luôn biết trân quý đời sống của mình trong đường lối của Chúa, và nhất là sẽ không để nó phí hoài trong tội lỗi. Amen.

Bình Minh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page