Cỏ và Hoa

(Những Câu Chuyện Gợi Ý Suy Tư Và Cầu Nguyện

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 137 -

Thay Ðổi Bản Thân,

Ðừng Thay Ðổi Hoàn Cảnh

 

Thay Ðổi Bản Thân, Ðừng Thay Ðổi Hoàn Cảnh.

Bình Minh

(RVA 20-03-2020)

Trong sách Hạt Giống Tâm Hồn có câu chuyện như sau:

Ngày xưa, có một vị vua cai trị cả một vương quốc rộng lớn. Một ngày nọ, ông quyết định vi hành đến những vùng đất xa xôi nhất của đất nước. Khi trở về cung điện, ông phàn nàn rằng chân ông rất đau. Ðiều này cũng hoàn toàn dễ hiểu, bởi đây là lần đầu tiên ông thực hiện một chuyến đi dài như vậy, trong khi đó, những con đường ông đi qua đều gập ghềnh, sỏi đá. Bực mình vì bị những cơn nhức mỏi hành hạ, ông ra lệnh cho tất cả các con đường trong vương quốc phải được bao phủ bằng da súc vật. Tất nhiên đây là một mệnh lệnh rất khó thực hiện và tốn kém cả về sức người, sức của nhưng vẫn không ai dám khuyên can nhà vua.

Thế rồi cuối cùng, một người hầu khôn ngoan đã dũng cảm đứng ra ngăn cản nhà vua. Anh ta nói:

- Tại sao quốc vương lại có thể tiêu tốn ngân khố một cách vô ích như vậy ạ? Tại sao Người không cắt những miếng da bò êm ái phủ quanh đôi chân trần của mình? Như vậy, không những chân Người sẽ không còn bị đau khi đi qua những con đường gập ghềnh sỏi đá nữa mà cả vương quốc cũng sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức, của cải!

Nhà vua rất ngạc nhiên trước lời đề nghị lạ lùng của người hầu, nhưng rồi sau đó ông cũng đã đồng ý. Vậy là đôi giày đầu tiên trong lịch sử đã ra đời.

Quý vị và các bạn thân mến!

Có một mối liên hệ rất mật thiết giữa suy nghĩ và số phận của một con người, cuộc sống của chúng ta có đang ngày một tốt đẹp hơn hay không tùy thuộc vào sự hình thành các suy nghĩ của chúng ta. Như vậy, khi đối diện với những điều không như ý, chúng ta không nhất thiết phải thay đổi hoàn cảnh nhưng điều cần làm là thay đổi cách nhìn và suy nghĩ của bản thân. "Cuộc sống sẽ chẳng thay đổi, cho đến khi nào chúng ta thay đổi chính bản thân mình. " Do vậy, biết tự thay đổi cách nhìn và suy nghĩ không chỉ giúp chúng ta dễ dàng phù hợp với hoàn cảnh sống mới nhưng còn là cơ hội giúp chúng ta tự nhận ra những vấn đề của bản thân mình.

Trên cuộc lữ hành trần thế, khó khăn, nghịch cảnh luôn là một lời mời để ngỏ cho những thất vọng và đau buồn thâm nhập vào cuộc đời chúng ta. Nó được hình thành từ chính những suy nghĩ tiêu cực do thiếu lòng tin vào tình yêu Chúa của chúng ta. Than thân trách phận hay kêu trách Thiên Chúa bất công để sự dữ lan tràn đó là thái độ thường có của con người. Ông Job trong Kinh thánh Cựu ước là một ví dụ điển hình cho sự thực này. Sau khi gia đình, của cải và sức khỏe của Job bị cướp đi bởi những tai họa triền miên, Job đã buột miệng thú nhận: "Những gì tôi khiếp sợ đã đến với tôi, những gì tôi kinh hãi đã xảy ra cho tôi!" (Job 3:25). Job đã sống với nỗi sợ hãi, khốn khổ vì bị Thượng đế lấy đi mọi thứ mà ông có. Tuy nhiên, vì là người có đức tin mạnh mẽ, nên ông nhanh chóng vượt qua những yếu đuối của con người, thay vì oán trách số phận hay mong chờ sự thay đổi cái thực trạng thảm thương mà mình đang gánh chịu, ông chỉ kiên quyết giữ vững lòng trông cậy, tin tưởng vào Thiên Chúa." Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng. Ðức Chúa đã ban cho, Ðức Chúa lấy lại đi: xin chúc tụng danh Ðức Chúa!". Ông không hề phạm tội cũng không hề buông lời trách móc Thiên Chúa.

Và rồi Thiên Chúa đã tưởng thưởng lòng tin của ông một cách xứng đáng, Ngài cho khôi phục lại tất cả những gì ông mất mát và còn nhiều hơn xưa gấp rất nhiều lần.

Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận biết rằng cuộc sống dù vất vả khổ lụy đến đâu cũng là ân ban của Chúa, chúng con phải biết đón nhận trong tinh thần tin yêu phó thác, nhờ đó, cho dù sống trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng con cũng làm cho tình yêu của Chúa được thể hiện rạng ngời trên đời sống của mỗi người trong chúng con. Amen.

Bình Minh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page