Cỏ và Hoa

(Những Câu Chuyện Gợi Ý Suy Tư Và Cầu Nguyện

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 133 -

Hãy Là "Hạt Bụi Yêu" Của Thiên Chúa

 

Hãy Là "Hạt Bụi Yêu" Của Thiên Chúa.

Bình Minh

(RVA News 18-03-2020)

Kính thưa quý vị, các bạn thân mến!

Trên bầu trời xanh, những cánh diều đầy màu sắc đang uốn lượn trong không gian bao la vô tận. Trông chúng giống như một đàn bướm rực rỡ khổng lồ bay tung tăng trong ánh nắng mùa Xuân. Một số cánh diều tỏ ra rất nhu mì, nhẹ nhàng chao mình trong không trung. Nhưng thỉnh thoảng, chúng bay vút cao, mạnh mẽ như đang hét lên sung sướng khi được tự do tung mình trong nắng và gió. Bỗng có một cánh diều cảm thấy khó chịu vì trong khi bay, nó vẫn cứ bị lệ thuộc vào tay của người chủ qua một sợi dây mong manh. Nó muốn bay cao, bay xa hơn nữa và nó đã thực hiện một cuộc bứt phá ngoạn mục. Nó bứt mình ra khỏi sợi dây và hớn hở lao mình vào một cuộc phiêu lưu kỳ thú. Nó nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè. Tiếng reo hò của bọn trẻ làm nó càng thêm phấn khích tung mình bay cao, bay cao hơn nữa. Nó nghĩ rằng mình sẽ bay đến khi chạm đường chân trời.

Thế nhưng, trong cơn hưng phấn, cánh diều bỗng dưng không thể bay tiếp tục. Chiếc đuôi lộng lẫy sắc màu vốn là niềm hãnh diện của nó là bỗng trở nên nặng nề. Nó bay lảo đảo, mất phương hướng. Nó muốn quay trở về nhưng sợi dây nối đã không còn. Gió bắt đầu xé rách những chiếc tua xinh đẹp, nó chao mình và rơi xuống một bãi cỏ đầy gai nhọn trên một vùng đất xa lạ với tấm thân tả tơi, rách nát.

Quý vị và các bạn thân mến!

Kết cục đau thương của cánh diều kiêu hãnh cũng là hậu quả mà con người sẽ nhận lãnh khi muốn vượt thoát ra khỏi những lệ thuộc vào tôn giáo để chỉ tin vào sức mạnh vạn năng của khoa học, sự phát triển của các nền văn minh. Với những tiến bộ vượt bậc trên các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, tin học và nhất là y tế v..vv.. con người thời hiện đại tỏ ra rất hãnh diện vì cho rằng mình đã loại bỏ được quyền lực của Thiên Chúa và làm chủ lấy vận mệnh của mình. Như cánh diều khi tung mình bay cao giữa bao tiếng reo hò, con người cũng say sưa trong những thành tựu khoa học mình gặt hái được và như cánh diều, con người cảm thấy mình đủ lớn mạnh để không còn phải lệ thuộc vào sự điều khiển của Thiên Chúa qua sợi dây của những lề luật và giáo huấn của Hội Thánh để thực hiện một cuộc bứt phá, tự do làm theo điều mình muốn.

Thế nhưng, khi bứt mình ra khỏi sợi dây, cánh diều thỏa sức tung bay nhưng đó cũng là lúc nó bị mất phương hướng và rơi xuống đất một cách thảm hại. Cũng vậy, khi tách mình ra khỏi lề luật của Chúa và huấn từ của Hội Thánh, con người gia tăng quyền lực làm bá chủ của mình trên cuộc sống này, nhưng đó cũng là lúc con người không còn sự khôn ngoan và đạo đức vì đã chối bỏ các giá trị nền tảng để quy chiếu. Vì thế, con người mất phương hướng, không còn sự bình an và luôn bị sống trong nỗi trống rỗng và cô đơn.

Ðứng trước một thế giới đang ngày càng "thần thánh hóa" các thực tại vật chất, tự cho mình là cái rốn của vũ trụ. Giảng trong Thánh lễ nhân chuyến thăm mục vụ và cử hành lễ tro khai mạc Mùa Chay tại giáo xứ Ninh Cường, Ðức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp đã chỉ ra những mặt trái của xã hội và những nghịch lý của sự phát triển hôm nay. Ðức Cha Phaolô nói: "Một số người hôm nay đang tự thần thánh hóa bản thân, tự cho mình là người có quyền thế, có thể đội đá vá trời. Thế nhưng, với một con Virus Covid 19 nhỏ xíu thì không thể làm gì được". Liệu rằng, trước tình cảnh mà con người hôm nay đang phải gánh chịu, chúng ta có suy nghĩ gì? Quả thật, mọi việc đều có nguyên do của nó, chính vì sự ngạo mạn, tự cho mình là người quyền thế, chối bỏ quyền năng của Thiên Chúa, vì thế, con người đã tự tạo nên cho mình một hậu quả khó lường, chưa thể tìm cách tháo gỡ.

Lạy Chúa, "Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa nên lòng chúng con khắc khoải cho đến khi nghỉ yên trong Chúa" (Thánh Augustino). Vâng, xin cho chúng con ý thức được mình là thân tro bụi rồi lại trở về bụi tro. Thế nhưng chúng con là "hạt bụi yêu" của Thiên Chúa nếu chúng con thực sự sống cho Chúa và luôn khắc khoải trở về bên Chúa là bến bình an và xác tín rằng chính Ngài là khởi nguyên và tận cùng của vũ trụ này. Amen.

Bình Minh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page