Cỏ và Hoa

(Những Câu Chuyện Gợi Ý Suy Tư Và Cầu Nguyện

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 11 -

Chay Tịnh Những Ước Muốn

 

Chay Tịnh Những Ước Muốn.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thuỳ Trang, MTGCQ

(RVA News 27-03-2020)

Chuyện kể rằng có một vị thiền sư đi ngao du thiên hạ, khi đến một vùng núi nọ thì bị ốm nặng. Ông được một bà goá là chủ quán trà đưa về nhà chăm sóc. Mặc dù không biết tung tích vị thiền sư, quán lại nghèo, thưa thớt khách, và không có tiền, nhưng người phụ nữ vẫn tận tình chăm sóc và cứu chữa cho vị sư. Hơn 3 tháng ròng vị sư mới bình phục. Trong thời gian ở đây, ông hiểu được niềm mong ước duy nhất của bà góa này là có đủ nước để pha trà bán và cho mọi sinh hoạt cá nhân vì hằng ngày bà phải đi một quãng đường rất xa để xách nước rất vất vả và nặng nhọc. Cảm động trước ân tình và hoàn cảnh của bà chủ quán, trước khi rời đi, vị thiền sư đã dành một tuần liền để đào một cái giếng cạnh quán cho bà goá tiện dùng nước, không phải ra tận suối gánh nước nữa.

Từ khi có giếng nước mà vị thiền sư đã đào, bà goá không còn phải vất vả đi gánh nước nữa. Ðặc biệt, từ khi dùng nước từ giếng đó để pha trà bán, trà của bà lại có mùi thơm thật đặc biệt và vị của trà cũng rất ngon. Ai uống một lần cũng phải quay lại. Tiếng lành đồn xa, khách thập phương đến quán trà của bà đông nườm nượp và từ đó bà trở nên giàu có.

Ít lâu sau, vị thiền sư có dịp ghé qua quán để thăm lại ân nhân của mình. Thấy cơ ngơi khang trang, ông rất mừng cho bà. Tuy nhiên, khi vị thiền sư hỏi về giếng nước, bà goá lại tỏ vẻ không hài lòng và than phiền rằng: "Giếng nước này tốt lắm, có điều nước cạn liên tục, phải vài ngày mới lại đầy nên tôi chẳng bao giờ đủ để bán cho khách. Giá mà ông đào cho cái giếng to và sâu hơn nữa thì tốt hơn". Vị thiền sư nghe xong lắc đầu, nói: "Từ cái giếng người khác đã đào sẵn và nguồn nước trời cho, cuộc sống và công việc buôn bán của bà đã sung túc như vậy rồi mà bà vẫn không thấy hài lòng ư?" Ông viết lên tường một câu: "Trời đất bao la nhưng lòng tham của con người còn mênh mông hơn thế!" rồi lẳng lặng ra đi, không bao giờ quay trở lại quán trà ấy nữa.

Quý vị và các bạn thân mến,

Cổ nhân có nói rằng "Ðời người là hữu hạn nhưng lòng tham của con người là vô hạn". Thật vậy, cuộc đời của mỗi người dù có được bao năm thì cũng sẽ kết thúc, nhưng bao lâu còn sống trên đời này, người ta vẫn không ngừng nung nấu trong tâm trí mình những ước muốn và khát vọng ngày càng xa hơn và mãnh liệt hơn. Bà góa nghèo trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe ban đầu chỉ có một ước muốn là có đủ nước để dùng và không phải vất vả mang gánh từ nơi xa , nhưng sau đó khi đã có đủ nước dùng và cuộc sống đã được cải thiện hơn trước, bà lại muốn có được nhiều nước hơn để khuếch trương hơn công việc làm ăn của mình. Ðiều đó khiến bà trở nên một người vô ơn đối với người đã làm ơn cho mình.

Như một con dao hai lưỡi, những ước muốn hướng về chân, thiện, mỹ khi được gia tăng dần về mức độ và cường độ là yếu tố tích cực và hữu ích giúp con người được thăng tiến hơn và xã hội phát triển hơn về nhiều mặt, nhưng những ước muốn không hướng về sự tốt lành sẽ khiến con người cứ loay hoay và vùng vẫy trong những tham vọng không có lối thoát của mình.

Trong buổi tiếp kiến vào ngày Thứ Tư Lễ Tro 26 tháng 2 năm 2020, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi chúng ta qua những người đang hiện diện ở đó hãy nhìn vào cuộc sống của mình để thấy có bao nhiêu điều vô ích xung quanh và nhận ra được thực tế là chúng ta đang theo đuổi hàng ngàn sự vật có vẻ cần thiết, nhưng thực tế chúng lại không cần thiết. Ðáp lại lời vị Cha chung của Giáo Hội đã mời gọi, chúng ta hãy bước đi trong Mùa Chay này với quyết tâm thực hiện sự chay tịnh những ước muốn của mình bằng cách chân thành nhìn lại những niềm ước ao đang nung nấu tâm hồn mình để loại bỏ những mong ước có tính thế tục, vị kỷ nhưng gia tăng những ước muốn thực hiện điều lành hầu đem lại lợi ích thiêng liêng cho chúng ta và tha nhân.

Lạy Chúa, xin gạn đục những mong ước bất chính khiến chúng con trở nên những con người bất trung với Chúa và bất nghĩa với anh chị em đồng loại nhưng khơi trong những niềm mong ước được sống tốt, sống lành và sống thiện nơi chúng con. Nhờ đó, tâm trí và cuộc sống của chúng con được thanh lọc và chúng con được trở nên con người mới sau Mùa Chay Thánh này. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thuỳ Trang, MTGCQ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page