Cỏ và Hoa

(Những Câu Chuyện Gợi Ý Suy Tư Và Cầu Nguyện

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 8 -

Chay Tịnh Trong Lời Nói

 

Chay Tịnh Trong Lời Nói.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thuỳ Trang, MTGCQ

(RVA News 26-03-2020)

Có một cậu bé rất thông minh, nhưng lại rất nóng tính và hay nói những lời cáu gắt với mọi người. Một hôm bố của cậu gọi cậu đến, đưa cho một gói đinh và bảo rằng: - Mỗi khi con nổi nóng lên và nói những lời cáu gắt với ai đó thì con hãy lấy một cây đinh mà đóng vào thân cây trước cửa nhà nhé!

Nghe lời bố, mỗi khi nổi nóng và cãi nhau với một ai đó thì cậu lấy một chiếc đinh đóng vào thân cây. Thân cây nhẵn nhụi trước kia, dần dần mang trên thân mình đó thật nhiều chiếc đinh của cậu bé. Rồi một hôm, cậu bé vui mừng đến khoe với bố rằng hôm nay cậu không phải đóng một cây đinh nào lên tường cả. Người bố mỉm cười nói: - Giỏi lắm con trai, nhưng mà con hãy nhìn xem! Thân cây đẹp đẽ ngày xưa bây giờ lại đầy những cây đinh ở trên đó trông thật chẳng đẹp chút nào! Cậu bé buồn rầu hỏi: - Vậy thì con phải làm gì đây hở bố? Người bố bảo: - Bây giờ con hãy đi xin lỗi với tất cả những người mà con đã từng xúc phạm trước kia. Và với mỗi người con xin lỗi thì con hãy nhổ đi một cây đinh.

Cậu bé làm đúng như lời bố dặn. Một thời gian sau, cậu bé hớn hở mời bố đến xem thân cây. Người bố đến xem và thấy những cây đinh đã được nhổ ra. Người bố nhẹ nhàng hỏi con trai: - Con nhìn thấy gì ở thân cây này? Có phải vẫn còn đó những lỗ đinh không thể nào xoá được? Cho dù con có nhổ sạch tất cả đinh trên thân cây thì thân cây này cũng đã lủng lỗ và không còn nguyên vẹn như ban đầu khi chưa bị đóng đinh nữa. Vậy nên, sau này con hãy suy nghĩ kĩ trước khi định nói những lời làm tổn thương người khác, bởi vì dù con có xin lỗi họ hay tìm cách để bù đắp thì vết thương đó vẫn còn mãi.

Quý vị và các bạn thân mến,

Lời nói là phương tiện để con người giao tiếp với nhau. Bằng lời nói, người ta diễn đạt những suy nghĩ, thông điệp của mình trong các buổi nói chuyện, hội họp và khi tiếp xúc với người khác. Trong những lúc như vậy, có khi người ta dùng lời nói chỉ nhằm khoa trương những điều tốt của chính mình, bàn tán về những điều không tốt của người khác, Và thậm chí, có nhiều lúc, người ta lại dùng lời nói của mình để chế giễu, mắng nhiếc và xúc phạm đến người khác.

Có người vô tư cho rằng: "Lời nói gió bay" nên bụng bảo sao thì miệng nói vậy, không mảy may quan tâm đến những lời nói được thốt ra nơi miệng mình có làm người khác cảm thấy vui hay buồn. Nhưng cũng có người lại khắc khoải về lời nói vì: "Lời nói không là dao mà cắt lòng đau nhói. Lời nói không là khói mà khoé mắt cay cay. Lời nói không là mây mà đưa nhau xa mãi..." Thật vậy, trong cuộc sống của mình, có lẽ không ít lần chúng ta cũng cảm thấy nhói lòng và trăn trở mãi vì những câu nói vô tình hay cố ý của ai đó, nhưng có được bao lần chúng ta có đủ tỉnh táo và sáng suốt để "uốn lưỡi bảy lần" trước khi buông những lời nói cay độc với tha nhân khi họ gây cho ta sự bực bội và phẫn nộ?

Những chiếc đinh đã đóng vào thân cây, dù đã được nhổ bỏ vẫn còn đó những vết sâu theo thời gian, những vết thương nơi thân xác có thể được chữa lành, nhưng bao nỗi đau đớn, chua chát trong tâm hồn bởi những lời nói chua cay, độc địa sẽ vẫn hằn sâu những vết sẹo theo những năm tháng còn lại trong cuộc đời. Chúng có thể làm tê liệt những cảm xúc hồn nhiên trong sáng và huỷ hoại đi tương lai và cuộc sống tốt đẹp của con người. Chính vì vậy mà có những lời mắng nhiếc và chì chiết của cha mẹ trong những lúc nóng giận là nguyên nhân khiến những đứa con của họ kết liễu cuộc đời khi còn non trẻ. Có những mái nhà đã không còn tiếng cười hạnh phúc cũng bởi những lời nói nặng nề mà những người vợ, người chồng đã thốt ra trong lúc nóng giận, gây cho cho nhau những sự tổn thương và nỗi mặc cảm khó nguôi ngoai.

Sống tâm tình chay tịnh trong Mùa Chay không phải chúng ta chỉ ăn chay, kiêng khem những món ăn mình thích, cũng không phải chỉ là chế ngự được thói quen cũng như sở thích ăn uống và hưởng thụ của mình để chia sẻ của ăn và những phương tiện vật chất cho tha nhân, nhưng chúng ta cần giữ sự chay tịnh trong lời nói của mình. Xin Chúa ban ơn giúp mỗi người chúng ta cố gắng điều chỉnh lại thói quen và việc sử dụng lời nói bằng cách hạn chế những lời nói tiêu cực với âm điệu gắt gỏng nhưng gia tăng những lời nói bác ái, nhẹ nhàng với những người xung quanh để có thể thực thi việc chay tịnh những lời nói của mình trong Mùa Chay Thánh này.

Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con vì bao lần chúng con đã có những lời nói xúc phạm đến Chúa và làm phiền lòng anh chị em xung quanh. Xin Chúa giúp chúng con biết chân thành nhận ra những lầm lỗi đó của mình để tạ lỗi cùng Chúa và khiêm tốn nói lời xin lỗi với mọi người. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thuỳ Trang, MTGCQ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page