Tiếng Chuông Thánh Ðường

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 99 -

Niềm Tin Cần Có Sự Liều Lĩnh

 

Niềm Tin Cần Có Sự Liều Lĩnh.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thuỳ Trang, MTGCQ

(RVA News 25-05-2020) - Có một gia đình nọ sống với nhau rất hạnh phúc trong ngôi nhà khang trang, rộng lớn. Vào đêm kia, ngôi nhà ấy bốc cháy dữ dội. Tất cả mọi thành viên trong gia đình, từ cha mẹ cho đến con cái đều vội vã chạy ra khỏi ngôi nhà để thoát thân và bất lực đứng nhìn ngọn lửa đang thiêu rụi tổ ấm gia đình của họ. Bỗng nhiên, mọi người chợt nhận ra thiếu mất đứa con bé nhỏ nhất. Thì ra cậu bé cùng chạy với mọi người, nhưng chưa ra tới cửa, thấy lửa cháy dữ dội quá, cậu lại sợ hãi chạy trở lên lầu. Trong lúc cả nhà hốt hoảng không biết phải làm sao để cứu cậu bé ấy vì lửa cao ngút tứ phía, thì họ nhìn thấy nơi cánh cửa sổ trên lầu đang mở toang, cậu bé đang kêu khóc inh ỏi. Người cha đã tiến đến bên dưới cửa sổ ấy và gọi lớn tên con, rồi nói:

- Con hãy nhảy xuống đây với bố, con trai của bố!

Cậu bé nghe tiếng cha kêu mình thì nhìn xuống bên dưới nhưng chỉ thấy khói và lửa mù mịt. Cậu hét to lên:

- Bố ơi, con không trông thấy bố đâu cả!

Người cha trả lời giọng cương quyết:

- Con cứ nhảy đi, có bố trông thấy con là đủ rồi?

Thế là cậu bé lập tức leo lên cửa sổ, rồi nhảy xuống, rơi vào vòng tay yêu thương và rắn chắc của cha mình một cách bình yên.

Quý vị và các bạn thân mến,

Niềm tin là một cảm xúc rất đặc biệt, chi phối mọi suy nghĩ và hành động của con người. Niềm tin mang đến cho chúng ta một sự xác tín vào những giá trị nào đó trong cuộc sống và cảm giác chắc chắn rằng mình được ai đó yêu thương và chở che. Và cũng chính niềm tin chi phối mọi suy nghĩ và quyết định của chúng ta, khiến chúng ta có những hành động đôi khi rất liều lĩnh vì không so đo, tính toán hay cân nhắc những hậu quả có thể xảy đến cho chính mình. Ðứa bé trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe đã có một niềm tin lớn lao vào sự che chở của cha mình. Do vậy, dù chỉ nghe được giọng nói thân thương chứ không thể nhìn thấy bóng dáng cha mình nơi đâu giữa đám khói lửa mù mịt đó, cậu bé ấy vẫn liều lĩnh gieo mình ra khỏi khung cửa sổ. Nhờ sự liều lĩnh đó mà cậu bé đã được bình yên trong vòng tay yêu thương của cha mình. Trái lại, nếu không dám liều lĩnh buông mình theo lời chỉ bảo của cha, có lẽ cậu đã bị chết cháy trong trận hoả hoạn.

Niềm tin luôn đòi hỏi phải có sự liều lĩnh. Liều lĩnh có nghĩa là dám đi ra khỏi sự an toàn của mình để làm một chuyện gì đó xem ra không có gì là đảm bảo cho sự an toàn của mình nữa. Dù không biết ở điểm cuối của sự liều lĩnh đó, người ta có đạt được mục tiêu mà mình mơ ước hay không, nhưng sự liều lĩnh là một minh chứng hùng hồn cho niềm tin của họ. Niềm tin gắn liền với sự liều lĩnh, và sự liều lĩnh không hề vắng bóng trong niềm tin của con người. Chúng ta thấy được điều này trong hành trình sống niềm tin nơi Thiên Chúa của rất nhiều người trong những trang Kinh Thánh. Vì niềm tin vào lời hứa của Thiên Chúa, tổ phụ Abraham đã liều lĩnh rời khỏi quê hương xứ sở - vùng đất an toàn của mình để ra đi đến một vùng đất mới mà chưa biết nơi đó là đâu và như thế nào. Các tông đồ của Chúa Giêsu cũng không ngần ngại từ bỏ lưới, thuyền và chiếc bàn thu thuế - là những phương tiện đem đến sự ổn định cho cuộc sống của họ để đi theo thầy Giêsu sống rày đây mai đó, không có lấy một chỗ để gối đầu với ước mơ được đổi đời, dù không biết rõ cuộc đời và tương lai của mình sẽ được thay đổi ra sao.

Ngày hôm nay, cũng vẫn có rất nhiều người đang liều lĩnh vì niềm tin của mình. Vì niềm tin vào vị thầy Giêsu, nhiều người đã từ bỏ gia đình, nghề nghiệp và tương lai của mình để sống đời linh mục, tu sĩ dù có phải đối diện với những vất vả, thách đố và bấp bênh của phận người. Bởi niềm tin vào tình yêu của ai đó, mà nhiều người đã quyết định gắn bó đời mình với người đó trong đời sống hôn nhân, dù không biết trong tương lai mình có phải đương đầu với nguy cơ của sự phản bội, thất vọng và đau khổ? Và cũng có nhiều người vì tin vào những vẻ đẹp và giá trị trần thế mà có những hành động liều lĩnh gây nguy hại cho chính bản thân và người khác. Chúng ta cầu xin Chúa ban cho chúng ta sự liều lĩnh khước từ lối sống tha hoá vì vật chất và tinh thần thế tục để can đảm sống theo những giá trị của Tin Mừng và chứng minh được niềm tin son sắt của mình nơi những lời Chúa hứa với những ai trung thành giữ lề luật và giao ước tình yêu của Người.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một chút liều lĩnh trong cuộc sống để dám đương đầu với những khó khăn, thử thách và tiến đến thành công. Và xin Chúa cũng cho chúng con có được sự liều lĩnh trong niềm tin để dám sống phó thác trọn vẹn nơi Chúa với niềm xác tín rằng Chúa luôn ở cùng chúng con. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thuỳ Trang, MTGCQ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page