Tiếng Chuông Thánh Ðường

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 94 -

Mặc Cảm Trí Thức

 

Mặc Cảm Trí Thức.

Bình Minh

(RVA News 21-05-2020) - Một người leo núi nọ quyết tâm chinh phục đỉnh núi cao. Sau nhiều năm chuẩn bị, anh bắt đầu hành trình. Hôm đó, anh leo mãi, dù trời đã tối nhưng không dừng lại cắm trại nghỉ ngơi vì anh kiên quyết phải hoàn thành lộ trình của mình theo đúng kế hoạch.

Anh cứ tiếp tục leo lên, cho đến khi xung quanh tối mịt. Dù không còn nhìn thấy gì nhưng anh vẫn không dừng bước. Chỉ còn cách đỉnh núi vài mét, anh trượt chân và ngã xuống rất nhanh, kéo đứt cả sợi dây leo núi anh cột chặt quanh mình. Trong lúc rơi xuống, anh chỉ nhìn thấy một màn đêm vây quanh.

Trong giây phút sợ hãi, anh mơ hồ nhận ra cái chết đang đến rất gần. Ðột nhiên, thân người anh bị siết chặt và giật thật mạnh: đầu dây bị đứt của dây leo núi bị vướng vào vách đá, anh bị treo lơ lửng giữa không trung.

Lúc này, chẳng biết cầu cứu ai, anh chỉ còn cách la lớn:

- Thượng đế, xin ngài mau đến cứu con!

Ðột nhiên, anh nghe thấy tiếng vọng từ xa đáp lại:

- Con muốn ta làm gì?

- Thượng đế, xin ngài hãy cứu con.

- Con tin rằng ta có thể cứu con sao?

- Ðương nhiên là con tin!

- Vậy hãy cắt đứt sợi dây quanh bụng con đi.

Mọi thứ lại chìm vào yên lặng, nhưng người leo núi vẫn quyết định sẽ tiếp tục bám chặt vào sợi dây thừng.

Nhiều ngày sau, đội cứu hộ tìm thấy xác của người leo núi bị treo trên một sợi dây thừng. Và sợi dây thừng... chỉ cách mặt đất một mét... (Trích Hạt Giống Tâm Hồn)

Quý vị và các bạn thân mến!

Quả là một kết cục thật đáng tiếc cho người leo núi khi anh ta hoàn toàn có thể được cứu sống nếu anh ta biết nghe lời khuyên của Thượng Ðế để can đảm cắt đứt sợi dây quanh bụng của mình. Tuy nhiên, cũng giống như người leo núi, trong cuộc sống, chúng ta cũng bỏ ngoài tai tất cả những lời khuyên bảo đầy tâm huyết của người khác và đã để cho cái "mặc cảm trí thức" bám chặt mọi tư tưởng và hành động của mình, nó khiến chúng ta nghĩ mình luôn đúng và như thế chúng ta không thể nào vươn tới những điều tốt đẹp.

Vì sao có kết cục buồn trong mối tình thầy trò giữa Chúa Giêsu và Giuda? Vì sao bản thân mình khi chây lười trong sự tội nhưng chúng ta vẫn thấy mình luôn đúng. Thưa tất cả chỉ vì lương tâm của chúng ta bị trói buộc bởi sợi dây "mặc cảm trí thức". Sợi dây được hình thành từ cái Tôi ngạo nghễ tự cho rằng mình là kẻ có thể biết hết mọi sự, rằng mọi việc sai trái mình làm đều có lý do riêng của nó mà người khác không thể nào hiểu và can thiệp.

Vâng! Cũng chính vì cái "mặc cảm trí thức" này mà Giuda nhiều lần được Chúa nhắc nhở về tội lỗi ông ta sắp phạm. Nhiều lần Chúa cũng bày tỏ sự yêu thương như mời gọi ông hãy hối cải khi còn cơ hội. Thế nhưng Giuda vẫn tiếp tục nhúng tay vào cái ác, vẫn quyết tâm phản bội thầy Chí Thánh để rồi tự mình tìm đến cái chết đầy nhục nhã. Vì lẽ, "mặc cảm trí thức" tạo nên nhiều lý lẽ ngụy tạo như một đám mây đen che kín tâm hồn của Giuda, nó không chừa nổi một khe hở để có một tia sáng Chân Lý nào có thể soi dọi vào lương tâm của ông.

"Bí quyết của hạnh phúc là đừng sống theo đôi mắt của người khác" là một tư duy sống tích cực được người thời nay ủng hộ, đặc biệt là các bạn trẻ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng ta bỏ ngoài tai tất cả những lời khuyên của cha mẹ, lời giảng dạy của những người hướng dẫn đời sống đức tin và cứ đi theo con đường mà mình cho là sẽ mang lại hạnh phúc. "Mặc cảm trí thức" chính là cái bức tường kiêu căng che lấp hệ giá trị Thật trong đời sống con người, khiến chúng ta cho rằng chỉ mình tôi biết tôi muốn gì, thích gì là đủ mà không cần hiểu rằng cái mục đích mưu cầu hạnh phúc cho bản thân của mình có quy chiếu về Lời Chân Lý hay không?

"Mặc cảm trí thức" sẽ giúp chúng ta khôn khéo trong cách lý giải, bao biện cho lý do phạm tội của mình. "Mặc cảm trí thức" sẽ khiến chúng ta kiêu ngạo, đóng chặt tâm hồn mình lại và chỉ sống với những gì mình cho là đúng.

Lạy Chúa, kiêu ngạo là tội đầu tiên trong Bảy Mối Tội Ðầu và nó cũng là căn nguyên sâu xa của những tội còn lại. Xin ban cho con biết "mặc cảm" vì sự ngu dốt và yếu hèn của mình, vì khi hiểu đúng về bản thân như thế, con mới rộng mở cõi lòng mà đón nhận Tình Yêu và Ơn Cứu Ðộ của Ngài. Amen.

Bình Minh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page