Tiếng Chuông Thánh Ðường

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 92 -

Thinh Lặng Tam Nhật Thánh

Trong Thế Giới Hôm Nay

 

Thinh Lặng Tam Nhật Thánh Trong Thế Giới Hôm Nay.

Bình Minh

(RVA News 20-05-2020) - "Trong vườn Cây Dầu, Chúa Giêsu dâng lời nguyện thống thiết: "Lạy Cha, nếu có thể được xin cho con cất khỏi chén này nhưng đừng theo ý con, một xin vâng theo ý Cha..." Chúa Giêsu lo sợ mồ hôi máu chảy ra nhưng Chúa Cha vẫn thinh lặng.

Trên Thánh Giá, Chúa Giêsu kêu tên Chúa Cha trong nỗi cơ đơn và đau đớn: "Lạy Cha sao Cha nỡ bỏ con ?" Chúa Cha vẫn thinh lặng.

Thế giới ngày nay cũng phải sống trong thinh lặng như những ngày Tam Nhật Thánh. Thế nhưng Chúa vẫn thinh lặng, thinh lặng trước bao nhiêu lời cầu nguyện của nhân loại tha thiết van xin. Bệnh dịch vẫn đe dọa sinh mạng con người nhưng thuốc chữa trị vẫn chưa được tìm ra.

Sự thinh lặng của Chúa Cha trong cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu cách đây 2000 năm và sự thinh lặng của Thiên Chúa trước những đau khổ, chiến tranh, bệnh tật, đặc biệt là khi nhân loại đang oằn mình trong cơn đại dịch cũng khiến con người bật lên câu hỏi cay đắng rằng: "Thiên Chúa Có Thật Không?"

Ðó là những tâm tình chia sẻ của Ðức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Năng trong bài giảng thánh lễ Vọng Phục Sinh 2020 vừa qua.

Quý vị và các bạn thân mến!

Một cách tự nhiên, ai trong chúng ta cũng sẽ cảm thấy được an ủi, hạnh phúc nếu như trong cơn hoạn nạn hay khi gặp đau buồn, chúng ta được người thân đáp trả tiếng kêu cầu của mình. Là đứa trẻ chúng ta sẽ thấy bình an khi người mẹ đáp "Mẹ đây" khi nó tìm gọi "Mẹ ơi". Khi lớn lên, lúc nhắc điện thoại lên để trút lời tâm sự những khó khăn mình gặp phải trong cuộc sống, chúng ta sẽ ấm lòng biết bao khi được người nhận cuộc gọi trả lời "mình đây", "anh đây" hoặc "em đây"... Vậy mà trong cuộc đời theo Chúa, quả là có rất nhiều lúc chúng ta cảm thấy Chúa im lặng. Ngài im lặng ngay cả những lúc chúng ta cần sự lên tiếng của Ngài biết bao. Vậy mà Ngài vẫn im lặng.

Trong nhạc phẩm Lặng, nhạc sĩ Trần Tuấn có viết:

"Nhìn... nhìn lên Thánh Giá, Chúa đang dang tay lặng im.

Từ... từ trên Thánh Giá, Chúa có nghe con nài van!

Vì... vì sao Chúa hỡi cứ như... như vô tình không nghe?

Lòng con sắt se ôm nỗi đau riêng Ngài ơi!

Vì sao Chúa hỡi, Ngài đành mặc bỏ con vậy sao?

Ðời con lao đao bao nhiêu đau thương sầu tim vỡ.

Vì sao Chúa nỡ lặng nhìn và muốn con lặng thinh?

Nhận bao hy sinh đau thương như Chúa trên thập hình."

Vâng ! "...Trong cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu, Thiên Chúa không làm theo lời cầu nguyện của Con Yêu Dấu, vẫn cứ để cho con mình phải chết không phải Ngài bất lực hay vô cảm nhưng vì Thiên Chúa muốn thực hiện điều lớn lao hơn đó là cho Chúa Giêsu sống lại và sống muôn đời trong vinh quang.

Thiên Chúa đã lên tiếng, nhưng Ngài lên tiếng khác với suy nghĩ của chúng ta. Kitô giáo không "quảng cáo" phép lạ, mà rao giảng Chúa chịu chết và sống lại... Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta điều cao cả hơn chúng ta dám nghĩ tới đó là Ðổi Mới Thế Giới Này. Chắc chắn rằng sau cơn đại dịch Covid-19 này, nhân loại sẽ được Phục Sinh, tâm hồn sẽ được đổi mới, và lối sống con người sẽ đổi thay. Với niềm tin vào Thiên Chúa Phục Sinh, chúng ta tin chắc rằng Thiên Chúa đang có một kế hoạch tốt đẹp cho nhân loại. Ngài không chỉ chữa lành phần xác nhưng còn chữa lành con người toàn diện. Chúa sẽ đổi mới cá nhân, đổi mới gia đình, đổi mới xã hội..."

"Lặng... để nghe tiếng Chúa, nói trong trong tâm hồn ta

Lặng... để nghe Chúa nói... Thánh Giá ta mang vì ai

Lặng... để nghe Chúa khóc khóc khi ta vô tình quay đi

Nhiều khi vấn nghi ơn Chúa trên bao ngày qua.

Lặng... để ta thấy Chúa bước đi song song cùng ta

Lặng... để ta thấy Chúa đau đớn hơn ta khổ đau

Lặng... để ta thấy Chúa sớt chia bao vui buồn không tên

Ngài luôn ở bên, con có hay đâu Ngài ơi."

Lạy Mẹ Maria, trải qua bao đau khổ từ khi buổi Truyền Tin cho đến khi chứng kiến Con Yêu trong giây phút Con rướn mình kêu cầu Chúa Cha và tức tưởi chết trên Thánh Giá, Mẹ cũng chỉ nhận được sự im lặng và không có lấy một lời giải thích của Chúa Cha. Xin cho chúng con biết noi gương Mẹ biết lắng nghe tiếng Chúa, trung tín và kiên cường đón nhận thánh ý Thiên Chúa, luôn như một người tôi trung khiêm nhu tận tụy phục vụ Chúa và tha nhân với niềm tin tưởng tuyệt đối vào Tình Yêu của Chúa. Amen.

Bình Minh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page