Tiếng Chuông Thánh Ðường

(Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 75 -

Việc Nhỏ Thành Công Lớn

 

Việc Nhỏ Thành Công Lớn.

Nt. Anh Thư

(RVA News 12-05-2020) - Xưa có một vị quan lỗi lạc được nhiều người trong vùng nể trọng. Thế nhưng không ai biết, hồi nhỏ ông là một người kém cỏi, tham gia các kỳ thi nhưng không đỗ đạt, thậm chí còn bị mắng là cậu học trò dốt. Không từ bỏ, ông quyết tâm thi lại đến lần thứ bảy mới đỗ tú tài. Biết bản thân có phần kém hơn người khác nên ông tập tính chăm chỉ, kiên trì học hỏi và đã thành công. Lúc tuổi đã cao, ông thường căn dặn con cháu: Trong hoàn cảnh khó khăn, phải cần cù chịu khó, đi từng bước một, dần dần sẽ cải thiện được bản thân. Nghe vậy, các con cháu của ông ngày ngày tích cực học tập và làm việc, người nhỏ làm việc nhẹ như quét dọn sân vườn, người lớn làm việc nặng lao động sản xuất, không còn ai lười biếng, nhờ đó gia cảnh mỗi ngày một phát đạt hưng thịnh.

Quý vị và các bạn thân mến,

Thành công là một cuộc hành trình, không phải là định mệnh. Không có sự thành công nào là không trải qua những vất vả khổ luyện, có khi còn phải gặp thất bại. Ðừng xem thất bại là thứ khó có thể chấp nhận, nó là bàn đạp để chúng ta có thể tiến xa hơn. Cuộc sống là một đường chạy marathon dài vô tận, nếu ta không cố gắng thì sẽ mãi bị bỏ lại ở phía sau và không bao giờ tới đích. Cuộc sống là một đường chạy vượt rào, nếu ta không cố gắng ta sẽ không thể vượt qua bất kỳ rào cản nào. Cuộc sống là một đường chạy nước rút, nếu ta không cố gắng ta chỉ là người chạy cuối cùng. Cuộc sống là một đường chạy tiếp sức, biết giúp đỡ nhau chúng ta sẽ chiến thắng.

Trong đời sống thiêng liêng, chúng ta cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Ðó là một cuộc chiến đấu không ngừng trong nội tâm. Bản tính của con người là yếu đuối và hay thay đổi. Thánh Phaolô tông đồ đã nhận thức rõ về điều này, thánh nhân đã khiêm tốn tự nhận "Tôi làm gì tôi cũng chẳng hiểu: vì điều tôi muốn thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét, thì tôi lại cứ làm. Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm" (Rm 7,15.19). Trong nội tâm ta luôn có cuộc giằng co giữa thiện và ác, giữa dục vọng và lý trí, giữa bản tính con người và sự linh thánh. Ai sẽ giải thoát ta khỏi cuộc chiến này nếu không phải là Ðức Giêsu Kitô, Ðấng đã chiến thắng sự dữ và đã đạt đến vinh quang. Người không thắng vượt bằng sức lực cơ bắp nhưng bằng sự khiêm hạ thẳm sâu và bằng sức mạnh của Thánh Thần. Vì vậy, người Kitô hữu được mời gọi luôn sống theo sự tác động của Thần Khí, để không bị giam hãm trong tội và cái chết. Qua việc tuân giữ lời Chúa dạy, chúng ta có được sức mạnh để vượt thắng con người yếu đuối mà vươn lên khỏi những điều nhơ uế thấp hèn. Ðiều mà Lề Luật không thể làm được, vì bị tính xác thịt làm cho ra suy yếu, thì Thiên Chúa đã làm khi sai chính Con mình đến mang thân xác giống như thân xác tội lỗi chúng ta để đền tội chúng ta (x. Rm 8,3-4).

Thiên Chúa yêu thương chúng ta không phải vì chúng ta công chính hoàn hảo nhưng vì chúng ta là những tội nhân. Ðức Giêsu không đến kêu gọi người công chính nhưng để hòa mình với những ai nghèo hèn bé mọn, nhất là những người tội lỗi. Ðôi lúc chúng ta không ý thức được sự giới hạn của mình mà mải mê chạy theo những thế lực của trần gian như tiền bạc, sắc đẹp, quyền lực. Ðức Thánh Cha Phanxicô luôn cảnh tỉnh chúng ta, đặc biệt những người trẻ về cám dỗ muốn vượt ra khỏi tầm tay của Thiên Chúa. Ðừng để mình bị đánh bật khỏi cội rễ căn nguyên của sự thiện và những truyền thống văn hóa nhân bản tốt đẹp (x. Christus Vivit 181). Mỗi ngày sống là mỗi bước chúng ta tiến đến sự hoàn thiện trong Thiên Chúa. Hành trình này đòi hỏi chúng ta phải cố gắng không ngừng với sự nâng đỡ của ơn thánh. Chúng ta không bước đi một mình, không chiến đấu đơn độc nhưng với sức mạnh của Thần Khí. Thánh Thần của Ðức Kitô hằng cự ngụ nơi chúng ta. Người sẽ giúp chúng ta nhận biết thánh ý của Thiên Chúa. Người ban sức mạnh để chúng ta có thể cải biến con người cũ thành thụ tạo mới. Người thôi thúc giúp chúng ta biết hành động đẹp ý Thiên Chúa.

Lạy Chúa, Chúa chính là nguồn mạch khôn ngoan, xin ban Thánh Thần Chúa cho chúng con, để Người khơi lên trong tâm hồn chúng con ngọn lửa yêu mến, biết yêu những điều thiện hảo và xa tránh những điều giả dối sai lầm. Xin cho chúng con biết khiêm tốn lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần đang vang vọng trong sâu thẳm tâm hồn, nhờ đó chúng con biết sống và thi hành theo lời Chúa dạy. Amen.

Nt. Anh Thư

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page