Tiếng Chuông Thánh Ðường

(Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 47 -

Hạnh Phúc Vì Ðược Là Chính Mình

 

Hạnh Phúc Vì Ðược Là Chính Mình.

(RVA News 30-04-2020) - Chuyện kể rằng: Một người kia sở hữu được một mảnh vườn rất lớn. Ông bèn trồng trong khu vườn của mình đủ thứ loại hoa và cây ăn trái. Do vậy mà mảnh vườn của ông có cảnh sắc tuyệt đẹp. Mảnh vườn ấy trở thành nơi để ông dạo mát cho thư giãn và thu hoạch nhiều hoa màu. Nhưng một thời gian sau, ông chợt thấy có rất nhiều chậu hoa và cây ăn trái trong khu vườn của mình đang dần trở trên khô héo và trơ trụi.

Ông đến gần cây hoa hồng vốn cung cấp những cánh hoa hương sắc tuyệt vời, hỏi xem có chuyện gì đang xảy ra. Cây hoa hồng tâm sự:

- Tôi nhìn thấy cây táo kia và tự nhủ chẳng bao giờ mình sinh sản được những trái ngon như thế, nên tôi thấy chán nản và khô héo đi.

Người chủ vườn lại đến thăm cây táo đang tàn úa và nghe nó kể lể:

- Tôi nhìn cánh hồng kiêu sa đang tỏa hương và tự nhủ sẽ chẳng bao giờ tôi được đẹp đẽ và dễ thương như thế, sự buồn chán khiến tôi bắt đầu khô héo.

Thế rồi người chủ vườn chợt phát hiện một cây hoa bé bỏng đang mọc ở góc vườn vẫn đang khoe sắc và tràn đầy sức sống. Ông tiến đến gần cây hoa đó và hỏi:

- Làm cách nào mà hoa có thể xinh tươi được như thế này?

Cánh hoa tâm sự:

- Tôi cũng sắp úa tàn vì thấy mình không có vẻ đẹp của đóa hồng, cũng chẳng có trái ngon như cây táo. Nhưng rồi tôi tự nhủ: "Nếu ông chủ vườn không muốn tôi có mặt trong khu vườn này, thì ông đã bứng tôi lên và quăng đi từ lâu rồi. Còn nếu ông muốn để tôi lại, hẳn là vì ông muốn tôi vẫn hiện diện trong khu vườn này một cách khỏe mạnh với hương sắc là chính tôi chứ không là bất cứ loài hoa hay cây ăn trái nào khác. Kể từ đó, tôi không còn so sánh mình với những loài cây khác ở xung quanh nữa mà cố gắng vươn cao và vui vẻ toả hương, khoe sắc của mình".

Quý vị và các bạn thân mến,

Trong câu chuyện ngụ ngôn mà chúng ta vừa nghe, cây hoa hồng có vẻ đẹp riêng của nó. Cây táo cũng có những quả tươi ngon của mình. Mỗi loại cây có một chức năng và giá trị hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên, chính vì không hài lòng với những chức năng và giá trị đã được phú bẩm nơi mình mà chúng đã tự huỷ diệt bản thân. Trái lại, một cây hoa vô danh chỉ được trồng ở góc vườn lại cảm thấy bằng lòng với hoàn cảnh đang có và cảm thấy hạnh phúc vì vẫn được sống nên đã cố gắng vươn lên và sống một cách trọn vẹn là chính mình. Nhờ đó mà cây hoa này vẫn tồn tại và luôn tràn đầy sức sống.

Việc so sánh bản thân với người khác, rồi nhiều khi lại nảy sinh sự đố kỵ với những gì người khác có là hành vi không thể nào tránh khỏi của con người. Hành vi này thường khiến người ta tự hạ thấp chính mình, cảm thấy mặc cảm và suy nhược, không cảm thấy hạnh phúc ngay cả khi có được những điều mà người khác đang mơ ước. Mỗi người chúng ta đều có rất nhiều điều khác biệt nhau từ gia cảnh cho đến tính cách, sở trường cũng như những khả năng và tài sản. Ðó là những món quà mà Thiên Chúa trao tặng riêng cho mỗi người không phải để chúng ta so bì với nhau và dẫn đến những thái độ tiêu cực, loại trừ hay tự huỷ diệt chính mình, nhưng Người muốn chúng ta dùng những điểm khác biệt đó để bổ túc cho nhau và làm cho cuộc sống này trở nên phong phú, đa dạng và tươi đẹp như một vườn hoa có muôn ngàn màu sắc và hương thơm khác nhau.

Thánh Phaolô đã nhắc nhở chúng ta hãy đánh giá mình cho đúng mức, tùy theo lượng đức tin Thiên Chúa đã phân phát cho chính mình. Ngài cũng khuyên chúng ta hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa để có thể thờ phượng Người một cách xứng hợp (x. Rm 12, 2-4). Chúng ta cầu xin Chúa giúp chúng ta khám phá ra được những vẻ đẹp nơi bản thân mình và trân trọng những nét đẹp của người khác. Nhờ đó, chúng ta sẽ luôn sống hạnh phúc trong niềm tri ân Chúa và hăng hái xây dựng những mối tương quan thân tình và hài hoà với mọi người xung quanh.

Lạy Chúa, Chúa đã muốn chúng con hiện hữu trên cõi đời này một cách duy nhất và độc đáo theo kế hoạch yêu thương của Chúa. Xin Chúa giúp chúng con nhận ra những điều tốt đẹp nơi bản thân mình và nỗ lực vun đắp những vẻ đẹp ấy theo lòng Chúa mong muốn. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thuỳ Trang, MTGCQ.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page