Tiếng Chuông Thánh Ðường

(Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 44 -

Thiên Chúa Không Buông Bỏ Chúng Ta

 

Thiên Chúa Không Buông Bỏ Chúng Ta.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thuỳ Trang, MTGCQ.


Thiên Chúa Không Buông Bỏ Chúng Ta.


(RVA News 29-04-2020) - Tại một vùng truyền giáo nọ, có một người phụ nữ luôn sống rất bi quan. Chứng kiến những rủi ro của người khác và nhiều chuyện không may xảy đến với mình, cô thường cho rằng Thiên Chúa đã bỏ rơi mình. Một nhà truyền giáo đang sống và truyền giáo ở nơi đó biết chuyện và muốn tìm cách giúp người phụ nữ này vượt qua thử thách niềm tin đó. Một hôm, ông gặp thấy người phụ nữ này đang bế con đi dạo trên con đường làng. Sau khi thăm hỏi nhau vài câu, nhà truyền giáo nói với cô rằng:

- Cô hãy buông tay cho đứa bé rơi xuống đất đi.

Người phụ nữ kinh ngạc nhìn vẻ mặt thản nhiên của nhà truyền giáo - người luôn kêu gọi dân chúng trong vùng sống tốt lành và yêu thương nhau, bây giờ lại bảo cô làm một chuyện bất nhân như vậy. Nhà truyền giáo lại nói tiếp:

-Nếu có ai trả cho cô một số tiền lớn để buông đứa bé này cho rơi xuống đất, cô có chịu làm hay không?

Vẻ tức giận, người phụ nữ đáp:

- Thưa ngài, đứa bé trên tay tôi đây chính là con của tôi. Dù có ai đưa cho tôi số tiền lớn đến đâu đi nữa, cũng không đời nào tôi buông con tôi ra cho nó rơi xuống đất đau đớn như vậy đâu.

Lúc bấy giờ, nhà truyền giáo mới ôn tồn nói với người phụ nữ:

- Cô có nghĩ là tình thương của cô đối với đứa trẻ này lớn hơn tình thương của Thiên Chúa đối với con cái của Người chăng? Thiên Chúa là người cha nhân hậu của cô và của tất cả chúng ta, Người cũng sẽ không buông tay chúng ta bao giờ. Hãy luôn tin tưởng vào tình thương của Người và khám phá ra cách thức mà Người đã và đang yêu thương cô.

Nghe nhà truyền giáo nói xong, người phụ nữ như bừng tỉnh. Từ đó, cô không còn sống trong trạng thái bi quan bởi suy nghĩ là Thiên Chúa bỏ rơi mình nữa, nhưng luôn sống trong tâm tình biết ơn và cảm tạ Chúa về những gì cô có được trong cuộc đời.

Quý vị và các bạn thân mến,

Nếu có ai đó bảo chúng ta nói cho họ biết Thiên Chúa là ai, chúng ta sẽ nói với họ những gì về Thiên Chúa? Có phải chúng ta sẽ nói với họ rằng: Thiên Chúa là Ðấng giàu lòng thương xót. Ngài là người cha nhân hậu luôn yêu thương nhân loại bằng một tình yêu vĩ đại đến nỗi đã ban Con Một của Người cho nhân loại để bất cứ ai tin vào Người sẽ được cứu độ. Và còn nhiều, rất nhiều điều khác nữa. Những điều này có lẽ đã được khắc sâu trong tâm trí của chúng ta trong cuộc đời của một người Kitô hữu. Tuy nhiên, khi đứng trước những đau khổ và rủi ro xảy đến cho chính mình và vô số người khác trên thế giới, con tim chúng ta vẫn không ngừng thổn thức: Lạy Chúa, Ngài ở đâu?

Ngày hôm nay, đại dịch toàn cầu Covid-19 đang đẩy toàn thể nhân loại trên thế giới rơi vào một cuộc khủng hoảng lớn lao về mọi mặt trong đời sống cá nhân và xã hội. Không thể có một sự thống kê chính xác nơi con số hàng chục ngàn người đã chết một cách đau đớn, chưa thể có một kết luận chắc chắn về con số hàng triệu người đang sống trong sự sợ hãi và tuyệt vọng vì đã mắc phải bệnh dịch này, và còn vô số người đang rơi vào tình cảnh đói nghèo, cùng khốn vì mất việc làm và không tìm đâu ra cái ăn cái mặc.

Tuy nhiên, giữa những bi kịch và đêm tối đau buồn đang bao phủ thế giới và con người hôm nay, chúng ta vẫn nhìn thấy những ánh sáng của hy vọng và tình người đang bừng lên ở mọi nơi. Biết bao hình thức viện trợ tiền bạc, nhu yếu phẩm cần thiết cho con người từ lớn tới nhỏ, từ quy mô quốc gia cho đến hoạt động của những cá nhân và tập thể đã được tiến hành từng ngày từng giờ. Vô số nhân viên y tế, các nhà chính trị cũng như các tổ chức tôn giáo vẫn đang miệt mài dấn thân phục vụ và không ngơi nghỉ tìm ra những phương thế đẩy lui dịch bệnh và thoa dịu những nỗi đau của con người. Cũng trong đêm tối và ánh sáng ấy, những lời cầu nguyện vẫn được vang lên thắm thiết ở các ngôi nhà, phúc lành và Thánh Thể của Chúa vẫn đến được với con người qua những sáng kiến và lòng nhiệt thành của các giám mục, linh mục và tu sĩ. Trong bài giảng thánh lễ Vọng Phục sinh trong Ðền thờ thánh Phêrô ngày 11 tháng 4 năm 2020, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi các tín hữu phải hy vọng, vì Thiên Chúa là Ðấng trung tín, Người không để chúng ta lẻ loi trong đau thương, lo âu và chết chóc. Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta nhận ra được tình thương của Người dành cho nhân loại trong cơn đại dịch này. Người không buông bỏ chúng ta, đoàn con cái của Người, nhưng yêu thương chúng ta và mời gọi chúng ta cũng hãy biết yêu thương nhau bằng những cách thức mới mẻ và cụ thể nhất.

Lạy Chúa là Cha giàu lòng thương xót, chúng con tin tưởng và phó thác nơi trái tim yêu thương của Chúa những biến cố đau thương đang xảy đến với chúng con và toàn thế giới trong thời gian khủng hoảng bởi đại dịch toàn cầu Covid-19 này. Xin Chúa mở lòng nhân từ ấp ủ những nỗi đau của chúng con và xin dùng quyền năng của Chúa cứu chữa chúng con. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thuỳ Trang, MTGCQ.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page