Tín Nhiệm

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 01 -

Tín Nhiệm

 

Tín Nhiệm.

Bình Minh

(RVA News 20-08-2020) - Có một thanh niên đi đến đâu cũng được trọng dụng, anh ta đã thay đổi nhiều công việc, mỗi công việc đều làm rất tốt, rất xuất sắc. Mỗi lần anh từ chức, các ông chủ đều luôn cố giữ chân.

Có người bạn hỏi anh:

- Sao mà anh xuất sắc thế?

Anh trả lời:

- Có nhiều người thành công là nhờ phấn đấu, có người thành công nhờ may mắn, có người thành công nhờ thông minh. Tôi thì cho rằng mình thành công nhờ sự tín nhiệm của mọi người. Bởi mọi người tín nhiệm tôi, nên tôi mới có được không gian để phát triển bản thân!

Người bạn lại tiếp tục hỏi:

- Nhưng nếu có người cảm thấy anh không đáng được tin tưởng, anh sẽ làm thế nào? Theo tôi nghĩ thì anh chẳng có cách nào cả, phải không?

Chàng thanh niên đáp:

- Không, bản thân anh phải tự nói với mình rằng "Bạn có thể tín nhiệm tôi", hay "Tôi là người bạn có thể tín nhiệm". Cách nghĩ của người khác có thể là do bản thân bạn quyết định.

(Trích Hạt Giống Tâm Hồn số 13)

Quý vị và các bạn thân mến!

Sự tín nhiệm là một trong những yếu tố quan trọng đóng góp cho thành công trong cuộc sống. Cách cư xử mà ai trong chúng ta cũng muốn lãnh nhận nơi người khác đó là sự tin tưởng, tín nhiệm của họ dành cho mình. Vì điều đó như sự thừa nhận giá trị bản thân của mình trong cái nhìn của người khác.Và sự thừa nhận này là động lực giúp người khác có được không gian để phát triển bản thân.

Tuy nhiên, "nếu tín nhiệm là một kim tự tháp thì nhân cách và tính ngay thẳng chính là nền tảng. Ngoài ra chúng ta còn phải "xây dựng chuyên môn, tính minh bạch, chuyên nghiệp và giao tiếp rõ ràng"[1]. Nghĩa là, bản thân chúng ta sẽ quyết định cách nghĩ, sự tín nhiệm của người khác dành cho mình.

Giữa cuộc sống mà sự giả dối luôn ẩn nấp trong mọi suy nghĩ, hành động của con người, quả thật chúng ta rất khó lòng tín nhiệm hay tin tưởng người khác một cách dễ dàng, nhưng chúng ta hãy mạnh dạn cho đi niềm tin rồi chúng ta sẽ được nhận lại, sớm hay muộn gì niềm tin thể hiện trong những suy nghĩ, hành động, lời nói chúng ta dành cho người khác sẽ quay lại với chúng ta với độ chính xác không ngờ. Con người dù yếu đuối xấu xa thế nào thì chúng ta cũng không nên đặt dấu chấm hết về niềm tin của chúng ta đối với họ vì trong mỗi con người ai cũng tồn tại một thiên lương, chỉ cần được đánh động, được khơi nguồn thì điểm sáng trong lương tâm của họ sẽ bừng dậy.

Chúa Giêsu là Ðấng đã không hề mệt mỏi trong việc đặt niềm tin vào con người trần gian cho dù chúng ta có yếu đuối, sa ngã bao nhiêu lần đi nữa. Cho dù mọi người kết án và đề nghị ném đá người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình nhưng Chúa Giêsu vẫn tin tưởng vào sự hoàn lương của bà khi Ngài nhắn nhủ rằng: " Chị hãy về đi và đừng phạm tội nữa". Chúa Giêsu vẫn tín nhiệm vào cái tính thiện trong tâm hồn của Giakêu khi Ngài chủ động đề nghị đến dùng cơm tại nhà ông, cho dù trong cái nhìn cả xã hội lúc bấy giờ Giakêu là một kẻ tội lỗi, là thành phần bị loại bỏ. Với một Phêrô tràn đầy yếu đuối từng ba lần chối bỏ Ngài trong cơn nguy khốn, chắc chắn chúng ta không thể nào sử dụng và tin tưởng một kẻ đã ba lần phản bội mình, thế nhưng Chúa Giêsu vẫn tín nhiệm giao cho ông trọng trách lãnh đạo Giáo hội, dẫn dắt đàn chiên của Chúa. Và rõ ràng niềm tin của Chúa đã được đáp trả một cách xứng đáng.

Chúng ta không thể tin mà không yêu. Sự tin tưởng lớn lao của Thiên Chúa đã nói lên tình yêu bao la của Ngài dành cho những thân phận yếu hèn của con người. Tình yêu chính là chìa khóa để giải mã những vấn đề mà chúng ta tưởng chừng như không thể thực hiện. Chúng ta sẽ tin tưởng được anh em của mình nếu chúng ta thực sự yêu thương họ.

Lạy Chúa, cho dù chúng con bao phen sa ngã và phạm tội, Chúa vẫn tin tưởng vào sự ăn năn thống hối của chúng con và luôn chờ đợi sự hoán cải của chúng con trong yêu thương và hy vọng. Chúng con vô vàn cảm tạ sự tin tưởng, tín nhiệm của Ngài vì đó là động lực giúp chúng con đứng lên và trở về sau mỗi lần vấp ngã. Xin cho chúng con cũng biết đối xử với người anh em như Chúa đã đối xử với chúng con, để cuộc sống này ngày càng trở nên tốt đẹp hơn vì niềm tin vẫn còn tồn tại giữa những con người với nhau. Amen.

Bình Minh

- - - - - - - -

[1] http://phamthongnhat.com/thiet-lap-su-tin-nhiem-uy-tin/

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page