Tiếng Chuông Thánh Ðường

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 195 -

Thánh Clara Trinh Nữ

Thắp sáng ngọn đèn tâm hồn để chờ đón Ðức Lang Quân

 

Thánh Clara Trinh Nữ - Thắp sáng ngọn đèn tâm hồn để chờ đón Ðức Lang Quân.

Nt. Anh Thư

(RVA News 11-08-2020) - Vào một buổi tối bị mất điện, người ta thắp một ngọn nến nhỏ và đem đặt giữa phòng. Ngọn nến không ngần ngại chiếu tỏa ánh sáng lung linh. Mọi người đều trầm trồ khen ngợi:

- Ồ ngọn nến sáng quá, thật may, nếu không có ngọn nến chúng ta sẽ chẳng nhìn thấy sự gì.

Bất chợt một ngọn gió thổi qua khiêu khích:

- Bạn nến nhỏ ơi, tội gì mà bạn phải chịu thiệt thòi như vậy. Hãy nhìn xem dòng sáp đang tan chảy khiến thân mình bạn càng ngày càng ngắn lại, chẳng bao lâu nữa bạn sẽ kiệt sức mà chết.

Ngọn nến nhỏ xao xuyến đôi chút nhưng nó khiêm tốn nhủ thầm: "Ta không thể sống ích kỷ như thế được, hạnh phúc của ta là được cháy sáng, được tiêu hao và tan chảy vì hạnh phúc của mọi người".

Quý vị và các bạn thân mến,

Hôm nay phụng vụ Giáo hội cho chúng ta chiêm ngắm đời sống đạo đức của thánh Clara, một trinh nữ đã kiên trung thắp sáng ngọn đèn tâm hồn để chờ đón Ðức Lang Quân. Thánh Clara chào đời vào ngày 16 tháng 7 năm 1194 tại Assise, nước Ý. Ngay từ khi còn nhỏ, mẹ của Clara đã ân cần dạy con cái mình thực hành những đức tính nhân bản Kitô giáo và hướng tới sự hoàn thiện theo gương Chúa Giêsu. Clara đã chịu ảnh hưởng rất nhiều từ người mẹ về lòng kính mến Thiên Chúa và đời sống cầu nguyện. Vì thế, khi vừa tròn 18 tuổi (1212), Clara đã lánh xa tiếng ồn ào, ẩn mình nơi một vùng nông thôn hẻo lánh để chuyên lo cầu nguyện.

Nhờ ơn Chúa dẫn dắt, Clara đã gặp thánh Phanxicô khó khăn và được ngài hướng dẫn bước đi trên con đường nên thánh trong nếp sống khó nghèo thanh sạch. Cha mẹ Clara không đồng ý hướng sống thánh thiện đó nên đã ngăn cản cấm đoán. Nhưng chị thánh vẫn trung kiên lập một hiệp hội dành cho người tận hiến tại đền thờ thánh Ðamianô. Ngay từ lúc mới thành lập, thánh Clara đã giúp chị em vui sống theo nếp sống nghèo của Chúa Giêsu.

Thánh Clara đã từ bỏ mọi sở hữu về của cải vật chất để chọn Thiên Chúa làm gia nghiệp cho cuộc đời mình. Thánh nữ luôn tâm nguyện: "Tất cả cho Chúa, tất cả vì phần rỗi các linh hồn". Mỗi ngày, thánh nữ hằng chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu được sinh ra trong nghèo khó. Vì yêu thương nhân loại, Ðức Giêsu đã gánh lấy bao nỗi nhọc nhằn đớn đau của phận người và sau cùng Người đã đón nhận cái chết như hiến lễ của tình yêu. Từ những kinh nghiệm thiêng liêng về tình yêu của Ðức Giêsu, thánh nhân cũng mong muốn các chị em Dòng mình kiên trì trên con đường nên thánh. Như ngọn nến luôn tiêu hao cho tình yêu, sau một đời tận tụy yêu mến Chúa Giêsu, thánh Clara đã được gọi về với Chúa vào ngày 11 tháng 8 năm 1253 trước sự nhớ thương của mọi người. Ba năm sau đó (1255), Ðức Thánh Cha Alexandre IV đã tôn phong ngài lên bậc hiển thánh.

Qua đời sống thánh thiện và khiết tịnh của thánh nữ Clara, chúng ta tận hưởng được vẻ đẹp của Chúa Giêsu Kitô chan hòa trong Hội Thánh. Chính thánh nữ cũng dạy chúng ta nếp sống khiêm tốn khó nghèo để mặc lấy Ðức Kitô là vinh quang và hạnh phúc đích thực.

Con người và xã hội hôm nay đang bị lôi cuốn vào lối sống hưởng thụ vật chất, họ quên rằng trần gian này chỉ là nơi tạm bợ và nó sẽ tan biến một cách nhanh chóng. Chúng ta được mời gọi không bám víu và nô lệ cho của cải vật chất nhưng biết trân trọng và sử dụng những gì Chúa ban như một phương tiện để phục vụ nhân loại, để tìm kiếm và đạt đến những giá trị trường tồn nơi Thiên Chúa.

Lạy thánh Clara, người trinh nữ khôn ngoan đã chọn phần tốt nhất, xin cho mỗi người chúng con cũng biết chọn sống theo gương nghèo khó và thanh sạch như thánh nhân, để chúng con cũng chiếm được Ðức Giêsu Kitô là gia nghiệp vững bền. Amen.

Nt. Anh Thư

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page