Tiếng Chuông Thánh Ðường

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 185 -

Ðóa Hoa Can Trường

 

Ðóa Hoa Can Trường.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thuỳ Trang, MTGCQ.

(RVA News 30-07-2020)

Quý vị và các bạn thân mến,

Ngày 16 tháng 07 năm 2020, Giáo Hội Công Giáo chúng ta vui mừng khi Angiolino Bonetta, cậu bé bị ung thư xương phải cưa mất một chân, qua đời khi 14 tuổi đã được nâng lên Bậc Ðáng Kính sau khi án phong chân phước cho cậu đã được bắt đầu tiến hành vào năm 1999.

Angiolino Bonetta được sinh ra tại Cigole, tỉnh Brescia, nước Ý vào ngày 18 tháng 09 năm 1948 và qua đời ngày 22 tháng 01 năm 1963. Cậu là một cậu bé năng động, tốt lành và đạo đức. Ngay từ khi lên 5 tuổi, cậu đã luôn tham dự Thánh lễ. Năm 12 tuổi, cậu được chẩn đoán ung thư xương, được hóa trị và các bác sĩ buộc phải cưa một chân của cậu. Cậu đã bắt chước những bạn thiếu niên của Fatima dâng những lời cầu nguyện và hy sinh cho việc hoán cải các tội nhân theo lời mời gọi của Ðức Mẹ vào năm 1917. Người ta kể lại rằng, trong khi được chuyển đến phòng phẫu thuật, một nữ tu hỏi cậu bé: "Angiolino, con đã nghĩ sẽ dâng đau khổ của con để cầu nguyện cho ai chưa?" Cậu bé trả lời: "Thưa có. Con đã dâng tất cả mọi sự cho Chúa Giêsu để cầu nguyện cho các tội nhân được hoán cải." Khi được một phụ nữ tỏ vẻ thương hại khi thấy mình bước đi đau đớn trên đôi nạng, Angiolino đã nói với bà ấy rằng: "Bà không biết rằng mỗi bước đi con có thể cứu được một linh hồn hay sao?"

Trong cơn đau bệnh của mình, Angiolino còn can đảm an ủi những người thân trong gia đình. Cậu nói với mẹ mình rằng: "Mẹ đừng sợ, những gì Chúa yêu cầu không bao giờ là quá nhiều, con cảm thấy mạnh mẽ". Khi căn bệnh ung thư di căn, làm tăng sự đau đớn, Angiolino tìm đến sự an ủi của Mẹ Maria và rước lễ hàng ngày. Cậu giữ chặt một cây thánh giá và còn dành cả đêm để đọc kinh Mân côi, cầu nguyện cho những bệnh nhân khác bị bệnh về tâm trí và thể lý. Cậu đã tận hiến mình cho Chúa trong hội Công nhân thầm lặng của Thập giá. Cậu cũng viết cho những người trong hội ấy rằng: "Kể từ khi tôi gia nhập hội này, Chúa đã ban cho tôi một cơn bão ân sủng. Tôi cảm thấy mạnh mẽ như một con sư tử và tôi hát từ sáng đến tối".

Ðức Thánh Cha Phanxicô đã nhìn nhận các nhân đức anh hùng của Angiolino Bonetta và cậu đã được nâng lên bậc Ðấng Ðáng kính vì sự can đảm chịu đựng những đau đớn bệnh tật với ý nguyện cầu cho các tội nhân được ơn hoán cải.

Quý vị và các bạn thân mến,

Bệnh tật là điều mà không ai có thể tránh khỏi. Ði qua những ngày tháng khoẻ mạnh, ai ai cũng không ít lần phải đối diện với những cơn bệnh. Với những cơn bệnh nhẹ, người ta có thể lướt qua được trong một vài ngày, có những cơn bệnh phức tạp làm người ta phải mất nhiều thời gian và tiền bạc hơn để chữa trị, nhưng cũng có những căn bệnh nan y, hiểm nghèo dù đã cố gắng chữa chạy vẫn không thể qua khỏi khiến người ta mất tất cả hy vọng. Thông thường, trong những cơn đau bệnh đó, có nhiều người cố gắng đón nhận bệnh tật của mình trong sự cam lòng, nhưng cũng có nhiều người cứ luôn miệng kêu ca, than trách số phận và trách móc người khác.

Bất cứ ai cũng có những căn bệnh riêng và do vậy mà mỗi người đều có bao nỗi lo lắng và những niềm đau của riêng mình. Trong cơn đau bệnh, người bệnh nhận ra sự yếu đuối, bất lực của mình và cần đến sự trợ giúp của người khác về thể lý cũng như tâm linh. Họ cần những lời nói khích lệ, cảm thông, và những đôi bàn tay nắm lấy và nâng đỡ. Ðặc biệt, họ cũng cần lắm những lời cầu nguyện để nhờ ơn Chúa, họ được chữa lành hay có đủ can đảm và lòng đạo đức đón nhận sự đau đớn của bệnh tật trong niềm tín thác vào lòng nhân từ của Chúa. Trong thời đại hôm nay, khi bệnh tật luôn hoành hành khắp nơi dưới mọi hình thức và đe doạ sự bình yên của con người, Angiolino Bonetta đã nêu gương sáng cho chúng ta về lòng can trường chiến đấu với bệnh tật và tận dụng cơ hội đó để liên đới với các bệnh nhân và những người đang đau khổ vì bệnh tật với Thiên Chúa qua lời cầu nguyện của mình.

Lạy Chúa, những khoảnh khắc đau bệnh giúp chúng con nhận ra rằng mình cần đến Chúa và cần anh chị em xung quanh biết bao! Xin Chúa củng cố niềm tin và gia tăng lòng can trường cho chúng con trong những lúc đau yếu vì bệnh tật, để chúng con có sức mạnh đón nhận bệnh tật của mình và không ngớt dâng lên Chúa những hy sinh và lời cầu nguyện cho các tội nhân sớm được ăn năn trở lại với Chúa. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thuỳ Trang, MTGCQ.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page