Tiếng Chuông Thánh Ðường

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 178 -

Mảnh Băng Trong Tim

 

Mảnh Băng Trong Tim.

Bình Minh

(RVA News 23-07-2020)

Kính thưa quý vị, các bạn thân mến!

Vào lúc 9h30 sáng ngày 2 tháng 7 năm 2020 trên đoạn qua địa bàn xã Nghi Phú, Thành Phố Vinh, Nghệ An, một chiếc xe ô tô gây tai nạn khiến một cô gái đi xe máy điện bị thương. Sau khi xảy ra vụ tai nạn, nhiều nhân chứng cho rằng 3 người trên xe ô tô xuống xe nhưng chỉ tập trung đứng bấm gọi điện thoại, để mặc nữ nạn nhân nằm gục trên đường giữa nắng; thờ ơ với tình trạng của nạn nhân. Hành động chăm chăm bấm điện thoại sau này được giải thích là "để gọi cấp cứu 115". Dù vậy dư luận xã hội vẫn thắc mắc tại sao ba người cùng "gọi cấp cứu" mà không có người nào đến hỏi thăm, che nắng cho nạn nhân?

Quý vị và các bạn thân mến!

Nếu ông đồ Nguyễn Ðình Chiểu sống trong xã hội hiện nay, chắc chắn cụ đồ Nguyễn không thể nào xây dựng được nhân vật Lục Vân Tiên với quan niệm sống là nếu "giữa đường thấy chuyện bất bằng chẳng tha" thì "làm người như thế cũng phi anh hùng", vì thực ra, "những chuyện bất bằng" xảy ra " giữa đường" trong cuộc sống của xã hội hiện nay là rất nhiều. Tuy nhiên, trong xã hội hiện nay dường như không còn hay rất hiếm hoi hình ảnh những người biết xả thân vì việc nghĩa như Lục Vân Tiên của cụ đồ Chiểu ngày xưa.

Nói về hiện tượng vô cảm của con người trong xã hội Việt Nam hiện nay, Tiến sĩ Ðinh Phương Duy đã phát biểu:"Dường như họ đã bị trơ lì cảm xúc, không chút lòng trắc ẩn. Biểu hiện ấy giống như kết quả của thói quen "sống chết mặc bay" đã hình thành và ăn sâu từ lâu".

Một bạn trẻ chia sẻ rằng ngay từ nhỏ bạn ấy đã được cha của mình dạy rằng trong trái tim của mỗi con người, ai cũng có một mảnh băng đá mà tạo hóa đã cấy vào. Người nào mà trái tim còn biết đập loạn nhịp khi chứng kiến những cảnh bất công trong cuộc đời thì mảnh băng đá ấy ngày càng bé đi. Còn ai mà dửng dưng với mọi chuyện, sống kiểu "sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi", chẳng mấy chốc mảnh băng đá ấy lớn lên và làm đông cứng quả tim. Khi ấy, không chết cũng chẳng còn ra hồn người!

Khi trong xã hội ngày càng xuất hiện nhiều hiện trạng sống thờ ơ, ích kỷ dẫn đến sự vô cảm một cách nhẫn tâm khi chứng kiến những nỗi khó khăn, bất hạnh của đồng loại, chúng ta không thể thờ ơ trước những hồi chuông cảnh báo về sự sụp đổ từng mảng của bức tường đạo đức và các giá trị nhân văn trong xã hội hiện nay. Do vậy, việc nhìn nhận và sửa đổi lại quan điểm giáo dục trong gia đình và nhà trường, xã hội là điều chúng ta không thể không quan tâm. Lòng từ tâm, bác ái, yêu thương mọi người là điều phải được quan tâm giáo dục bởi lẽ nó là chìa khóa mở cửa cho một cuộc sống an lạc và hạnh phúc cho mọi người.

Nói về việc " Loan báo Tin Mừng trong hoàn cảnh ngày nay", Thư Chung Hậu Ðại Hội Dân Chúa đã nhắc nhở rằng: "Cách đặc biệt, Giáo Hội xác tín rằng việc giáo dục lương tâm cho mọi người là hết sức cần thiết. Theo đề nghị của Ðại Hội Dân Chúa, "các giáo xứ cần quan tâm đến nền giáo dục đại chúng về lương tâm, những giá trị nhân bản và văn hóa đối thoại, dưới ánh sáng Lời Chúa". Với lương tâm ngay chính, họ thoát khỏi chủ nghĩa tương đối về luân lý và sống đúng ơn gọi làm người của mình, giúp họ sống đạo cách ý thức và trưởng thành hơn. Ngoài ra, quyết định sống tốt một cách can đảm sẽ là một thông điệp mời gọi người khác cũng quyết định sống tốt."

Lạy Chúa từ nhân, xin hãy ban cho chúng con con tim của Chúa, xin cho chúng con biết lấy Lời Chúa làm kim chỉ nam cho mọi động thái sống của mình đó là yêu tha nhân như chính mình vì Chúa cũng đã chúc phúc rằng: "Phúc thay ai thương xót người, thì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương vậy". Amen.

Bình Minh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page