Tiếng Chuông Thánh Ðường

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 173 -

Cõi Người Ta

 

Cõi Người Ta.

Nt. Anh Thư

(RVA News 17-07-2020) - "Trong linh hồn một bông hoa, hình như có cõi người ta đàng hoàng".[1] Ðó là cảm nhận rất chân thực của một thi sĩ về sự linh thánh nơi con người.

Quý vị và các bạn thân mến,

Bất kỳ một thụ tạo nào, dù nhỏ bé đến đâu cũng đều mang một giá trị nhất định, đều mang dấu ấn của Ðấng Tạo Hóa quyền năng và nhân ái. Trong các loài thụ tạo, con người là một hữu thể vừa linh thánh vừa phàm trần, vừa mạnh mẽ vừa yếu đuối. Thế nhưng, trong cái vẻ mong manh ấy, Thiên Chúa đã dành cho con người một tình yêu vô hạn. Người hằng nâng niu, nuôi dưỡng và giữ gìn chúng ta như con ngươi trong đôi mắt. Ðức Giêsu đã dìm mình trong cái "cõi người" đầy dở dang vụn vỡ, để thánh hóa con người trở nên vẹn toàn, trinh nguyên như buổi ban đầu sáng thế. Qua bí tích Rửa tội, chúng ta được gia nhập vào Hội Thánh, được gột rửa để trở nên con cái Thiên Chúa, được gọi là bạn hữu thiết thân với Người.

Trên hành trình rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu đã tỏ lòng yêu thương và chữa lành mọi chứng bệnh của con người. Trong số đó, có một người bại liệt đã nhiều năm (x. Mt 9,1-8). Anh ta không thể tự di chuyển được, anh đã được đám đông khiêng đến trước mặt Ðức Giêsu. Anh chưa hề cất tiếng cầu xin nhưng Ðức Giêsu đã chữa lành vì thấy lòng tin của đám đông dân chúng. Riêng có mấy kinh sư tỏ vẻ bất tin, Ðức Giêsu liền khẳng định cho họ biết về quyền năng của Thiên Chúa. Người không chỉ chữa lành bệnh thể lý nhưng cả những khiếm khuyết trong tâm hồn. Các thầy thuốc thông thường có thể chữa được 'bệnh' nhưng không chữa được 'mệnh' của con người. Qua việc chữa lành người bại liệt, Ðức Giêsu muốn chúng ta hướng nhìn về Thiên Chúa với tất cả niềm tin cậy tuyệt đối. Con người ta thường hay tin vào tài trí và sức lực của mình mà quên rằng Thiên Chúa mới là Ðấng quyết định vận mệnh cuộc đời chúng ta.

Là thụ tạo đầy giới hạn, chúng ta không tránh khỏi những cơn bạo bệnh, nó hành hạ khiến thân xác ta đau đớn, tê liệt. Trong đời sống thiêng liêng, có lúc chúng ta cũng mang những căn bệnh nguy hại. Ðó là bệnh kiêu căng tự mãn, tham lam ích kỷ, lừa lọc dối trá. Trước những gánh nặng ấy, Ðức Giêsu đã đến mang lấy và cứu chữa cho ta được lành mạnh. Không những thế, Con Thiên Chúa đã giang rộng cánh tay bảo vệ chúng ta khỏi ác thần, chữa lành chúng ta bằng những ơn thánh từ các bí tích. Trong lòng Hội Thánh, chúng ta không bao giờ bị bỏ rơi, không bao giờ phải chiến đấu một mình. Hội Thánh luôn mở rộng cánh cửa đón chúng ta vào hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi. Thánh giáo phụ Irênê đã xác tín về sự hiệp nhất toàn vẹn của Hội Thánh nhờ sức sống của Ba Ngôi Thiên Chúa: "Ở đâu có Hội Thánh thì ở đó có Thánh Thần của Thiên Chúa; ở đâu có Thánh Thần của Thiên Chúa thì ở đó có Hội Thánh và mọi thứ ân sủng". Ðức Giêsu là đầu Hội Thánh, chúng ta là chi thể của Người. Vì thế, những ai sống xa lìa Hội Thánh sẽ không có được sức sống thần linh, không tìm được nguồn ơn chữa lành.

Trên hành trình thiêng liêng chúng ta sẽ không tránh khỏi những lúc bị thử thách. Như Ðức Giêsu luôn tỏ lòng thương cảm với những yếu đuối của con người, chúng ta hãy mở lòng ra đón nhận tất cả trong sự tin tưởng phó thác. Ðức Giêsu ôm lấy cuộc đời, mang vác lấy gánh nặng của con người mà giương cao lên thập giá. Tình yêu thương con người dạy chúng ta chấp nhận những phiền hà rắc rối của người bên cạnh, dám chịu thương tích vì người khác, dám chấp nhận thất bại để kiên vững và trưởng thành trong đức tin. Trong tông huấn Ðức Kitô Hằng Sống, Ðức Thánh Cha Phanxicô khuyên nhủ các người trẻ đừng để mình bị bật gốc, trốc rễ nghi nan vì sự sùng bái sai lầm hay vì xem thường yếu tố lịch sử và những kho tàng nhân bản thiêng liêng từ các thế hệ đi trước. [2] Giống như một cái cây muốn sinh trưởng xanh tốt, chúng ta cần cắm rễ sâu vào Ðức Kitô để có được sức mạnh nâng đỡ vững vàng trước mọi tư tưởng sai lạc và những khó khăn như muốn quật ngã chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu là Ðấng giàu lòng thương xót, xin cho chúng con biết tin tưởng vào quyền năng của Chúa. Mỗi lần gặp thất bại đau khổ trên đường đời, xin cho chúng con vững tin có Chúa hằng nâng đỡ. Chúa can dự vào vận mệnh của cuộc đời chúng con, xin cho con tín thác vào tình thương của Chúa, để có đủ sức mạnh bước theo Chúa trên hành trình đức tin. Amen.

Nt. Anh Thư

- - - - - - - - - - - -

[1] Bùi Giáng, Ðêm Ngắm Trăng, NXB Trẻ, 1997

[2] Christus Vivit 180-181

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page