Tiếng Chuông Thánh Ðường

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 171 -

Con Tim Và Lý Trí

 

Con Tim Và Lý Trí.

Nt. Anh Thư

(RVA News 15-07-2020) - Một chàng trai nọ đến xin được thụ giáo với nhà hiền triết, anh hỏi:

- Thưa ngài, tôi biết ngài là bậc thông hiểu, xin giúp tôi làm sao để đạt đến thành công và có cuộc sống hạnh phúc.

Nhà hiền triết đáp:

- Bạn hãy làm theo sự mách bảo của con tim.

Chàng thanh nên tỏ vẻ không thỏa mãn với câu trả lời của nhà hiền triết. Thấy vậy nhà hiền triết liền nói tiếp:

- Nhưng để làm theo sự chỉ bảo của con tim, bạn cần phải có một lý trí sáng suốt và mạnh mẽ. (Theo Bùi Xuân Lộc)

Quý vị và các bạn thân mến,

Mỗi người chúng ta đều truy cầu một cuộc sống hạnh phúc. Hạnh phúc biểu hiện qua một lời nói tử tế, một cái nhìn dịu dàng của người ta yêu thương. Hạnh phúc là cuộc hội ngộ của những người bạn cũ bên chén nước trà thanh mát. Hạnh phúc là bữa ăn gia đình với những món ngon do chính tay mẹ nấu, là được nghe những lời khuyên nhủ ấm áp từ người cha. Hạnh phúc cũng chính là sự bình an trong tâm hồn, được mọi người tôn trọng và yêu thương. Như vậy, hạnh phúc là một trạng thái không phải vật thể để ta cầm nắm. Hạnh phúc chỉ đến với những ai thực sự khao khát bằng tất cả con tim và được sự thúc đẩy soi rọi bởi lý trí.

Một bí quyết giúp chúng ta đạt được hạnh phúc đó là hãy làm cho người khác được hạnh phúc. Chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta sống yêu thương và thực thi bác ái cho người khác là chúng ta đang làm cho chính Chúa, là gieo hạt mầm hạnh phúc: "Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống dù chỉ là một chén nước lã mà thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy thì Thầy bảo thật anh em người ấy sẽ không mất phần thưởng đâu" (Mt 10, 42). Xung quanh chúng ta luôn có những người nghèo cần được tôn trọng và yêu thương. Thực thi bác ái với người nghèo giúp chúng ta nhận ra Chúa Kitô nơi họ. Ðức Thánh Cha Phanxicô luôn ấp ủ một giấc mơ về Giáo hội, một Giáo hội đồng hành với người nghèo, để loan báo cho họ Lời thương xót và cứu độ của Thiên Chúa (x. Beloved Amazon 61).

Nguồn cội hạnh phúc của con người chính là Thiên Chúa, Ðấng đã yêu thương trọn vẹn với tất cả con tim và đã hiến mạng vì con người. Thiên Chúa quảng đại ban cho ta tất cả, Người chỉ mong ta một điều đó là sống yêu thương. Ta được sinh ra trên đời với hình hài giống hình ảnh Chúa. Mỗi ngày ta được hít thở không khí trong lành, có ánh nắng mặt trời sưởi ấm, thiên nhiên hùng vĩ, non sông mượt mà, hoa lá xinh tươi cho ta thỏa thuê ngắm nhìn. Không những yêu thương con người, ta còn phải tôn trọng bảo vệ thiên nhiên và môi trường sống. Thay vì gieo hạt mầm hạnh phúc, ta lại hủy hoại thiên nhiên. Thay vì trồng rừng, ta lại đốn cây, đẽo núi khiến cho thiên nhiên và môi trường sống bị hủy hoại. Con người được phú bẩm sự thông minh để biết sống có trách nhiệm với chính mình, với tha nhân và các loài thụ tạo khác. Trái đất là do Thiên Chúa dựng nên, Người cho con người có quyền thừa hưởng những thành quả của lao động nhưng cũng phải biết bảo vệ cho các thế hệ kế tiếp (x. Laudato si' 67-68).

Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Rôma khuyên nhủ chúng ta đừng mắc nợ ai điều gì ngoài món nợ tình yêu (x. Rm 14, 8). Một món nợ đáng phải có, đó là cách chúng ta thực thi bác ái đối với tha nhân, đó là chúng ta chu toàn lề luật. Thật vậy, Thiên Chúa không xét về cái gì chúng ta có mà xét về những việc chúng ta làm. Như thế, việc chúng ta làm không chỉ làm cho chúng ta mà là cho người khác. Ngay cả công khó chúng ta làm người khác cũng được hưởng dùng, vì chúng ta đã từng hưởng dùng hoa màu của người khác. Mỗi người hãy hành động theo khả năng Chúa ban để sinh ích lợi cho người khác.

Lạy Chúa, Chúa đã tạo ra vũ trụ bằng tình yêu vô hạn, xin cho chúng con trở thành những cộng sự viên của Chúa, làm lan tỏa tình yêu Chúa trong cuộc sống, nơi các thụ tạo, nhất là những người nghèo. Chúa đã tác tạo chúng con có lý trí sáng suốt và con tim biết yêu thương, xin cho chúng con biết cùng nhau làm việc, để góp phần xây dựng cuộc sống tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Amen.

Nt. Anh Thư

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page