Tiếng Chuông Thánh Ðường

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 164 -

Thánh Antôn Maria Zacaria (1502-1539)

Người trẻ biết chọn "thần tượng"

 

Thánh Antôn Maria Zacaria (1502-1539) - Người trẻ biết chọn "thần tượng".

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P

(RVA News 07-07-2020) - Thánh Antôn Maria Zacaria sinh tại Crêmon nước Ý vào năm 1502. Thân phụ Antôn qua đời lúc ngài còn rất trẻ. Antôn được thân mẫu hướng tới một tình yêu thương đặc biệt, bà cho con theo học và đã trở thành bác sĩ khi mới 22 tuổi. Bác sĩ trẻ Antôn Maria Zacaria làm việc rất thành công. Nhưng, Antôn vẫn được thôi thúc để trở thành một linh mục. Và Antôn bắt đầu học thần học. Ngài cố gắng dùng mọi giờ rảnh để đọc và suy niệm các thư của thánh Phaolô trong Kinh Thánh. Antôn đã đọc truyện về vị tông đồ vĩ đại Phaolô nhiều lần và cũng suy tư rất nhiều về các nhân đức của thánh Phaolô. Sau khi thụ phong linh mục, thánh nhân chuyển tới sống tại Milan. Ở đó, thánh nhân có dịp giúp đỡ nhiều người hơn.

Thánh Antôn cũng thiết lập Hội dòng các Giáo sĩ Thánh Phaolô. Hội dòng có mục đích cải tạo hàng giáo sĩ cũng như giáo dân. Noi gương thánh tông đồ Phaolô, thánh Antôn và các linh mục dòng ngài đã đi rao giảng khắp nơi. Các ngài năng sử dụng và hay lặp lại những câu nói của thánh Phaolô. Các ngài giải thích sứ điệp của thánh Phaolô bằng những từ dễ hiểu. Thánh Antôn Maria Zacaria qua đời ngày 05 tháng 7 năm 1539, lúc 37 tuổi. Ðức thánh cha Lêô XIII đã tôn phong ngài lên bậc hiển thánh năm 1897.[1]

Một điều mà chúng ta phải ghi nhận đó là: Thế kỷ 16 với học thuyết của Luther nhằm đả kích và bất tuân phục huấn quyền của Giáo Hội, thì chính thánh Antôn Maria Zacaria một người trong những người con ưu tú của Giáo Hội đã đứng lên chống lại học thuyết này bằng chính đời sống và những gương lành của ngài.

Có thể nói, thánh Antôn Maria Zacaria là người không sợ hãi trước những ngược đãi, sỉ nhục và bắt bớ Giáo hội. Trái lại ngài yêu thương những người quấy phá Giáo Hội hơn là oán ghét họ. Cuộc đời và lý tưởng sống của thánh nhân có thể giúp người trẻ chúng ta lấy làm ý hướng sống cho chính mình. Quả vậy, "mỗi vị thánh là một sứ điệp mà Chúa Thánh Thần lấy từ sự sung mãn của Chúa Giêsu Kitô mà ban cho dân thánh của Người."[2] Thánh Antôn Maria đã viết cho các anh em trong Dòng của ngài rằng: "Chúng ta đã chọn vị thánh Tông Ðồ cao cả này làm người lãnh đạo và làm cha của chúng ta, chúng ta đã tuyên xưng bước theo ngài thì hãy cố gắng thể hiện giáo huấn và gương sáng của ngài trong nếp sống của chúng ta. Dưới quyền của vị lãnh đạo như thế, chúng ta không được là những tên lính hèn nhát và phản bội, cũng như không được là những đứa con bất xứng của người cha cao trọng dường ấy."[3]

Theo gương thánh Antôn Maria Zacaria mỗi người trẻ chúng ta hãy biết chọn cho mình một gương mẫu để noi theo, để học hỏi và để bắt chước. Bởi vì, điều chúng ta cần phải chiêm ngắm nơi một vị thánh là cuộc đời, là toàn thể cuộc hành trình lớn lên trong sự thánh thiện của vị thánh ấy. Chúng ta hãy xem việc phản chiếu Chúa Giêsu Kitô nơi cuộc đời đầy tràn ý nghĩa của ngài.[4] Sự chiêm ngắm này tạo thành mục tiêu sống thánh thiện của người trẻ chúng ta hôm nay.

Người trẻ ngày nay dễ có xu hướng chạy theo thần tượng. Ước gì như thánh Antôn Maria Zacaria và các môn sinh của ngài, chúng ta chọn cho mình một gương mẫu thánh thiện qua việc đọc sách thiêng liêng và học hỏi nơi các ngài con đường thánh thiện, để có thêm nhiệt tâm truyền giáo, sức mạnh và lòng trung thành phụng sự Chúa. Can đảm bênh vực Giáo hội trước những bách hại.

Xin cho chúng con cũng biết chọn cho mình mẫu gương thánh thiện để cùng với ngài chúng con thực thi khát vọng sống thánh của chúng con. Xin cho chúng con cũng biết nỗ lực cộng tác và dựng xây Giáo hội bằng một tâm hồn biết cầu nguyện, bằng lý trí biết tuân phục trước các vị đại diện Chúa ở trần gian này. Nhờ lời chuyển cầu của thánh Antôn Maria Zacaria, xin Chúa nâng đỡ chúng con.

Mất cha từ thuở ấu thơ

Antôn còn mẹ nương nhờ thay cha.

Yêu nghề cao cả y khoa

Tấm lòng bác ái bao la tận tình.

Làm linh mục sống quên mình

Giảng viên Giáo lý giúp linh hồn người.

Lập hai Tu hội cho đời,

Canh tân giáo sĩ giúp người giáo dân.

Sống vui phục vụ dấn thân

Theo đường linh đạo trọn phần Phaolô,

Chọn theo sát Chúa Kitô

Nên người nhiệt huyết tông đồ nước Cha.

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P

- - - - - - - - - -

[1] http://tinmung.net/CACTHANH/DanhChoBanTre/CacThanhBanTreINDEX.htm

Susan Helen Wallace, Fsp, "Các thánh dành cho bạn trẻ", ngày 05/7, Thánh Antôn Maria Zacaria

[2] Tông huấn "Ơn gọi nên thánh" của ÐTC Phanxicô, số 21.

[3] Trích bài giảng của thánh Antôn Maria Zacaria cho anh em trong dòng. Bđ 2 BÐKS ngày 05/7.

[4] Tông huấn "Ơn gọi nên thánh" của ÐTC Phanxicô, số 22.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page