Tiếng Chuông Thánh Ðường

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 162 -

Ngôn Từ Ðẹp Nhất

Xuất Phát Từ Lòng Chân Thành

 

Ngôn Từ Ðẹp Nhất Xuất Phát Từ Lòng Chân Thành.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thuỳ Trang, MTGCQ

(RVA News 04-07-2020)

Quý vị và các bạn thân mến,

Có một người nông dân nghèo khó nhưng rất đạo đức. Anh rất thích nói chuyện với Chúa nhưng lại chẳng biết phải nói như thế nào cho phải phép với Chúa nên chỉ biết đọc các kinh nguyện mà người ta đã ghi chép lại trong những cuốn sách kinh. Do đó, đi đâu anh cũng mang theo người một quyển sách kinh để làm phương tiện trò chuyện với Chúa. Một buổi chiều nọ, trên đường từ chợ về nhà, anh không tìm thấy quyển sách kinh trong túi của mình. Anh bối rối vô cùng vì đã đến giờ thưa chuyện với Chúa mà anh lại không nhớ bất cứ lời kinh nào cả.

Suy nghĩ mãi, cuối cùng người nông dân ngước mắt lên trời thưa với Chúa: "Lạy Chúa, con đã phạm một điều thật đáng trách. Sáng nay con vội vã ra đi mà không mang theo quyển sách kinh. Mà trí nhớ của con tồi tàn đến độ đã bao năm trời đọc nhiều kinh trong quyển sách đó mà vẫn con không nhớ được một kinh nào cả. Xin cho phép con được làm như thế này nhé: vì Chúa là Ðấng đã quen thuộc những kinh đọc của con, nên con xin đọc vài chữ nào đó mà con nhớ. Xin Chúa hãy thêm các chữ khác vào, và như thế các lời kinh của con sẽ được hoàn tất".

Nghe xong, Chúa liền nói với các thiên thần: "Trong tất cả những lời kinh mà ta nghe được hôm nay, đây là lời cầu nguyện đẹp nhất vì nó xuất phát từ một tấm lòng đơn sơ và chân thật."

Quý vị và các bạn thân mến,

Câu chuyện mà chúng ta vừa nghe là một sự minh hoạ cho cách thức chúng ta thưa chuyện làm đẹp lòng Chúa nhất trong khi cầu nguyện với Người. Thiên Chúa yêu thích những tâm hồn đơn sơ và chân thật (Tv 51, 8). Cho nên, khi chúng ta thưa chuyện với Người, Thiên Chúa cũng chỉ cần tấm lòng chân thành của chúng ta chứ không phải những lời nói mượt mà, sáo rỗng và dài dòng. Chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta tránh việc lải nhải, nhiều lời khi cầu nguyện với Chúa vì Thiên Chúa là Ðấng thấu suốt mọi sự đã biết rõ chúng ta cần gì trước khi chúng ta cầu xin Người (x.Mt 6, 7). Vì thế mà lời cầu nguyện chân thành cùng với những từ ngữ không trọn vẹn của người nông dân lại là lời cầu nguyện đẹp nhất trước mặt Chúa.

Thiên Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta một khả năng diễn đạt ngôn ngữ và vận dụng lời nói của mình một cách rất riêng biệt. Ðó là lý do vì sao người này luôn có những lời nói rất nhẹ nhàng, khéo léo làm êm tai người nghe, còn người nọ thì mở miệng ra thì lời nói nào cũng có vẻ cộc cằn, nghe chẳng dễ lọt lỗ tai. Dù lời nói của mỗi người chúng ta có ra sao thì tất cả cũng đều là một món quà rất quý giá mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta để chúng ta có thể dùng làm phương tiện ca ngợi Chúa, truyền đạt chân lý, đồng thời xây dựng các mối tương quan tốt đẹp với tha nhân và cuộc sống. Ðể thực hiện được nghĩa vụ đó, chúng ta cần phải biết lưu tâm đến tính trong sáng và chân thành trong lời nói của mình.

Nữ phê bình văn học người Mỹ, Marya Mannes cũng đề cao tính chân thành trong lời nói của con người. Bà nói rằng: "Quan trọng không phải bạn nói thế nào, mà là lời nói của bạn nghe chân thành bao nhiêu". Ðiều đó có nghĩa là: khi lắng nghe những lời chúng ta nói, người khác có thể nhận biết được sự chân thành hay giả tạo trong lời nói của chúng ta. Những lời nói dù được trau chuốt bóng bẩy hay mượt mà đến đâu mà không xuất phát từ sự thật và lòng chân thành đều chỉ có giá trị mua vui và vô nghĩa chứ không thể đi vào và ở lại trong lòng người khác. Chúng ta cầu xin Chúa giúp chúng ta biết siêng năng đến với Chúa bằng tấm lòng đơn sơ và những lời cầu nguyện chân thành, tha thiết. Nhất là, chúng ta xin Chúa hãy canh giữ miệng lưỡi của mình để đừng chủ tâm nói những lời gian ác, điêu ngoa với bất cứ ai, nhưng biết nói lời chân thành, tốt đẹp để xây dựng tình thân ái với tất cả những người đang sống xung quanh mình.

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con khả năng vận dụng lời nói để cất lời chúc tụng, tạ ơn Chúa và góp phần làm cho cuộc sống của con người và vũ trụ này trở nên tốt đẹp hơn. Vậy mà rất nhiều lúc, chúng con đã có những lời nói thiếu chân thành và không mấy tế nhị làm tổn thương anh chị em xung quanh. Xin Chúa cho chúng con luôn biết chuyên tâm lắng nghe Lời Chúa, để Lời Sáng Tạo và Lời Ban Sự Sống của Chúa được thấm nhuần trong tâm hồn và môi miệng của chúng con. Nhờ đó, lời nói của chúng con sẽ trở thành lời loan báo về tình yêu sáng tạo và ơn cứu độ của Chúa cho mọi người. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thuỳ Trang, MTGCQ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page