Tiếng Chuông Thánh Ðường

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 158 -

Nhẫn Nhịn Ðể Giữ Hòa Khí

 

Nhẫn Nhịn Ðể Giữ Hòa Khí.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thuỳ Trang, MTGCQ

(RVA News 01-07-2020) - Có hai người bạn sống thân ái với nhau trong nhiều năm mà không hề có chuyện lời qua tiếng lại hay tranh giành, cãi cọ với nhau về điều gì. Những người sống cùng khu phố của họ đều không tránh khỏi chuyện lời qua tiếng lại, nhưng hai người bạn này thì luôn lắng nghe và nhường nhịn nhau trong mọi chuyện nên chưa bao giờ họ làm phiền lòng nhau. Một ngày kia, người thứ nhất nói rằng:

- Này anh, chúng ta hãy thay đổi thái độ nhường nhịn nhau trong cách nói năng hằng ngày này và làm một việc gì đó khác, như nhiều người xung quanh chúng ta vẫn hay làm đó!

Người thứ hai vui vẻ trả lời:

- Tôi đồng ý với anh. Chúng ta sẽ làm thử xem sao. Nhưng những người xung quanh chúng ta thường làm gì nhỉ?

Người thứ nhất trả lời:

- Tôi thấy họ thường tranh cãi với nhau. Chúng ta cũng thử tìm chuyện gì đó để tranh cãi với nhau xem sao nhé!

Người thứ hai vui vẻ tán thành. Người thứ nhất hào hứng nhìn xung quanh và nói:

- Anh có thấy hòn đá đang nằm ngoài sân không? Ta hãy đặt nó ở giữa, rồi mỗi người đều nói: "nó là của tôi". Thế là chúng ta sẽ cãi nhau để tranh nhau xem hòn đá này là của ai nhé!

Thế là họ đặt hòn đá đó ở giữa, người thứ nhất bắt đầu lớn tiếng nói:

- Hòn đá này là của tôi!

Người thứ hai ngẫm nghĩ một lúc, rồi nhớ đến tình thân bền chặt bao năm. Anh nhẹ nhàng nói:

- Ðược rồi anh ạ, nếu anh nói hòn đá đó là của anh, thì anh hãy giữ lấy!

Và rồi hai người bạn ấy vẫn chẳng cãi nhau.

Quý vị và các bạn thân mến,

Trong các mối tương quan của con người, sự tranh cãi thường nảy sinh khi các bên đều muốn bảo vệ quan điểm hay quyền lợi của riêng mình. Có nhiều tình bạn, nhiều mối quan hệ ruột thịt vốn gắn bó keo sơn từ biết bao năm đã tan vỡ sau những trận cãi vã để giành phần thắng thua trong những chuyện đôi khi rất vặt vãnh và vô lý. Hai người bạn trong câu chuyện bên trên đã giữ được một tình bạn tốt đẹp. Tình bạn ấy vẫn được tiếp tục duy trì vì người này biết nhường nhịn người kia và biết xem trọng tình nghĩa bao năm của họ hơn một viên đá chẳng có giá trị gì.

Bằng thái độ nhẫn nhịn, chúng ta có thể giữ được những mối liên hệ tốt đẹp của mình một cách lâu bền, đồng thời cũng tạo nên một bầu khí vui vẻ và bình yên trong mọi môi trường sống. Trong giao tiếp giữa người này với người kia, ông bà xưa đã truyền lại cho con cháu nhiều kinh nghiệm hết sức quý báu về sự nhẫn nhịn nhau để tránh những cuộc tranh cãi đó là: "Một câu nhịn, chín câu lành". Còn trong đời sống gia đình, vợ chồng có thể nhẫn nhịn nhau bằng cách "chồng giận thì vợ làm lành, cơm sôi nhỏ lửa một đời không khê". Thật vậy, nếu mọi thành viên trong gia đình đều luôn biết nhường nhịn, thông cảm và sẵn sàng bỏ qua những thiếu sót của nhau thì gia đình sẽ luôn được hạnh phúc. Nếu trong mọi tập thể và các môi trường xã hội, mọi người chịu nhẫn nhịn nhau thì sẽ không xảy ra những chuyện ẩu đả, thù hận, dẫn đến sát hại nhau.

Sự nhẫn nhịn là một nhân đức cần thiết giúp người Kitô hữu chúng ta chu toàn giới luật yêu thương của Chúa. Thánh Phaolô tông đồ đã khuyên nhủ chúng ta hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại; hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau và hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hoà gắn bó với nhau (Epheso 4, 2-3). Ðặc biệt, Chúa Giêsu là mẫu gương tuyệt vời nhất cho chúng ta về thái độ nhẫn nhịn trước bao lời nhạo báng, chống đối của những kẻ thù ghét Người. Ước gì mỗi người chúng ta biết noi gương Chúa và kiên trì rèn luyện thái độ nhẫn nhịn người khác trong cuộc sống của mình. Nhờ đó, chúng ta không chỉ giữ gìn được hòa khí với mọi người mà còn giúp bản thân vượt ra khỏi những sự ích kỷ, và thói quen toan tính hơn thua trong cuộc sống hằng ngày.

Lạy Chúa, xin loại bỏ nơi chúng con lòng đố kỵ và thói quen muốn giành phần hơn cho mình nhưng biết mở lòng ra tôn trọng và quảng đại trao tặng những điều tốt đẹp cho tha nhân. Xin Chúa cũng giúp chúng con làm chủ được tâm trí, môi miệng và hành động của mình để luôn sống nhẫn nhịn, hiền hoà với mọi người và vun đắp tình thân ái trong mọi môi trường mà chúng con hiện diện. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thuỳ Trang, MTGCQ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page