Tiếng Chuông Thánh Ðường

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 157 -

Toa Thuốc Của Niềm Vui

 

Toa Thuốc Của Niềm Vui.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thuỳ Trang, MTGCQ

(RVA News 30-06-2020) - Chuyện kể rằng có một tỷ phú sống rất phong lưu. Một ngày kia, khi phát hiện mình mắc phải một chứng bệnh hiểm nghèo, ông cảm thấy sợ hãi và trở nên buồn phiền, mất dần sức sống. Ông tìm đến một vị danh y để được chữa bệnh. Sau khi bắt mạch cho ông, vị danh y nói:

- Bệnh của ông chỉ có một cách này có thể chữa khỏi. Tôi sẽ kê cho ông ba đơn thuốc ông cứ theo đó mà làm, hết đơn thứ nhất thì chuyển sang đơn tiếp theo!

Vị tỷ phú về nhà lấy đơn thuốc đầu tiên ra và được chỉ dẫn rằng: "Hãy đến một bãi biển và nằm đó khoảng 30 phút. Làm liên tục trong 21 ngày". Mặc dù rất ngạc nhiên về toa thuốc kỳ lạ, nhà tỷ phú vẫn đi ra bờ biển. Ông ngả lưng nằm trên bãi cát hồi lâu, rồi một cảm giác nhẹ nhàng và khoan khoái vô cùng bao trọn thân thể ông. Ông chợt nhận ra rằng trước đây do mãi bận rộn công việc nên ông không có cơ hội nghỉ ngơi. Bây giờ, khi nằm giữa thiên nhiên, lắng nghe tiếng gió thổi vi vu, tiếng sóng biển rì rào hòa lẫn với tiếng kêu thánh thót của đàn hải âu gọi bầy, ông cảm thấy hết sức thoải mái. Ông làm như vậy suốt 21 ngày và đến ngày thứ 22 thì ông mở đơn thuốc thứ hai. Trong đó viết rằng: "Hãy tìm năm con cá hoặc tôm còn sống rồi thả chúng xuống biển liên tục trong 21 ngày".

Vị tỷ phú lại cặm cụi đi dọc bờ biển, tìm mua những con tôm và cá rồi thả chúng ra biển. Ngắm nhìn từng con vật nhỏ bé tung tăng trở về với biển khơi, trong lòng ông dâng lên niềm xúc động và vui sướng.

Ngày thứ 43 ông đọc tiếp đơn thuốc thứ ba: "Hãy viết những điều khiến ông cảm thấy không hài lòng lên bãi cát". Vị tỷ phú liền nhặt một viên sỏi và viết những điều không vui và lo lắng của mình lên bãi cát. Nhưng khi ông vừa viết xong thì một cơn sóng ập đến cuốn trôi tất cả xuống biển. Ông lại viết, sóng biển lại cuốn đi. Cứ như vậy rất nhiều lần và ông bật khóc nức nở vì chợt hiểu ra rằng toa thuốc giúp cho ông tìm lại niềm vui và sự thanh thản trong cuộc sống gồm có ba điều: nghỉ ngơi, cho đibuông bỏ. Khi về nhà, ông cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, tinh thần thoải mái và tuổi thọ của ông đã được kéo dài thêm nhiều năm sau đó.

Quý vị và các bạn thân mến,

Mỗi khi cảm thấy đau bệnh hay tình trạng sức khoẻ sa sút, người ta thường tìm đến các chuyên viên và bác sĩ để được chữa trị. Tuỳ theo từng căn bệnh mà bệnh nhân nhận được những toa thuốc và phương pháp điều trị khác nhau. Vị tỷ phú trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe cũng mắc phải một chứng bệnh ngặt nghèo. Thế nhưng toa thuốc mà vị danh y trao cho ông không phải là toa thuốc điều trị chứng bệnh thể lý đó, mà là toa thuốc tinh thần giúp ông tìm lại được sự nghỉ ngơi cho thể xác, hướng dẫn ông biết cách trao ban sự sống và giúp ông buông bỏ được những nỗi âu lo, phiền muộn đang chất chứa trong cõi lòng mình. Nhờ toa thuốc lạ lùng đó, ông đã tìm lại được niềm vui và sự thanh thản trong tâm hồn để có thể vượt thắng căn bệnh thể lý mà sống trường thọ hơn.

Trong cuộc sống hằng ngày, niềm vui là một yếu tố hết sức cần thiết và quan trọng. Niềm vui đến với chúng ta từ những sự may mắn, thành công và các mối tương quan tốt đẹp với tha nhân. Niềm vui chớm nở trong lòng chúng ta khi nhìn thấy được nụ cười và ánh mắt long lanh niềm vui sướng của những người thân yêu hay những người nào đó mà chúng ta gặp gỡ trên đường đời. Nhưng niềm vui cũng dễ dàng cất bước ra đi khi chúng ta đối diện với những rủi ro, thất bại và đau buồn. Ðiều đó nói lên tính chất mong manh của những niềm vui mà chúng ta có được trong cuộc sống của mình.

Như người tỷ phú cần một toa thuốc để tìm lại được niềm vui, chúng ta cũng tìm kiếm một toa thuốc giúp chúng ta khám phá được niềm vui trong cuộc sống của mình. Trong Tông huấn Evangelii Gaudium Niềm vui của Tin mừng, Ðức Thánh cha Phanxicô đã giới thiệu cho chúng ta một toa thuốc của niềm vui đó chính là niềm xác tín rằng chúng ta luôn được Thiên Chúa yêu thương. Ngài đã khẳng định rằng mỗi người đều có thể tìm thấy những niềm vui tuỳ theo cách của mình, và tất cả các niềm vui này đều bắt nguồn từ tình thương vô biên của Thiên Chúa. Ngài cũng mời gọi chúng ta hãy để cho niềm vui ấy từ từ làm sống lại một lòng trông cậy âm thầm nhưng kiên vững, ngay cả giữa những thử thách nặng nề nhất để có thể tìm thấy được niềm vui đích thực của đời mình (EG, các số 6 và 7).

Lạy Chúa, cuộc sống của chúng con là những chuỗi ngày đong đầy bao niềm vui, nỗi buồn, đau khổ và hạnh phúc. Chúng con không được phép chọn lấy niềm vui và hạnh phúc, hay khước từ đau khổ cũng như những nỗi buồn. Xin Chúa hãy là niềm vui của chúng con, để dù phải long đong giữa những khó khăn và bấp bênh của cuộc đời, chúng con vẫn có được niềm vui sâu xa trong cõi lòng vì biết rằng Chúa luôn yêu thương và hiện diện bên chúng con. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thuỳ Trang, MTGCQ

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page