Tiếng Chuông Thánh Ðường

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 149 -

Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả

 

Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả.

Bình Minh

(RVA News 24-06-2020) - Trong vườn nhà một bà lão có trồng một đám bắp. Trong số đó, có một quả bắp hạt vừa nhiều, lại vừa đều tăm tắp. Thấy vậy, nó bèn bảo với đám bắp còn lại:

- Ðến ngày thu hoạch, nhất định tớ sẽ được hái trước nhất, vì tớ là trái bắp to và nhiều hạt nhất mùa này.

Nhưng đến ngày thu hoạch, bà lão không hề hái trái bắp đó. Vậy nên nó đành tự nhủ: "Ngày mai, ngày mai nhất định sẽ hái mình thôi".

Qua ngày hôm sau, bà lão lại ra thu hoạch những trái bắp khác và vẫn không động đến trái bắp đó. Một lần nữa, nó lại tự an ủi: "Ngày mai, nhất định bà ấy sẽ hái mình".

Nhưng hôm sau, mọi việc lại diễn ra ngoài mong mỏi của trái bắp đẹp.

Ngày qua ngày, trái bắp ấy dần tuyệt vọng, những hạt bắp tròn mẩy ban đầu nay đã trở thành khô cứng. Cả trái bắp giờ trở nên nứt nẻ và chuẩn bị đổ xuống cùng với thân cây. Nhưng vừa lúc ấy bà lão đến, bà vừa bẻ nó xuống vừa bảo:

- Mày là trái bắp đẹp nhất của mùa này. Lấy hạt bắp này đem trồng vào mùa sau sẽ được những cây bắp tốt tươi.

(Hạt Giống Tâm Hồn).

Quý vị và các bạn thân mến!

Ý thức được giá trị bản thân là điều rất tốt vì đó là nền tảng để xây dựng sự tự tin, một tố chất không thể thiếu để giúp chúng ta vượt khó và dẫn đến sự thành công trong cuộc sống. Tuy nhiên, tin tưởng vào năng lực bản thân không có nghĩa là chúng ta có quyền đòi hỏi người khác phải thừa nhận và sử dụng ngay tài năng của mình. Thời thế tạo anh hùng nên "anh hùng lỡ vận" vẫn phải "lên nguồn đốt than". Vì thế kiên nhẫn chờ đợi thời điểm thích hợp để tài năng của mình được thể hiện và tỏa sáng vẫn là điều cần thiết.

Trong Kinh Thánh cũng đã có rất nhiều câu chuyện nói về sự kiên nhẫn, chờ đợi, các tiến trình lâu dài mà Chúa dùng để thực hiện các chương trình của mình. Lời của vua Sa-lô-môn trong sách Truyền Ðạo có viết: "Mọi việc đều có thời điểm, mọi sự dưới bầu trời đều có định kỳ của nó". (Truyền đạo 3:1). Dụ ngôn cỏ lùng, dụ ngôn chiếc lưới, dụ ngôn gieo giống... đều nói lên sự kiên nhẫn của Thiên Chúa trong việc chờ đợi thời khắc sẽ tới. Một tiên tri Giôna bướng bỉnh, nhưng Thiên Chúa sẵn sàng chờ đợi ngày ông thực sự nhiệt thành trong vai trò của một ngôn sứ. Môisen sốt ruột chờ đợi Chúa cả bốn mươi năm trong đồng vắng với câu hỏi: "Ðã đến lúc chưa?", nhưng Thiên Chúa vẫn ung dung đáp: "Chưa", vì thời gian của Ngài đã định chưa tới.

Hôm nay Giáo hội kỷ niệm ngày sinh của thánh Gioan Tẩy Giả, người được Chúa Giêsu ca ngợi là: "Người cao trọng nhất trong số những người sinh ra bởi người nữ" (Mt 11, 11). Cha mẹ của thánh nhân là thầy tư tế Dacaria và bà Êlisabét, chị họ của Ðức Maria, họ sống đạo đức và không ngừng cầu khẩn xin Chúa ban cho một người con nối dõi tông đường. Những tưởng đời sống đức tin tựa "một quả bắp hạt đạo đức và kính mến Chúa vừa nhiều, lại vừa đều tăm tắp" của họ sẽ được Thiên Chúa ban cho con cái là niềm vui, là hy vọng. Thế nhưng hai ông bà lại là những người chịu đựng sự bất hạnh vì sự son sẻ của mình vì rằng: "Không gì buồn thảm cho bằng một ngôi nhà không có tiếng cười, tiếng khóc của những trẻ thơ". Và rồi, "mọi việc đều có thời điểm", và Thiên Chúa chính là Ðấng đã biến nỗi sầu khổ, tủi nhục của hai ông bà trở thành niềm vui. Ngài đã biến đổi lòng dạ son sẻ của Elisabét thành nơi thai nhi hoan hỷ nhảy mừng khi được Mẹ Thiên Chúa viếng thăm ở tháng thứ sáu. Gia đình Dacaria lâu nay buồn tẻ bỗng trở nên rộn rã những lời chúc mừng ngày con trẻ cắt bì và đặt tên là Gioan. Và từ đó, vị ngôn sứ loan báo hồng ân cứu độ của Chúa xuất hiện. Thánh Nhân đã mang Tin Mừng của Thiên Chúa đến với toàn thể nhân loại. Thiên Chúa đã hái "trái bắp đẹp nhất của mùa này. Lấy hạt bắp này đem trồng vào mùa sau sẽ được những cây bắp tốt tươi".

Lạy Chúa, xin Chúa ban cho chúng con lòng kiên nhẫn và luôn sẵn sàng chờ đợi ngày Chúa chọn chúng con trở thành chứng nhân cho tình thương của Chúa. Chúng con trông cậy vào sự trợ giúp của Thiên Chúa vì thánh Phaolô đã chia sẻ với chúng con rằng: "Tôi tin chắc rằng Thiên Chúa, Ðấng đã khởi sự làm việc lành trong anh em, sẽ giúp sức cho anh em được lớn lên trong ân điển Ngài cho đến khi công việc của Ngài trong anh em được hoàn tất trong ngày Ðấng Cứu Thế trở lại" (Philipphê 1:6). Amen.

Bình Minh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page