Tiếng Chuông Thánh Ðường

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 127 -

[Vui bước Tin Mừng]

Giêsu - điểm hẹn của người lương dân

 

[Vui bước Tin Mừng] Giêsu - điểm hẹn của người lương dân.

(Vatican News 6-06-2020) - Chúng tôi, chị em lớp tiền vĩnh khấn dòng Ðaminh Thừa sai Phú Cường và Chứng Nhân Ðức Tin được có cơ hội trải nghiệm một chuyến đi thực tế đến vùng truyền giáo họ đạo Rạch Vọp, Giáo phận Cần Thơ. Qua cuộc trải nghiệm thực tế này, chúng tôi được tìm hiểu và khám phá sâu hơn những phương cách, sự dấn thân truyền giáo của quý cha và bà con giáo dân nơi đây. Thật đáng khâm phục và trân trọng. Ðây cũng là cơ hội để mỗi người chúng tôi nghĩ suy thêm về ơn gọi ngôn sứ và ước mơ trở thành một nhà truyền giáo, người dấn thân vì Nước Trời trong vai trò tu sĩ của mình.

Kinh nghiệm thực tế của các sơ lớp tiền vĩnh khấn

Ðaminh Thừa sai Phú Cường và Chứng Nhân Ðức Tin

Mục Vui bước Tin Mừng là sự cộng tác giữa Vatican News Tiếng Việt và Uỷ ban Loan báo Tin Mừng của Hội đồng Giám mục Việt Nam với những chia sẻ kinh nghiệm sống động của những người bước chân trên "cánh đồng".

Tham dự Thánh Lễ - một cụm từ đã quá quen thuộc, được in sâu từ khi còn bé, với những Thánh Lễ đại triều có, cộng đoàn nhỏ có... nhưng trong chuyến đi này, chúng tôi cùng tham dự "Thánh lễ lương dân". Một Thánh lễ đặc biệt, phần đông người tham dự là những người chưa có đức tin Ki-tô giáo. Một Thánh lễ mà dư âm và kết quả đem lại cho chúng tôi nhiều cảm nhận và bài học trân quý và đáng suy nghĩ.

Những người nơi đây, dù chưa chính thức gia nhập gia đình Giáo hội, cùng nhau tham dự Thánh lễ hơn một giờ đồng hồ với tâm tình sốt sắng và trang nghiêm đặc biệt. Mặc cho những tác động bên ngoài như thời tiết gay gắt của tháng 5 đỏ lửa, mặc cho những âu lo của đời sống thường nhật, thì lửa nhiệt thành, lòng yêu mến, kiếm tìm Thiên Chúa vẫn luôn thể hiện nơi từng khuôn mặt, trên những đôi môi với lời ca, tiếng hát và lời đáp lễ của bà con trong Thánh Lễ. Ðiều ấy đã đánh động những kẻ "đạo dòng" như chúng tôi. Niềm tin mãnh liệt vào một "ông Giê-su" - Ðấng mà họ chưa một lần biết đến, được bà con tỏ bày như thể rất thân quen với Ngài rồi.

Nhìn cộng đoàn tham dự, chúng tôi nhận ra, chính Chúa Thánh Thần đang thắp lửa và thúc đẩy những tâm hồn đơn sơ gặp gỡ và khám phá ra Ðấng yêu thương và sẵn lòng sẻ chia với họ: những cụ ông, cụ bà cao niên đi lại khó khăn, những người trung niên đang bận bịu công ăn việc làm, đặc biệt là những khuôn mặt trẻ thơ. Tất cả tạo thành một cộng đoàn của những người yêu mến và được yêu mến. Ðối với họ, được lắng nghe Lời Chúa mỗi tuần là thức ăn tinh thần cần thiết và đáng khao khát. Ắt hẳn, sau mỗi lần tham dự Thánh lễ, bà con dần trở nên sứ giả của Ðấng yêu thương, là hiện thân của sự sẻ chia và cảm thông với anh chị của mình.

Thánh lễ hiến tế đã xong, thánh lễ cuộc đời tiếp diễn. Bà con cùng với cha xứ dùng điểm tâm sáng. Buổi điểm tâm đơn sơ nhưng những âu lo, bận tâm thường nhật nhường chỗ cho những nụ cười giòn tan trên đôi môi. Khi được hỏi: "Ðộng lực nào đưa bà con đến với ngôi nhà thờ này?" Họ trả lời với đầy xác tín: "vì họ yêu Chúa và tin Chúa sẽ chữa lành". Vì vậy, mỗi lần họ đến nhà thờ, họ cảm thấy rất vui và được bình an. Ðiều này khiến những người "đạo gốc" như chúng tôi phải suy nghĩ về niềm vui của mình trong Giáo hội.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page