Tiếng Chuông Thánh Ðường

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 114 -

Món Quà Lúc Chia Ly

 

Món Quà Lúc Chia Ly.

Duy An

(RVA News 01-06-2020) - Trong chiến tranh thế giới thứ hai, có hai người tù Do Thái trốn thoát khỏi trại tập trung. Họ chạy thục mạng và quyết định chia làm hai ngả. Người tù già nắm chặt tay người tù trẻ, đưa cho anh một gói vải nhỏ và nói:

-"Này cháu, trong túi vải này là mẩu bánh mì duy nhất mà ta có được. Cháu hãy cầm lấy và hãy hứa rằng: chỉ khi nào đến bước đường cùng, không còn cách nào tìm được cái gì đó để ăn thì cháu mới giở miếng bánh này ra. Ðường từ đây về nhà còn xa lắm. Nếu trong túi vẫn còn một miếng bánh thì cháu vẫn còn có thể chịu đựng được mọi gian truân."

Người tù trẻ cảm động, hứa với người bạn tù già, rồi nắm chặt lấy mẩu bánh mì và lao đầu chạy. Ròng rã bao nhiêu ngày đêm, anh nhằm hướng quê nhà mà chạy, khi thì phải lẩn lút trong rừng, khi thì băng những cánh đồng. Anh hái quả rừng, lội suối tìm cá, khi gặp những người chăn cừu thì anh bẻ củi đến cho họ để nhận một bát sữa, hay một miếng thịt cừu lót dạ. Ðã có lúc anh tưởng chừng không còn cách nào khác để có một miếng ăn. Nhiều lần anh rút túi vải chứa mẩu bánh mì có lẽ đã khô cứng như đá ra khỏi túi và ngắm nghía. Nhưng nghĩ đến ngày mai, túi rỗng không mà đường về nhà thì còn xa lắc, anh lại cho cái gói nhỏ ấy lại vào túi.

Cứ thế sau ròng rã nhiều ngày tháng, cuối cùng người tù trẻ cũng tìm về đến nhà mình. Anh rút ra cái gói nhỏ đã bẩn thỉu hôi hám song vẫn được quấn rất chặt và nói với mẹ mình: "- Mẹ ơi, nhờ mẩu bánh duy nhất của người bạn tù già này đây mà con đã thoát chết trở về". Anh cảm động gỡ nút dây, mở lần lớp vải bọc và sững sờ nhận ra rằng đó chỉ là một miếng gỗ được gọt đẽo vuông vức như một mẩu bánh mì!

Quý vị và các bạn thân mến,

Những cuộc chia ly luôn để lại niềm thương, nỗi nhớ và bao ngậm ngùi trong lòng những người sắp phải xa nhau. Trong khoảnh khắc lưu luyến đó, người ta luôn muốn dành cho nhau món quà nào đó thật ý nghĩa. Ðó có thể là một ánh mắt thiết tha, là cái siết tay thật chặt, là lời dặn dò đầy yêu thương, hay một món quà thật đẹp và quý giá chất chứa lòng quan tâm sâu sắc. Trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe, người tù già cũng đã ân cần trao lại cho người bạn tù trẻ tuổi của mình một món quà đặc biệt trước lúc họ rời xa nhau. Món quà đó đã trở thành báu vật duy nhất mà người tù trẻ ấy mang bên mình trong suốt hành trình đi tìm tự do đầy gian khổ. Mặc dù đó chỉ là một mảnh gỗ tầm thường được gọt đẽo như một mẩu bánh mì nhưng món quà của người tù già đã thắp lên nơi người tù trẻ niềm hy vọng và ý chí sinh tồn mãnh liệt giữa những giây phút tăm tối nhất để anh có thể về đến nhà mình một cách bình yên.

Câu chuyện về món quà của sự chia tay gợi cho chúng ta nhớ đến món quà thật quý giá mà Chúa Giêsu đã âu yếm gửi lại cho các tông đồ khi kết thúc khoảng thời gian hiện diện về thể lý của Người ở trần gian. Món quà đó chính là Chúa Thánh Thần - Ðấng sẽ dạy dỗ, an ủi, thánh hoá và giúp các ông kinh nghiệm được sự hiện diện theo cách thức mới của Thầy Giêsu cho đến ngày tận thế (Mt 28, 20). Thật vậy, sau khi lãnh nhận ơn Thánh Thần trong ngày Lễ Ngũ Tuần, các tông đồ đã hoàn toàn được biến đổi. Món quà quý giá là Chúa Thánh Thần mà Thầy Giêsu gửi tặng lại đã giúp các ông có thêm sức mạnh, sự khôn ngoan và lòng can đảm để bước ra khỏi cánh cửa đang đóng kín vì sợ hãi mà đi rao giảng về Ðức Kitô đã chịu khổ nạn và phục sinh. Nhờ hoạt động của Chúa Thánh Thần, Tin mừng của Chúa được loan báo đến mọi bờ cõi của trái đất và Giáo hội của Chúa vẫn đứng vững qua bao sóng gió và các cuộc bách hại suốt hơn 2000 năm qua.

Trong bài giảng thánh lễ hôm thứ Hai, ngày 11 tháng 5 năm 2020, Ðức Thánh cha Phanxicô đã khẳng định rằng Chúa Thánh Thần là hồng ân của Thiên Chúa làm cho chúng ta nhớ lại những gì Chúa Giêsu đã nói, và thức tỉnh chúng ta mỗi lần chúng ta gặp Chúa hoặc xa rời Chúa; chính Chúa Thánh Thần cũng hướng dẫn chúng ta biết phân định điều phải làm ngay lúc này, và chỉ cho chúng ta con đường nào đúng, con đường nào sai. Chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần ban ơn giúp chúng ta nhận ra được sự hiện diện của Người trong cuộc sống hằng ngày và ngoan ngoãn vâng theo sự hướng dẫn của Người. Nhờ sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ biết cách cầu nguyện, biết cách sống đẹp lòng Chúa và trở thành những chứng nhân Tin mừng của Chúa.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy ngự xuống tràn ngập tâm hồn các tín hữu, và xin nhóm lửa tình yêu Chúa trong lòng chúng con để chúng con sống xứng đáng là những người con ngoan của Chúa Cha và trở thành những người tông đồ nhiệt thành ra đi rao giảng Tin Mừng và làm chứng cho Chúa Giêsu trong cuộc sống hôm nay. Amen.

Duy An

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page