Ðóa Hoa Tử Tế

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 068 -

Làm thế nào để sống có chất lượng?

 

Làm thế nào để sống có chất lượng?

Minh Thanh

(RVA News 23-07-2024) - Khi bạn gặp đau khổ buồn sầu, bạn cầu nguyện xin Chúa cho bạn vơi hết phiền não; khi bạn gặp căn bệnh hiểm nghèo, bạn cầu nguyện xin Chúa chữa lành; khi bạn đi xa, bạn cầu nguyện xin Chúa đồng hành và gìn giữ; khi bạn làm việc và kinh doanh, bạn cầu nguyện xin Chúa cho thành công và may mắn; còn khi bạn có cuộc sống an yên và hạnh phúc, bạn có tâm tình cầu nguyện nào? Thánh vịnh 119 (118) được xem là một lời cầu nguyện thẳm sâu tự cõi lòng của tác giả. Ở đoạn thứ ba của thánh vịnh, tác giả xin Chúa tỏ lòng nhân hậu và mở mắt cho ngài để ngài hiểu rõ luật Chúa mà tuân giữ và nâng cao chất lượng cuộc sống của mình. Ðiều cầu xin và ước nguyện này đã đem lại nhiều ích lợi thiêng liêng cho tác giả. Chúng ta cùng đọc, cùng suy gẫm, và cùng với tác giả thánh vịnh 119 (118) cầu nguyện để xin Chúa thi ân giáng phúc và nâng cao chất lượng đời sống đạo đức của chúng ta.

Lạy Chúa,

xin tỏ lòng nhân hậu cùng tôi tớ Chúa đây

để con được sống và tuân giữ lời Ngài.

Ðây là lời cầu nguyện của một người khiêm hạ, xin lòng nhân hậu của Chúa, ước vọng của người cầu xin là để Lời Chúa được sống và được tuân giữ nơi cuộc đời mình. Lời cầu xin này thật tuyệt vời, vì đó không phải là lời cầu xin cho các nhu cầu cá nhân, là những lời an ủi, hoặc là xin được giải thoát khỏi những nghịch cảnh. Cuộc sống của từng người chúng ta cũng trải qua nhiều đau khổ, bệnh tật, thiếu thốn,... bị cô đơn, bị chối bỏ, bị bỏ rơi và bách hại... Lời cầu nguyện để vượt qua những đau khổ này là lời cầu nguyện đơn thuần cho những nhu cầu đảm bảo cuộc sống khỏi những xáo trộn. Ở đây, lời cầu nguyện của tác giả đã vượt qua mức bình thường này, và nó ước ao cho đời sống của tác giả trở nên có chất lượng hơn, vươn cao hơn tới đích điểm là Thiên Chúa và Lời của Ngài. Lời cầu nguyện cho những nhu cầu đơn thuần là lời cầu nguyện định tính (tính chất và nhu cầu), còn hôm nay nơi thánh vịnh này tác giả đã có lời cầu nguyện mang tính định lượng (chất lượng). Mục đích của lời cầu nguyện này là xin cho cuộc sống có chất lượng đích thực.

Xin mở mắt cho con nhìn thấy

luật pháp Ngài kỳ diệu biết bao.

Ðộng từ mở mắt ở thánh vịnh 119 (118) đã được sử dụng trong câu chuyện của Bilơam trong sách Dân số. Chúa đã mở mắt cho Bilơam để ông có thể nhìn thấy thiên sứ của Thiên Chúa đứng trên đường tay cầm thanh kiếm# (Ds 22,21-35). Ðộng từ mở mắt có nghĩa là gỡ bỏ một tấm màn che. Trong ngữ cảnh của thánh vịnh, xin Chúa mở mắt là xin Chúa soi sáng để chúng ta nhận ra những điều kỳ diệu trong luật Chúa. Bởi vì, không phải Lời Chúa cần thay đổi như thể lời ấy mơ hồ, mà là đôi mắt tâm hồn chúng ta đang bị che phủ khiến chúng ta không hiểu được Lời Chúa.

Không phải ai cũng có thể nhìn thấy những điều kỳ diệu trong Lời Chúa. Tân ước đã kể, Chúa Giêsu vui mừng vì Thiên Chúa đã mạc khải sự khôn ngoan của Thiên Chúa theo cách này: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn" (Mt 11,25). Mỗi ngày trong cuộc sống, nếu chúng ta nghiệm ra Lời Chúa và luật Chúa là điều kỳ diệu đem lại sức sống và niềm vui, thì chất lượng cuộc sống của chúng ta sẽ được nâng lên.

Mỗi ngày sống, ước gì chúng ta cũng biết thưa lên như tác giả thánh vịnh:

Ở trên đời, con là thân lữ khách,

mệnh lệnh Ngài, xin đừng nỡ giấu con.

Hồn con những khát khao mòn mỏi,

hằng chờ mong quyết định của Ngài.

Quả thật, điều Thiên Chúa dự định cho chúng ta là điều mà Thiên Chúa làm cho chúng ta khát khao mòn mỏi. Lời cầu nguyện là hiện thân của niềm khát khao được Thiên Chúa khơi dậy trong tâm hồn chúng ta. Niềm khát khao ấy không đến từ một xác chết, cũng không đến từ một trái tim tan vỡ. Niềm khát khao đến từ tấm lòng yêu mến và mong ước tình yêu được triển nở. Chất lượng cuộc sống cần phải được duy trì bằng niềm yêu mến và sự khao khát chờ mong.

Sau tất cả những biến động và cả những an yên, tác giả nhận ra được một điều:

Thánh ý Ngài làm con vui sướng thoả thuê,

chỉ bảo con như những người cố vấn.

Ước gì chúng ta cũng học được nơi tác giả thánh vịnh một lòng yêu mến và sống cho Lời Chúa.

Lạy Chúa, xin giúp con hằng trung tín giữ Lời Chúa truyền, dứt khoát với tinh thần thế tục và cởi mở đón nhận Lời Chúa. Xin cho con ghi khắc Lời Chúa vào lòng, và coi Lời Chúa như những người cố vấn tận tâm. Amen.

Minh Thanh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page