Chiếc Lá Vàng
(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý
Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)
Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia
- 177 -
Hai đám mây
Hai đám mây.
Phương Anh
(RVA News 23-10-2026) - Trên bầu trời cao rộng, một đám mây đen và một đám mây trắng đang rong ruổi theo chiều gió. Mây trắng vừa xốp vừa nhẹ, bồng bềnh như một chiếc gối bông xinh xắn. Còn mây đen vóc dáng nặng nề đang sà xuống gần mặt đất. Chợt mây trắng bay đến chỗ mây đen nói:
- Anh mây đen ơi, chúng mình cùng bay lên cao để ngắm xem bầu trời thú vị lắm. Hãy cứ rong chơi phiêu lãng đi.
Mây đen trả lời:
- Cậu bay lên đi. Tớ còn phải đem mưa xuống tưới cho ruộng đồng đang khô cháy vì hạn hán, cỏ hoa cây cối đang mong chờ tớ đến.
Mây trắng ngạc nhiên hỏi:
- Anh biết làm mưa ư? Làm mưa đâu phải việc của anh, đó là việc của ông trời. Anh không sợ thân thể mình tan biến hết ư?
Nói rồi, mây trắng bay vút lên cao. Lập tức nó bị gió cuốn tan vào không trung. Còn mây đen từ từ sà xuống thấp rồi hóa thành làn mưa tưới mát ruộng đồng khiến cho con người và cây cối đều vui sướng reo hò.
Quý vị và các bạn thân mến,
Trong câu chuyện nhỏ trên, đám mây trắng chỉ biết rong chơi phiêu lãng, còn mây đen luôn làm việc tốt giúp ích cho mọi người. Mỗi người trong chúng ta có một cuộc sống khác nhau. Ðiều quan trọng là biết làm tròn phận vụ của mình. Ðược phục vụ người khác là một vinh dự và là ơn gọi của người Kitô hữu. Vì thế ai không phục vụ là đã đánh mất ơn gọi và bản chất của mình. Chúa Giêsu là mẫu gương của người phục vụ, Ngài đã khẳng định "Ta đến không phải để được người ta phục vụ nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người" (Mt 20,28). Khi cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, khi đồng bàn với người tội lỗi, khi chữa lành cho người đau bệnh...tất thảy, Chúa Giêsu đều làm gương cho chúng ta về thái độ phục vụ khiêm tốn. Dù là Con Thiên Chúa, Ðức Giêsu đã tự hạ sống vâng phục, mang lấy thân phận con người để chia sẻ niềm vui nỗi buồn, những vất vả gian lao của kiếp người như chúng ta.
Là môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta cũng hãy đem hết khả năng của mình để phục vụ người khác. Càng phục vụ, chúng ta càng được lớn lên, triển nở viên mãn. Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu bảo rằng một cánh hoa dù nhỏ bé đến đâu nó cũng sống trọn kiếp hoa khi tỏa ra hương thơm ngát. Một con ong, chú kiến sống trọn kiếp của nó khi chăm chỉ làm việc. Một nghệ sĩ dương cầm tấu lên những bản nhạc du dương cũng là để phục vụ người khác. Một họa sĩ vẽ nên bức tranh là để thể hiện và ca ngợi cái đẹp của cuộc sống. Mỗi người dù làm công việc gì hết mình tận tình cũng là để phục vụ người khác.
Con người chỉ thực sự là người khi sống cùng sống với người khác, biết phục vụ chia sẻ với người khác. Bởi không ai là một hòn đảo tách biệt, ngay cả đất đá vô tri cũng có sứ mạng riêng. Chính khi phục vụ và sống chan hòa với người khác chúng ta càng được sung mãn về nhân cách, phong phú về tâm hồn và được tăng thêm niềm vui. Phục vụ là cho đi, là làm cho người khác được hạnh phúc. Hạnh phúc được chia sẻ thì hạnh phúc càng được nhân lên. Chúng ta chỉ thực sự có hạnh phúc khi biết làm cho người khác hạnh phúc.
Càng làm lớn càng phải phục vụ nhiều vì như Chúa Giêsu đã nói "Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải là người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên" (Mt 23,12). Trong tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, Ðức Thánh Cha Phanxicô tha thiết mời gọi "Các Kitô hữu trong các cộng đồng trên khắp thế giới hãy cống hiến một chứng tá rực sáng và hấp dẫn về tình hiệp thông huynh đệ. Hãy làm cho mọi người thán phục vì anh em chăm lo cho nhau, khích lệ và nâng đỡ lẫn nhau" (EG 99). Hơn nữa, khi phục vụ là chúng ta đang sống lời Chúa dạy, là chia sẻ và mang lấy gánh nặng cho nhau. Gánh sẽ bớt nặng và tình yêu thương sẽ đong đầy. Mỗi người chúng ta ví như một đám mây trong vũ trụ bao la. Ðược tác tạo trong yêu thương, Thiên Chúa muốn chúng ta được lớn lên, triển nở và đạt đến hạnh phúc, Ngài đã đặt xung quanh chúng ta những mối liên hệ gần gũi, thân thiết đó là gia đình, bạn hữu để chúng ta cùng cộng tác giúp nhau sống tốt. Thế nhưng, đã có lúc chúng ta không chịu phục vụ mà chỉ sống co cụm khép kín.
Lạy Chúa, một giọt nước chẳng làm nên làn mưa lớn, nhưng đủ sức làm mát nhánh cỏ cây. Xin cho mỗi người chúng con ý thức sứ mạng của người môn đệ thừa sai, biết chuyển trao tình thương của Chúa đến cho mọi người. Vì chính Chúa đã đến để phục vụ và yêu thương con người. Amen.
Phương Anh