Chiếc Lá Vàng

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 175 -

Trở nên khí cụ của Chúa

 

Trở nên khí cụ của Chúa.

Phương Anh

(RVA News 21-10-2026) - Có một cây bút chì có thói lười biếng. Nó không chịu học tập hay làm việc gì cả vì sợ mệt nhọc, đau đớn và bị gọt dũa bào mòn. Nó luôn trốn tránh, suốt ngày chỉ muốn nằm im trong hộp bút mà hưởng thụ cuộc sống an nhàn. Các bạn nó thấy vậy thì tức giận kéo nó ra khỏi hộp bút và ném vào thùng rác. Bút chì cảm thấy xung quanh đầy rác rưởi hôi thối. Nó sợ hãi kêu cứu mọi người giúp đỡ đưa ra khỏi chốn dơ bẩn này. Các bạn nó thấy vậy thì nhắc nhở và đưa nó trở lại lớp học với cậu học trò đang cần. Bấy giờ nó mới xin lỗi mọi người và quyết tâm làm việc, chăm chỉ viết và vẽ theo ý muốn của cậu học trò.

Quý vị và các bạn thân mến,

Ðược tác tạo trong yêu thương, được trở nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, con người chúng ta thật diễm phúc được trở nên khí cụ trong bàn tay của Người. Dù bạn là nam hay nữ, xinh đẹp hay xấu xí, giỏi giang hay kém cỏi... điều đó không quan trọng, Thiên Chúa không đánh giá chúng ta qua tiêu chuẩn giàu nghèo, học thức hay dốt nát, nhưng đánh giá qua cung cách phục vụ và thái độ sống yêu thương. Ở mỗi hoàn cảnh, trong mỗi công việc, chúng ta hãy sống cho hết mình, làm việc tận tình và yêu thương trọn tình vẹn nghĩa. Mỗi người hãy sống cho đúng bậc sống và ơn gọi của mình, đó là con đường dẫn đến sự hoàn thiện về nhân cách cũng như tâm linh. Là con cái, hãy làm tròn bổn phận của người con. Là cha mẹ hãy chu toàn trách nhiệm với gia đình và con cái. Là Kitô hữu hãy sống tâm tình của người môn đệ Chúa Kitô, là quảng đại sống cho Chúa và tha nhân.

Thánh Têrêsa Calculta được cả thế giới ngưỡng mộ không phải vì mẹ là phụ nữ giỏi giang nhưng vì mẹ là một người phụ nữ bình thường nhưng có một trái tim đầy ắp tình yêu thương. Mẹ chăm sóc những người nghèo khổ, người đau bệnh như chăm sóc chính thân thể Chúa Giêsu. Mẹ đã làm tất cả những việc xem là dơ bẩn, thấp hèn nhất trong xã hội với một tình yêu vĩ đại. Thế mà mẹ vẫn khiêm tốn nhìn nhận: "Tôi chỉ là một cây bút chì nhỏ trong bàn tay Thiên Chúa để Ngài vẽ nên những gì Ngài muốn".

Bên cạnh Mẹ Têrêsa, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II được xem là vị thánh của thời đại, người đã dành cả cuộc đời để rao giảng về tình yêu Thiên Chúa, đấu tranh bảo vệ đức tin và quyền sống của con người. "Người Tôi Tớ của Thiên Chúa, Ðức Gioan Phaolô II đã dẫn dắt Dân Thiên Chúa qua ngưỡng cửa của Thiên Niên Kỷ thứ ba, mà nhờ Ðức Kitô ngài đã mạnh dạn gọi là "ngưỡng cửa của hy vọng"... Người đã lấy lại cho Kitô giáo khuôn mặt thực của mình như là một tôn giáo của hy vọng, được sống trong lịch sử trong một tinh thần của "Mùa Vọng mới", trong một cuộc hiện sinh cá nhân và cộng đồng hướng tới Ðức Kitô, sự viên mãn của loài người và là sự lấp đầy nơi chúng ta mọi khát vọng công lý và hòa bình. (x. Bài Giảng Của ÐTC Bênêđictô XVI trong Thánh Lễ Phong Chân Phước Ðức Gioan Phaolô II tại Roma 01.05.2011)

Hai con người khác nhau, hai vị thánh của thời đại, hai "cây bút chì nhỏ" trong bàn tay của Thiên Chúa để vẽ nên những đường nét kỳ diệu. Sinh thời, cả hai vị thánh đều chịu nhiều đau khổ, bị chống đối, bị gọt dũa nhưng cũng vì thế các ngài trở thành khí cụ sắc bén, trở thành nhân chứng của niềm tin và tình yêu thương. Hương thơm thánh thiện của các ngài tỏa ra muôn phương khiến người có đức tin cũng như kẻ vô tín đều phải mến mộ. Qua đời sống thánh thiện và tinh thần phục vụ của các ngài mà càng ngày càng có nhiều người nhận biết tình yêu Thiên Chúa.

Là khí cụ trong bàn tay của Thiên Chúa, ước gì mỗi người chúng ta biết tin tưởng hoàn toàn để cho Thiên Chúa hướng dẫn, để Ngài sử dụng, uốn nắn dạy dỗ chúng ta trở nên tốt hơn, biết đem niềm vui đến cho người khác. Với ân sủng và tình yêu, Thiên Chúa là nghệ sĩ tài ba, Ngài sẽ dùng chúng ta như khí cụ để vẽ nên đường nét sống động và tuyệt diệu.

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cho chúng con được là một cây bút chì nhỏ, đã sử dụng chúng con như khí cụ yêu thương, xin cho chúng con luôn sẵn sàng để cho Chúa gọt dũa sửa sai, xin cho mỗi bước chúng con đi, mỗi lời chúng con nói, mỗi việc chúng con làm là một nét vẽ sống động diễn tả dung mạo và tình yêu của Thiên Chúa cho mọi người xung quanh. Amen.

Phương Anh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page