Chiếc Lá Vàng
(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý
Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)
Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia
- 120 -
Chuyện tình yêu nơi địa đàng. (St 2,8-3,24)
Chuyện tình yêu nơi địa đàng. (St 2,8-3,24)
Minh Thanh
(RVA News 18-08-2026)
Kính gửi ông Ađam và bà Evà
- tổ tiên của gia đình nhân loại,
Tôi viết cho ông bà những dòng này khi ngoài kia, bóng tối đang dần buông trên những mái nhà, nơi có những gia đình đang sum họp trong tiếng cười, nhưng cũng có những mái ấm đang rạn nứt vì những trận lôi đình không tiếng súng. Lội ngược dòng thời gian về thuở khai nguyên, tâm trí tôi dừng lại nơi khu vườn Ðịa Ðàng (St 2,8-3,24). Nơi ấy là quê hương tinh thần nguyên sơ, nơi Thiên Chúa đã dệt nên một kế hoạch yêu thương tuyệt mỹ dành cho con người.
Ngắm nhìn bức tranh thuở ban đầu, lòng tôi trào dâng niềm cảm mến sâu xa vì một chân lý ngàn đời: Thiên Chúa đã dựng nên con người có nam có nữ và đặt để họ dành riêng cho nhau. Thiên Chúa phán: "Con người ở một mình thì không tốt" (St 2,18). Và rồi, từ chiếc xương sườn của ông Ađam bà Evà đã được tạo thành. Khoảnh khắc ông Ađam thức giấc, đối diện với người bạn đời, tiếng reo hò đầy kinh ngạc và hạnh phúc đã vang dội khắp Ðịa Ðàng: "Ðây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi!" (St 2,23). Ðó là lời tỏ tình đầu tiên, một khúc hoan ca làm nên một giao ước tình yêu thánh thiêng.
Thế nhưng, ông bà Ađam Evà ơi! Tại sao khúc tình ca tuyệt vời ấy lại sớm khép lại bằng một nốt trầm đau đớn đến thế? Khi lật giở chương 3 sách Sáng thế, tôi vừa tiếc nuối vừa muốn cất tiếng hỏi ông bà: Tại sao trước sự cám dỗ của con rắn, ông bà lại để lòng nghi ngờ gieo vào tình thương của Thiên Chúa? Và đau đớn hơn cả, sau khi ăn trái cấm, khi đối diện với tiếng bước chân của Ðấng Sáng Tạo, tại sao ông bà không chọn cách can đảm nhận lỗi, mà lại dựng lên một bức tường của sự đổ lỗi tàn nhẫn?
Hãy nghe lại lời của ông, thưa ông Ađam! Khi Thiên Chúa hỏi, ông đã không ngần ngại chỉ tay vào người vợ mình từng yêu dấu mà phân trần: "Người đàn bà Ngài cho ở với con, chính người ấy đã hái trái cây cho con ăn" (St 3,12). Một câu nói ngắn ngủi nhưng chứa đựng sự quay lưng cay đắng. Ông vừa trách móc Thiên Chúa vì đã ban Evà cho ông, vừa phủi bỏ trách nhiệm của người chồng, đẩy người bạn đời của mình vào vị trí kẻ tội đồ.
Còn bà, thưa bà Evà, bà cũng lập tức đổ lỗi cho con rắn (x. St 3,13). Cánh cửa đổ lỗi mở ra, cũng là lúc chiếc áo giáp của lòng tin vị tha bị xé toạc. Tiếng reo vui "xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi" thuở nào giờ bị thay thế bằng sự ích kỷ. Khi cắt đứt mối dây liên kết với Ðấng Tạo Hóa, ông bà cũng lập tức đánh mất khả năng yêu thương chân thật dành cho nhau.
Nhìn vào vết xe đổ của ông bà năm xưa, chúng tôi - những hậu duệ của ông bà trong thế giới hôm nay - bỗng giật mình nhận ra bóng dáng ấy vẫn đang hiện diện trong các mái ấm gia đình. Hôn nhân thời hiện đại đang phải đối diện với quá nhiều áp lực từ chủ nghĩa cá nhân, từ chuyện cơm áo gạo tiền và cả cái tôi quá lớn của mỗi người. Khi giông bão ập đến, thay vì cùng nhau đối diện và gánh vác, người ta lại rất dễ dàng buông ra những lời cay nghiệt: "Tại anh!", "Tại em!"
Sự đổ lỗi chính là thứ vũ khí vô hình đang hằng ngày giết chết tình cốt nhục, biến mái ấm thành những "chiến trường" lạnh lẽo. Người ta nhân danh sự tổn thương của bản thân để chà đạp lên phẩm giá của người phối ngẫu, quên đi lời thề hứa lúc ban đầu.
Nhưng thưa ông bà nguyên tổ, suy niệm về sự sa ngã của Ðịa Ðàng không phải để chúng tôi buông xuôi, mà là để thấu hiểu bài học đắt giá về sự trung thành và hoán cải. Hôn nhân không phải là một bến đỗ an nhàn không tỳ vết, mà là một cuộc lữ hành chung đôi của hai con người bất toàn, học cách yêu nhau một cách hoàn hảo thông qua sự tha thứ và tôn trọng sự khác biệt. Chỉ khi các cặp vợ chồng biết dẹp bỏ chiếc khố vả của sự kiêu ngạo, biết nói lời "xin lỗi" và "cảm ơn", biết nhìn lên Chúa để hoán cải thì khi ấy họ mới có thể cùng nhau tái lập lại bầu khí hạnh phúc của Ðịa Ðàng.
Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, con xin tạ ơn Cha đã tạo dựng con người có nam có nữ dành cho nhau, và ban cho con người phối ngẫu tuyệt vời để sưởi ấm cuộc đời con. Xin Cha thương chúc lành cho mái ấm của chúng con luôn được hạnh phúc và thủy chung. Cúi xin Cha ban ơn nâng đỡ, để vợ chồng chúng con biết dẹp bỏ cái tôi ích kỷ, can đảm bước ra khỏi sự đổ lỗi hay oán trách nhau khi gặp thử thách. Xin cho chúng con biết cùng nhau đồng tâm nhất trí đi theo đường lối yêu thương của Cha, để gia đình chúng con trở thành cung điện của niềm vui và sự bình an. Amen.
Minh Thanh