Chiếc Lá Vàng

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 088 -

Vâng phục Thần Khí để lên đường

 

Vâng phục Thần Khí để lên đường.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán

(RVA News 11-07-2026) - Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Thánh Phanxicô Xaviê là một linh mục Dòng tên và là nhà truyền giáo vĩ đại ở thế kỷ XVI. Trong cuộc đời ngắn ngủi bốn mươi sáu năm sống ở dương thế, ngài đã có mười một năm hăng say dấn thân cho công cuộc loan báo Tin Mừng tại nhiều quốc gia rộng lớn ở Châu Á như: Ấn Ðộ, Indonesia, Nhật Bản và qua đời ở Trung Hoa.

Có một câu chuyện về tinh thần sẵn sàng lên đường loan báo Tin Mừng của thánh Phanxicô Xaviê được kể lại như sau: Người được chọn đầu tiên để lên đường sang Ấn Ðộ truyền giáo là một tu sĩ khác, không phải là thánh Phanxicô Xaviê. Nhưng ngay trước ngày khởi hành, vị tu sĩ ấy lâm bệnh. Thánh Inhaxio Loyola đã quay sang Phanxicô Xaviê và nói với ngài một câu ngắn gọn: "Cha sẽ đi thay".

Ðây là một quyết định hệ trọng nhưng Phanxicô Xaviê không được có thời gian để chuẩn bị tinh thần, không có cơ hội để cân nhắc thiệt hơn và cũng không có lời giải thích nào từ Bề trên của mình, nhưng Phanxicô vẫn bình thản đáp: "Con sẵn sàng". Và từ đó, thánh nhân đã hăng say dấn thân đem Tin Mừng của Chúa đến những vùng đất mới của Á Châu. Ngài trở thành cây đại thụ của công cuộc loan báo Tin Mừng và được đặt làm bổn mạng các xứ truyền giáo.

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Sẵn sàng lên đường là một thái độ tuyệt đẹp của những người môn đệ thừa sai của Chúa. Ðiều làm nên sự vĩ đại của thánh Phanxicô Xaviê không phải vì ngài đã đem Tin Mừng của Chúa đến cho bao nhiêu quốc gia xa xôi mà là thái độ sẵn sàng lên đường và để cho Thiên Chúa dẫn bước mình đi. Ðó cũng là điều chúng ta gặp nơi thánh Phaolô tông đồ. Sau khi gặp Ðức Kitô phục sinh trên đường Ðamas, cuộc đời của ngài không còn được định hướng theo những dự tính riêng. Sách Công vụ Tông đồ kể rằng có lúc thánh Phaolô muốn đến một vùng đất để rao giảng, nhưng "Thánh Thần ngăn cản các ông" (Cv 16,6). Có lúc ngài dự định sang miền khác, nhưng "Thần Khí Ðức Giêsu không cho phép" (Cv 16,7). Rồi trong một thị kiến ban đêm, thánh Phaolô nghe tiếng mời gọi: "Xin ông sang Macedonia giúp chúng tôi!" (Cv 16,9). Và ngay lập tức, ngài lên đường. Qua những trình thuật về thánh Phaolô và câu chuyện về thánh Phanxicô Xaviê, chúng ta nhận ra một điều rất đẹp đó là cả hai vị thánh ấy đều sẵn sàng từ bỏ kế hoạch của mình để lên đường theo chương trình của Thiên Chúa.

Cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Nhiều lần, chúng ta đã vạch sẵn cho mình những kế hoạch rất đẹp. Chúng ta mong công việc sẽ thuận lợi, gia đình sẽ bình an, dự định sẽ thành công. Nhưng rồi có những cánh cửa bất ngờ khép lại, những dự định phải thay đổi, những ngã rẽ của sự nghiệp, tương quan mà chúng ta chưa từng nghĩ tới lại đến. Khi ấy, phản ứng đầu tiên thường là tiếc nuối, thất vọng hoặc tự hỏi: "Tại sao Chúa lại để điều này xảy ra với con?" Mỗi người Kitô hữu chúng ta, nhờ Bí tích Rửa tội, đều là một người môn đệ được Chúa sai đi thi hành kế hoạch của Chúa trong cuộc đời mình. Có người được sai đến giảng đường, có người đến bệnh viện, có người đến công sở, nhà máy, ruộng đồng hay đơn giản chỉ là chu toàn bổn phận làm cha, làm mẹ hằng ngày nơi mái ấm gia đình. Không phải ai cũng được sai đến những vùng truyền giáo xa xôi, nhưng bất cứ ai cũng được sai đến với những con người mà Chúa gửi đến sống bên cạnh mình.

Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta xin Chúa ban ơn giúp chúng ta nhận ra rằng điều Chúa cần không phải là những con người tài giỏi nhất, nhưng là những tâm hồn biết lắng nghe và sẵn sàng đáp lại. Một lời "sẵn sàng" của thánh Phanxicô Xaviê đã viết nên những trang sử truyền giáo tại Á Châu, và một thái độ mau mắn của thánh Phaolô đã đưa Tin Mừng đi khắp vùng Ðịa Trung Hải, Trung Ðông và Châu Âu. Và biết đâu, một lời "sẵn sàng" rất nhỏ của chúng ta hôm nay cũng sẽ trở thành khởi đầu cho một điều tốt đẹp mà Thiên Chúa muốn thực hiện nơi gia đình, giáo xứ hay cộng đoàn của mình. Bởi lẽ, người môn đệ thừa sai không phải là người chỉ chuyên chăm cho dự tính của mình nhưng là người luôn biết mở lòng ra sẵn sàng thi hành ý Chúa.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một trái tim luôn biết sẵn sàng lắng nghe và mau mắn đáp lại tiếng gọi của Chúa. Xin giúp chúng con đừng tìm ý riêng hay sự an toàn cho bản thân, để dù ở bất cứ nơi đâu hay trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng con cũng mau mắn đón nhận sứ mạng Chúa trao và hăng hái lên đường đem Chúa đến cho tha nhân với niềm tin yêu và phó thác. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page