Chiếc Lá Vàng
(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý
Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)
Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia
- 064 -
Tình yêu vượt mọi khó khăn
Tình yêu vượt mọi khó khăn.
Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán
(RVA News 13-06-2026) - Quý ông bà và anh chị em thân mến,
"Love Story", dịch sang tiếng Việt là "Câu chuyện tình" là quyển tiểu thuyết lãng mạn của nhà văn người Mỹ Erich Segal. Câu chuyện kể về chàng sinh viên đại học Harvard tên là Oliver xuất thân giàu có, đem lòng yêu Jennifer - một cô gái nghèo, thông minh và cá tính. Dù khác biệt hoàn cảnh và bị gia đình Oliver phản đối, họ vẫn quyết định kết hôn và tự lập, cùng nhau vượt qua những khó khăn về tài chính trong suốt thời gian Oliver theo học ngành luật.
Sau khi tốt nghiệp, Oliver nhận được lời mời làm việc và đảm nhận một vị trí tại một hãng luật khá lớn ở New York. Cả hai chuyển tới thành phố New York, hạnh phúc vì giờ đây có nhiều thời gian ở bên nhau và bắt đầu mơ về một gia đình nhỏ. Với thu nhập ổn định của Oliver, đôi vợ chồng trẻ quyết định sẽ sinh con. Nhưng các xét nghiệm về sức khỏe của Jennifer cho kết quả rằng cô đã mắc bệnh bạch cầu và không sống được bao lâu nữa. Dù hết sức đau buồn, Oliver vẫn cố gắng sống như bình thường mà không nói cho Jennifer biết về tình trạng của cô. Nhưng Jennifer vẫn phát hiện ra sự thật sau khi trực tiếp gặp bác sĩ để hỏi về bệnh tình của mình. Cuộc sống chỉ tính bằng từng ngày, cô bắt đầu một đợt điều trị tốn kém và Oliver không còn đủ khả năng chi trả viện phí. Không còn cách nào khác nên anh đành tìm đến sự hỗ trợ tiền bạc của cha mình và hai cha con bắt đầu có cơ hội làm hòa lại với nhau. Jennifer đã thanh thản qua đời trong vòng tay yêu thương của Oliver.
Quyển tiểu thuyết "Câu chuyện tình" đã gửi đến cho đọc giả một thông điệp hết sức sâu sắc đó là: tình yêu không làm cuộc đời hết khó khăn và đau khổ, nhưng khiến con người có sức mạnh để ở bên nhau và đi cùng nhau qua những khó khăn và đau khổ đó.
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Với tình yêu sâu đậm dành cho nhau, đôi bạn trẻ trong câu chuyện "Một chuyện tình" đã cùng nhau vượt qua sự cấm cản từ phía gia đình. Họ cùng ở bên nhau trong những tháng ngày vất vả ngược xuôi lập nghiệp. Và càng không rời xa nhau trong khoảng thời gian đau đớn của bệnh tật và cả khi đối diện cái chết. Nếu không có tình yêu, có lẽ họ không đủ sức mạnh để cùng đi với nhau cho đến giây phút người vợ rời khỏi cõi đời trong bình an.
Trong cuộc đời, chắc chắn mỗi người chúng ta cũng dành tình yêu cho những người nào đó và cũng được rất nhiều người trao gửi cho mình tình yêu. Dù ít hay nhiều, chúng ta cũng kinh nghiệm được rằng: tình yêu sẽ giúp chúng ta có thêm sức mạnh để tiếp tục yêu và ở với tình yêu của mình trong mọi khó khăn thử thách. Có tình yêu thương, chúng ta dễ dàng hy sinh thời gian, sức khỏe để làm người mình yêu vui và hạnh phúc. Tuy nhiên, thực tế cho chúng ta thấy tình yêu không làm cho những khó khăn biến mất. Cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng; và, dù tình yêu có mặn nồng đến mấy, chúng ta vẫn phải đối diện với đau khổ, mất mát, bệnh tật và giới hạn của chính mình. Lắm lúc, trước những vất vả, khó khăn và đau khổ, chúng ta vẫn cảm thấy mệt mỏi, bị tổn thương, hay thậm chí mất cả hy vọng. Tuy nhiên, bao lâu tình yêu còn hiện diện thì chúng ta vẫn có thể ở bên nhau, vẫn có thể tha thứ, và vẫn có thể tiếp tục cùng nhau bước đi trên mọi nẻo đường cuộc đời. Bởi lẽ, có tình yêu, chúng ta sẽ đón nhận nhau, ở bên nhau và cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống.
Thánh Phaolô tông đồ đã miêu tả đặc tính của tình yêu là: nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tuông, không vênh vang, tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả (1 Cr 13, 4-7). Trong ý nghĩa này, tình yêu không phải là cảm xúc thoáng qua, nhưng là một chọn lựa, một hành động liên lỉ. Khi có tình thương, mọi trách nhiệm, bổn phận và lề luật sẽ không phải là gánh nặng mà chúng ta phải cố gắng gồng mình lên mà chịu đựng, nhưng sẽ là động lực tích cực khiến chúng ta có một lối sống cao thượng và luôn sống hết mình cho những người mà mình yêu thương.
Lạy Chúa, tình yêu không làm cuộc sống hết khó khăn, nhưng tình yêu sẽ giúp con vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Xin dạy con biết yêu như Chúa đã yêu: nhẫn nại, chân thành và quảng đại tha thứ. Xin cũng ban ơn giúp con vẫn giữ được tình yêu trong tim để kiên trì ở lại, nâng đỡ và đồng hành với những người con yêu thương ngay trong những lúc mệt mỏi, đau khổ và không còn thấy hy vọng. Nhờ đó, trong từng ngày sống của mình, con luôn biết chọn yêu thương và sống trọn vẹn cho những người mà Chúa gửi đến trong cuộc đời con. Amen.
Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán