Chiếc Lá Vàng
(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý
Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)
Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia
- 061 -
Tình yêu vượt biên giới
Tình yêu vượt biên giới.
Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán
(RVA News 10-06-2026) - Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Quyển tự truyện "One Life" của nữ văn sĩ Barbara Winton được xuất bản vào năm 2014 kể về cuộc đời của ông Nicholas Winton, người cha vô cùng dũng cảm và nhân hậu của cô. Nicholas Winton là một nhà từ thiện người Anh. Ông được thế giới biết đến vì đã tổ chức giải cứu cho 669 trẻ em, hầu hết trong số này là trẻ em Do Thái vào đêm trước khi xảy ra Chiến tranh thế giới thứ hai. Cụ thể là vào năm 1938, khi Ðức Quốc xã chuẩn bị chiếm Tiệp Khắc, hàng ngàn gia đình Do Thái đứng trước nguy cơ bị bắt bớ và bị đưa vào các trại tập trung. Nicholas Winton lúc đó mới 29 tuổi, là một nhân viên môi giới chứng khoán ở London. Ông không phải là người Do Thái, không phải người Tiệp Khắc, và cũng không có người thân nào trong số những đứa trẻ đang gặp nguy hiểm. Khi chứng kiến hoàn cảnh đáng thương của bọn trẻ, ông âm thầm làm giấy tờ, tìm gia đình nhận nuôi từng đứa trẻ, quyên góp tiền bạc và sắp xếp các chuyến tàu đưa bọn trẻ rời khỏi Tiệp Khắc. Kết quả là 669 trẻ em đã được đưa đến nơi an toàn trước khi chiến tranh bùng nổ. Ðiều đặc biệt là Nicholas Winton không kể với ai về việc mình đã làm. Trong gần 50 năm, câu chuyện này gần như bị lãng quên. Mãi đến năm 1988, vợ ông tình cờ tìm thấy một cuốn sổ cũ chứa danh sách những đứa trẻ ông đã cứu. Khi câu chuyện được công bố, nhiều người là những đứa trẻ năm xưa được sống sót, nay đã trưởng thành, có con cháu và gia đình riêng mới biết Nicholas Winton là ân nhân của mình.
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Ðể phân định ra những phạm vi khác nhau hoặc riêng biệt, người ta thường vạch ra những biên giới. Có những biên giới được vẽ trên bản đồ giữa các quốc gia và phân lãnh thổ về mặt địa lý, nhưng cũng có những biên giới vô hình được vẽ ra ngay trong tâm trí của con người để phân cách nhau. Ðó là biên giới của màu da, ngôn ngữ, tôn giáo, địa vị xã hội, quan điểm hay những định kiến. Theo lẽ tự nhiên, chúng ta dễ dàng yêu thương và trợ giúp những người có tương quan gần gũi và thân thiết với mình, theo cách cổ nhân nói: "một giọt máu đào hơn ao nước lã". Thế nhưng, tình yêu đích thực luôn có sức mạnh vượt qua những ranh giới ấy. Câu chuyện về Nicholas Winton là một minh chứng rất đẹp cho điều đó. Khi nhìn thấy các trẻ em đang đứng trước nguy cơ mất mạng, ông đã không hỏi: "Các em thuộc dân tộc nào?" hay "Các em có liên hệ gì với tôi không?". Cho nên, ông đã vượt qua biên giới ngăn cách giữa lạ và quen, hữu dụng và vô ích để nhìn thấy đó là những đứa trẻ yếu ớt, tội nghiệp đang cần được cứu giúp. Chính nhờ tình yêu và lòng nhân ái vượt biên giới của ông mà có đến 669 đứa trẻ đã được cứu sống và có cơ hội viết tiếp cuộc đời mình.
Tình yêu của con người dành cho nhau đẹp vậy nhưng tình yêu của Thiên Chúa còn vượt xa hơn thế! Nếu như nhiều lúc chúng ta vẫn chọn lựa giữa người thân và kẻ lạ, người tốt và kẻ xấu, bạn và thù để cho đi tình thương của mình thì Thiên Chúa không yêu thương con người vì họ hoàn hảo hay xứng đáng. Ngài yêu thương tất cả mọi người, bất kể nguồn gốc, dân tộc hay hoàn cảnh. Người vẫn cho mặt trời mọc tỏa ánh sáng trên người lành cũng như kẻ dữ và những cơn mưa tắm mát cho kẻ dữ cũng như người lành (Mt 5, 45). Ðỉnh cao của tình yêu Thiên Chúa được thể hiện nơi Chúa Giêsu Kitô - Ðấng đã vượt qua biên giới giữa trời và đất và bước qua mọi rào cản để đến với con người. Ngài trò chuyện với người phụ nữ Samari, dù giữa người Do Thái và người Samari có sự thù nghịch lâu đời. Ngài chạm đến người phong cùi, dù họ bị xã hội xa lánh. Ngài ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi, dù họ bị khinh chê. Ngài dùng hình ảnh người Samari nhân hậu để minh chứng cho một tình yêu vượt trên lề luật.
Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta xin Chúa giúp chúng ta biết bước ra khỏi những biên giới của sự ích kỷ và thành kiến để sống với tha nhân bằng một tình yêu rộng mở hơn. Ước mong chúng ta học được cách nhìn tha nhân như Thiên Chúa nhìn họ để nhận ra rằng sau mỗi khuôn mặt là một con người với phẩm giá, những niềm vui, nỗi buồn, và có khát vọng được yêu thương. Nhờ đó, chúng ta có thể trở thành những nhịp cầu nối kết con người với nhau, để tình yêu của Thiên Chúa tiếp tục lan tỏa trong thế giới hôm nay.
Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết yêu thương như Chúa đã yêu: yêu không giới hạn, không phân biệt và không tính toán hơn thiệt. Xin mở rộng trái tim chúng con để biết đón nhận mọi người như anh chị em, vượt qua mọi rào cản của khác biệt, thành kiến và chia rẽ. Nguyện xin tình yêu của Chúa biến đổi chúng con thành những khí cụ của sự hiệp nhất, bình an và tình huynh đệ giữa thế giới hôm nay. Amen.
Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán