Chiếc Lá Vàng

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 059 -

Tình yêu chân thật thì không loại trừ

 

Tình yêu chân thật thì không loại trừ.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán

(RVA News 08-06-2026) - Chuyện kể rằng:

Có một người nông dân già mỗi ngày đều gánh nước từ con suối về nhà bằng hai chiếc bình đất treo ở hai đầu đòn gánh. Một trong hai chiếc bình còn nguyên vẹn, luôn đầy nước khi về đến nhà. Chiếc còn lại bị một vết nứt dài bên hông nên nước cứ rỉ ra ở dọc đường. Khi người nông dân về tới nhà, chiếc bình ấy chỉ còn lại một nửa lượng nước. Thế mà suốt cả năm trời, người nông dân ấy không bỏ chiếc bình nứt đi mà ngày nào cũng cặm cụi gánh hai chiếc bình này đi về suốt một chặng đường dài. Trong khi chiếc bình nguyên luôn tự hào về sự hữu dụng của mình thì chiếc bình nứt luôn cảm thấy xấu hổ.

Một ngày kia, chiếc bình nứt lên tiếng với người nông dân:

- Sao ông không vất bỏ tôi đi vì vết nứt của tôi khiến ông đã quá vất vả suốt thời gian qua?

Người nông dân mỉm cười nói:

- Ngày mai, trên đường gánh nước về, ngươi hãy nhìn kỹ bên vệ đường nhé!

Chiếc bình nứt làm theo lời ông chủ. Nó ngạc nhiên khi thấy bên dưới những dòng nước đang rỉ ra từ vết nứt của mình là những luống hoa rực rỡ. Người nông dân thì thầm với chiếc bình nứt:

- Ta biết rõ vết nứt của ngươi từ lâu. Vì thế ta đã gieo hạt hoa dọc theo bên đường ấy. Mỗi ngày, nhờ nước từ ngươi rỉ xuống mà những cây hoa ấy lớn lên và nở hoa đẹp rực rỡ cả lối về nhà.

Chiếc bình nứt nghẹn ngào nhận ra rằng dù mình chỉ là một vật đáng bỏ đi nhưng ông chủ đã thật sự yêu thương nó và với tình yêu đó, ông đã không loại bỏ nó vì những vết nứt.

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Người chủ của hai chiếc bình chứa nước trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe đã dành tình thương cho cả cái bình nguyên lẫn cái bình nứt. Ông thương cái bình nguyên vì nó tận tụy đem về cho ông đầy tràn cả bình nước. Và ông cũng thương cả chiếc bình nứt vì trước khi bị nứt, nó cũng từng là cái bình nguyên vẹn với tròn đầy lượng nước theo ông về đến nhà. Bởi vì tình thương đó mà khi chiếc bình ấy bị nứt, ông không nhìn thấy nó là một vật phế thải và loại bỏ đi. Nhưng ông đã làm cho vết nứt đó trở nên hữu ích khi gieo những hạt hoa bên đường để chúng trở nên những bụi hoa xinh đẹp từ những dòng nước bị rỉ ra từ những vết nứt ấy. Chỉ có tình yêu chân thật người ta mới không loại trừ và vất bỏ đi những gì mình đã từng gắn bó!

Trong cuộc sống hằng ngày, vì những tiêu chuẩn và quyền lợi nào đó mà con người thường dễ dàng loại bỏ đi những gì mà mình thấy không còn phù hợp, không còn hữu ích. Những món đồ cũ kỹ, hư hao nhiều hay ít đều có thể bị người ta bỏ đi vì sự bất tiện và mất thời gian khi phải tiếp tục sử dụng hoặc phải mất công sức và tốn kém cho việc sửa chữa. Lối sống đó cũng vô tình trở thành cách mà chúng ta hành xử trong các mối tương quan của mình với tha nhân. Không ít lần trong cuộc sống, chúng ta nhìn người khác chỉ qua những "vết nứt" là những sai lầm, thiếu sót, yếu đuối hay thất bại trong lối sống và cuộc đời của họ. Ðể rồi, chỉ vì một lời nói chưa vừa ý, một hành động không hợp với mong đợi, chúng ta dễ dàng tạo ra khoảng cách, tránh né, xa lánh, thậm chí loại bỏ đi một người bạn thân, một người từng rất thương yêu mình và là người mình từng rất đỗi thương mến ra khỏi trái tim và cuộc sống của mình một cách tàn nhẫn, không thương tiếc.

Tình yêu chân thật không dừng lại ở những khuyết điểm bên ngoài mà luôn nhìn thấy giá trị của mỗi con người ngay giữa những bất toàn của họ để thấu hiểu và đón nhận họ. Ðây là tình yêu mà Chúa Giêsu đã dành cho những con người yếu đuối và tội lỗi. Người không loại trừ người phụ nữ ngoại tình nhưng mở ra cho chị con đường hoán cải. Người cũng không sa thải Phêrô sau ba lần chối Thầy nhưng trao cho ông cơ hội làm lại cuộc đời và trở nên vị thủ lãnh của Giáo hội. Thiên Chúa cũng yêu thương mỗi người chúng ta như vậy! Người biết rõ những giới hạn, lỗi lầm và vết thương sâu kín trong cuộc đời chúng ta, nhưng Người không bao giờ loại trừ chúng ta ra khỏi lòng thương xót của Người. Chính tình yêu của Chúa đã nâng đỡ, chữa lành những vết nứt trong đời ta và trao lại cho chúng ta niềm hy vọng và những cơ hội để sống đúng phẩm giá của chính mình.

Ước mong rằng chúng ta biết dành cho nhau một tình yêu chân thành không toan tính, cân đong, đo đếm để mọi tương quan của chúng ta đong đầy sự cảm thông hơn là phán xét, nhiều lòng thương xót hơn là kết án. Nhờ đó, không ai từng đến trong cuộc đời chúng ta cảm thấy bị bỏ rơi hay bị loại trừ ra khỏi trái tim của chúng ta.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết chân thành yêu thương nhau như cách Chúa đã yêu chúng con. Nhờ đó, chúng con luôn biết tôn trọng phẩm giá của mọi người ngay trong những thiếu sót và yếu đuối của họ. Xin cho tình yêu của Chúa biến đổi tâm hồn chúng con, để chúng con trở nên khí cụ của lòng thương xót, sự cảm thông và hiệp nhất trong gia đình, cộng đoàn, giáo xứ và bất cứ nơi nào mà chúng con hiện diện. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page