Chiếc Lá Vàng
(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý
Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)
Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia
- 054 -
Sống lòng nhân từ
Sống lòng nhân từ.
Phương Anh
(RVA News 02-06-2026) - Muốn học biết cách cư xử với người khác một cách hài hòa và nhân ái, học trò Nhan Tử đến hỏi thầy Khổng Tử rằng:
- Thưa thầy, con muốn đối xử với mọi người bằng "lòng nhân từ" thì phải làm thế nào ạ?
Khổng Tử trả lời:
- Trong quy tắc đối nhân xử thế, điều đầu tiên là phải tu dưỡng bản thân, không ngừng đề cao cảnh giới tư tưởng của mình. Lúc nghèo hèn hay giàu có, con phải luôn giữ thái độ an nhiên tự tại. Con cần biết sống đủ mà không chạy theo những ham muốn dục vọng. Lúc ở địa vị thấp kém hay cao quý, con cần phải khiêm nhường và lễ độ, luôn có sự uy nghiêm, cung kính khi đối xử với mọi người.
Quý vị và các bạn thân mến,
Cư xử với người khác với lòng nhân từ là điều cần thiết nhưng không dễ. Bởi lẽ mỗi người luôn có những giới hạn, dễ bị điều khiển bởi thói tham lam ích kỷ. Chúng ta đòi hỏi người khác phải có lòng nhân từ thì chính chúng ta cũng phải tu dưỡng bản thân, học sống khiêm nhường và tôn trọng người khác. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đã chỉ cho các môn đệ một khuôn vàng thước ngọc trong cách đối nhân xử thế. Ðó là "Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Ðấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy" (Lc 6,36-38).
Chúng ta phải đối xử với nhau một cách nhân từ như Thiên Chúa đã đối xử với chúng ta. Biểu hiện của lòng nhân từ là tôn trọng người khác với tất cả những ưu khuyết điểm. Lòng nhân từ còn mời gọi chúng ta phải sẵn sàng tha thứ cho người khác, vì chính chúng ta cũng cần được Thiên Chúa thứ tha. Không ai trong chúng ta là người vô tội, ngoại trừ Thiên Chúa. Tội nguyên tổ đã di căn trên chúng ta khiến chúng ta phải đau khổ và phải chết. Chỉ có ơn công chính của Thiên Chúa mới rửa sạch mọi tội lỗi của chúng ta. Muốn được Thiên Chúa yêu thương tha thứ, chính chúng ta cũng phải yêu thương tha thứ cho nhau. Ơn tha thứ của Thiên Chúa chỉ thực hiện khi chúng ta mở lòng đón nhận và tha thứ cho người khác.
Lòng nhân từ còn có một tên gọi khác, đó là đức mến, một nhân đức nền tảng của mọi nhân đức. Như chiếc khăn được đan dệt bởi nhiều sợi chỉ ngang dọc làm nên tính bền chặt, đức mến thể hiện bằng mối tương giao giữa con người với Thiên Chúa và giữa con người với nhau. Nếu một trong hai tương quan đó gãy đổ, thì chúng ta không thực thi được tình mến. Chúng ta phải kính mến Thiên Chúa vì Người là Ðấng quyền năng đã tạo thành trời đất muôn vật. Người đã cho Con Một là Ðức Giêsu sinh xuống trần gian để cứu chuộc nhân loại. Chúng ta phải yêu thương mọi người vì họ được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, họ là đối tượng được Thiên Chúa yêu thương và ban ơn cứu độ. Yêu mến tha nhân là thước đo lòng kính mến Thiên Chúa, vì như thánh Gioan đã khẳng định: "Nếu ai nói: 'Tôi yêu mến Thiên Chúa' mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy" (1Ga 4,20).
Lòng nhân từ của Thiên Chúa thấm đẫm từng trang Tin Mừng. Từng lời, từng chữ, từng cử chỉ hành động của Chúa Giêsu đều biểu lộ tình thương của Thiên Chúa như người cha nhân hậu với đứa con tội lỗi; như người mục tử nhân lành dám hiến mạng vì đoàn chiên; gần gũi thiết thân như một người bạn. Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi sống lòng nhân từ như Thiên Chúa. Ðiều này không dễ thực hiện bởi lẽ con người chúng ta còn mang đầy tính ích kỷ, chỉ yêu những gì thuộc về mình, có lợi cho mình, mấy ai dám yêu kẻ thù và những người đang có điều bất hòa với ta. Hãy nhìn lên Chúa Giêsu là khuôn mẫu của tình yêu. Tình yêu ấy chính là động lực cho con người thêm can đảm lướt thắng mọi nỗi sợ hãi, khó khăn kể cả cái chết. Yêu thương càng nồng nàn, đức mến càng rộng khắp như cách nói của thánh Phaolô tông đồ "Ðức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu...Ðức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả" (1Cr 13,4.7). Kín múc tình yêu từ Thiên Chúa Ba Ngôi, ai thực hành đức yêu thương thì nên giống Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu là nguồn cội tình yêu, xin biến đổi quả tim chai đá của chúng con nên giống con tim hiền hậu của Chúa, chúng con biết đối xử với nhau bằng tình thương mến để xứng đáng được trở nên con cái Chúa. Amen.
Phương Anh