Chiếc Lá Vàng
(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý
Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)
Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia
- 034 -
Hoa dâng Mẹ
Hoa dâng Mẹ.
(RVA News 09-05-2026) - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến,
Mỗi người chúng ta thật hạnh phúc được sinh ra trên cuộc đời này, được có người mẹ chăm sóc dưỡng nuôi. Mẹ còn là người chắt chiu gieo vào tâm hồn ta những giá trị sống để trở nên con người đích thực. Tình thương của mẹ bao la sánh ví như trời biển. Mẹ chính là mảnh đất của phước báu nuôi nấng gìn giữ niềm tin yêu hạnh phúc của những người con. Chúng ta còn hạnh phúc hơn nữa khi có một người mẹ thiêng liêng đó là Ðức Trinh Nữ Maria. Người mẹ đã sinh ra ta trong đức tin. Mẹ hiện diện, chia sẻ trong mọi biến cố vui buồn nhất là Mẹ hiện diện trên suốt hành trình thương khó của Chúa Giêsu Con Mẹ. Chúng ta tin chắc rằng Mẹ cũng đang bước đi bên cạnh chúng ta trên hành trình đức tin. Mẹ luôn lắng nghe mọi nỗi thao thức trăn trở của những đứa con. Mẹ hiểu hết mọi nỗi lo lắng, nỗi khó khăn vất vả đang vây bủa chúng ta và Mẹ sẵn sàng nâng đỡ chở che cho con cái Mẹ được bình an."Mẹ thật là biểu hiệu một niềm hy vọng bảo đảm, một niềm an ủi cho toàn dân Thiên Chúa còn ở dưới trần gian cho tới ngày Chúa đến" (Lumen Gentium 68).
Trong tông huấn Ðức Kitô Ðang Sống, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã trân trọng khẳng định: Mẹ Maria tỏa sáng ngay tại trung tâm Giáo hội. Mẹ là hình mẫu về một Giáo hội trẻ trung bước theo Chúa Kitô với lòng nhiệt thành và sự khiêm cung. Khi còn là một thiếu nữ, trong biến cố truyền tin, Mẹ đã đón nhận lời của sứ thần và khiêm tốn thưa rằng "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói" (Lc 1,38). Ðây không chỉ là sự chấp nhận thụ động hay cam chịu mà là một lời tuyên xưng mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn ngờ vực. Lời thưa 'xin vâng' của Mẹ là lời của một người sẵn sàng dấn thân, mạo hiểm đánh cuộc mọi thứ. Ðức Maria là một phụ nữ trẻ có trái tim tràn ngập niềm vui (x. Lc 1,47), có đôi mắt phản chiếu ánh sáng của Chúa Thánh Thần, nhìn đời bằng đức tin và trân quý gìn giữ mọi điều trong trái tim trẻ trung của mình (x. Lc 2,19). Mẹ tràn đầy năng lực, sẵn sàng lên đường đến vùng đồi núi chia sẻ niềm vui và giúp đỡ người chị họ là bà Êlisabét (x. Lc 1,39-45; Christus Vivit 43-45).
Chúng ta đang sống trong Mùa Phục Sinh cũng là Mùa Xuân của năm Phụng vụ. Giáo hội hân hoan mừng Chúa Giêsu vượt qua cái chết tiến vào vinh quang. Tiếp nối niềm vui ấy, Giáo hội cũng dành trọn tháng Năm là tháng tôn vinh Mẹ Maria vì Mẹ đã cộng tác vào công trình cứu độ của Thiên Chúa làm nên mùa xuân vinh phúc. Mẹ là hình ảnh của Giáo hội - hiền thê xinh đẹp tinh tuyền của Chúa Kitô. Sau khi Chúa Giêsu về trời, các môn đệ trở lại nhà Tiệc Ly, ở đó các ông cùng với Mẹ Maria đồng tâm cầu nguyện. Lúc ấy, Thánh Thần Chúa đã xuống đầy tràn trên các tông đồ và khai sinh Hội Thánh Chúa Kitô. "Không có gì có thể làm đẹp lòng Chúa Giêsu hơn việc chúng ta tôn kính Mẹ Người như là Mẹ xứng đáng được tôn kính, khi chúng ta yêu mến Mẹ thiết tha# (Ðức Piô XI, Lux Veritatis). Ðể tỏ lòng hiếu thảo, chúng ta cùng dâng lên Mẹ những đóa hoa kết từ hương đồng gió nội, những đóa hoa của lòng yêu mến, của sự hy sinh, hoa của niềm vui và cả những nỗi buồn thương trong cuộc sống. Mẹ là Nữ Trinh từ ái, là đóa hoa tuyệt sắc Thiên Chúa ban cho nhân loại. Cùng với Mẹ, chúng ta chúc tụng tình yêu Thiên Chúa. Ước gì cuộc đời chúng ta trở thành đóa hoa tỏa hương thơm nhân đức kính mến Chúa và yêu thương mọi người.
Muôn hoa sắc thắm tươi cười
Hoa tình nở rộ lòng người về đây
Kính mừng Mẹ phúc ơn dầy
Tòa cao xin ngự tuôn đầy thánh ân
Ðoàn con hoan hỷ xum vầy
Góp muôn sắc thắm dâng đầy tòa cao
Lòng Mẹ thật quả lớn lao
Chăm đoàn con mọn đẫm bao ân tình
Dâng muôn câu hát lời kinh
Tín thành mến Chúa trung trinh yêu người
Như muôn hoa thắm đẹp tươi
Mẹ nhìn ưng nhận tươi cười đoàn con.
(Châu Sơn, Dâng Mẹ Ngàn Hoa)
Lạy Mẹ Maria là Ðấng đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Mẹ. Như đóa huệ trắng tinh tuyền, Mẹ là Ðấng vô nhiễm nguyên tội. Mẹ là sắc hoa đỏ thắm giữa muôn vàn đau khổ. Mẹ là nữ tỳ khiêm hạ như sắc hoa tím thủy chung. Xin dâng lên Mẹ tâm tình cảm tạ yêu mến. Xin Mẹ cầu cùng Chúa cho chúng con biết noi gương Mẹ, sống khiêm nhường phó thác. Xin Mẹ đưa dẫn chúng con đến với Chúa, để được sống mãi trong cung lòng dạt dào niềm thương xót. Amen.