Chiếc Lá Vàng
(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý
Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)
Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia
- 022 -
Môn đệ thừa sai:
"tín thác nơi Chúa"
Môn đệ thừa sai: "tín thác nơi Chúa".
Minh Thanh
(RVA News 25-04-2026) - Trong hành trình đức tin, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đề nghị: "Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai." Chủ đề này mang một sức nặng của trách nhiệm nhưng cũng đầy ắp niềm hy vọng. Trở thành môn đệ thừa sai không đơn thuần là thực hiện những hoạt động bác ái hay rao giảng lý thuyết, mà cốt lõi là một lối sống tín thác nơi Chúa. Dựa trên những huấn dụ của Sách Châm ngôn chương 21, chúng ta cùng suy niệm và cầu nguyện.
Nền tảng vững chắc nhất của người môn đệ thừa sai chính là sự khiêm tốn nhìn nhận quyền năng tuyệt đối của Thiên Chúa trên lịch sử và cuộc đời. Sách Châm ngôn khẳng định:
Chiến mã được chuẩn bị cho ngày giao tranh,
nhưng thắng bại thuộc quyền Ðức Chúa.
(Cn 21,31).
Trong sứ mạng truyền giáo, sách Châm ngôn nhắc nhở rằng mọi nỗ lực chuẩn bị của chúng ta chỉ là "chiến mã", còn kết quả sau cùng hoàn toàn nằm trong tay Chúa.
Tín thác nghĩa là hiểu rằng "khôn ngoan, hiểu biết, nhủ khuyên, tất cả chẳng là gì sánh với Ðức Chúa" (Cn 21,30). Khi người môn đệ tín thác vào Chúa, họ không còn bị áp lực bởi những thành công hay thất bại tạm thời. Họ chuẩn bị mọi sự với sự siêng năng (Cn 21,5) nhưng luôn giữ tâm thế bình an vì biết rằng Chúa đang lèo lái mọi sự. Sự tín thác này giải phóng người môn đệ khỏi nỗi lo âu, giúp họ dấn thân một cách tự do và thanh thản.
Một sự tín thác đích thực không bao giờ là sự thụ động, mà luôn đi đôi với việc thực thi ý muốn của Chúa. Sách Châm ngôn nhấn mạnh:
Thực thi điều công minh chính trực
thì đẹp lòng Ðức Chúa hơn là dâng hy lễ.
(Cn 21,3).
Người môn đệ thừa sai tín thác nơi Chúa là người chọn con đường ngay thẳng, dù con đường đó có vẻ gồ ghề và khó khăn. Lòng tín thác giúp người môn đệ chọn sống nhân nghĩa và công chính (Cn 21,6-7). Họ hiểu rằng "người theo đuổi công chính và nhân nghĩa sẽ được sống lâu và vinh dự" (Cn 21,21). Trong sứ mạng, đôi khi chúng ta bị cám dỗ sử dụng những phương tiện không trong sạch để đạt được mục đích tốt lành, nhưng người môn đệ có lòng tín thác sẽ khước từ điều đó. Họ tin rằng Chúa thấu suốt mọi tâm can (Cn 21,2) và Ngài chỉ hài lòng khi chúng ta thực thi công lý với niềm vui và sự chân thành.
Sống tín thác còn thể hiện qua kỷ luật bản thân và lòng trắc ẩn. Người môn đệ thừa sai được mời gọi làm chủ các ham muốn (Cn 21,17), giữ tinh thần tỉnh táo để không rơi vào sự mê đắm (Cn 21,16).
Ðặc biệt, lòng tín thác nơi Chúa tỉ lệ thuận với lòng thương xót người cô thế. "Kẻ bịt tai trước tiếng kêu của người cô thế, đến lúc nó kêu, sẽ chẳng được đáp lời" (Cn 21,13). Người môn đệ thừa sai tìm thấy sự bảo đảm nơi Thiên Chúa bằng cách trao ban. Lòng tín thác thôi thúc chính nhân cho hết mà chẳng giữ lại gì (Cn 21,26), vì họ tin rằng Chúa là Ðấng sẽ đáp trả xứng đáng.
Cuối cùng, sự tín thác mang lại cho người môn đệ một bản lĩnh phi thường. "Kẻ gian ác mang bộ mặt trơ trẽn, còn người ngay cứ vững bước trên đường" (Cn 21,29). Người môn đệ không cần phải dùng bạo lực hay mưu mô để chiến thắng, vì sự khôn ngoan của Chúa có thể lật nhào mọi đồn lũy kiên cố nhất (Cn 21,22).
Trong thực tế mục vụ, lòng tín thác giúp chúng ta tránh được sự vội vàng hấp tấp dẫn đến đói nghèo về tâm linh (Cn 21,5). Chúng ta không khấn dâng hay cam kết một cách hời hợt để rồi tiếc nuối (Cn 21,25). Thay vào đó, mỗi bước đi của người môn đệ thừa sai đều được soi sáng bởi ánh sáng của Chúa, Ðấng Công Chính luôn xem xét và bảo vệ những ai sống trong sạch. Sự tín thác giúp chúng ta nhận ra rằng, dù thế gian có biến động, thì lòng nhân nghĩa và sự ngay thẳng vẫn là con đường bền vững nhất dẫn đến vinh dự và sự sống thật.
Người môn đệ thừa sai là người tín thác nơi Chúa trong mọi nghịch cảnh. Vì thế, chúng ta hãy mang trong mình một sự xác tín sâu xa rằng: Chúa đang cầm lái con thuyền cuộc đời và sứ mạng của chúng ta. Khi biết từ bỏ sự kiêu căng, dối trá và lười biếng để thực thi công bình và nhân nghĩa, chúng ta đang minh chứng cho thế giới về một Thiên Chúa đáng tin cậy. Ước mong mỗi môn đệ thừa sai luôn biết thưa với Chúa: "Lạy Chúa, con chuẩn bị chiến mã, nhưng xin Ngài ban cho sự chiến thắng," để mọi việc chúng con làm đều quy hướng về vinh quang của Chúa.
Lạy Chúa, trong sứ mạng thừa sai mà Chúa trao phó, xin ban cho con lòng tín thác tuyệt đối vào sự quan phòng của Chúa, để con luôn bình an. Xin giúp con luôn vững bước trên đường ngay thẳng, biết thực thi điều công minh chính trực để cuộc đời con trở thành lời ca ngợi đẹp lòng Chúa hơn mọi lễ dâng. Amen.
Minh Thanh