Suy Niệm Phúc Âm Hằng Ngày

(Những bài suy niệm hằng ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thứ Hai tuần II Mùa Chay (Mt 23,1-12)

Hãy Tha Thứ Ðể Ðược Thứ Tha

 

Trên thế giới, không ai lại không biết đến vĩ nhân Mahatma Gandi, nhà ái quốc Ấn Ðộ đã dùng bất bạo động mà thu hồi được độc lập cho quốc gia mình. Lúc còn trẻ, ông sang Anh Quốc học nghề luật sư, nhờ đó ông đã có dịp tiếp xúc với Kitô Giáo. Ông đã đọc Phúc Âm thường xuyên và rất say mê Chúa Kitô, đặc biệt ông thán phục Tám Mối Phúc Thật của Chúa Giêsu. Ông lấy đó làm nguồn cảm hứng cho thuyết bất bạo động của ông, một lý thuyết rõ ràng mang tinh thần Tám Mối Phúc Thật.

Có lần ông đã tâm sự với người thân cận rằng: dù thán phục giáo lý của Chúa Kitô, nhưng ông không thể trở thành kẻ tin Chúa, vì ông thấy nhiều người Kitô không sống Tám Mối Phúc Thật của Chúa. Ông đã nói một câu đáng chúng ta suy nghĩ: "Tôi yêu mến Chúa Kitô, nhưng tôi ghét người Kitô, vì họ không giống Chúa Kitô. Nếu họ giống Chúa Kitô thì dân Ấn Ðộ của tôi đã trở lại theo đạo Chúa Kitô cả rồi".

Anh chị em thân mến!

"Nếu người Kitô sống được giống như Chúa Kitô". Ðây là một nhận xét cảnh tỉnh chúng ta về ơn gọi và trách nhiệm của mình. Là người Kitô hữu, chúng ta phải sống giống như Chúa Kitô, tức là có những tâm tình yêu thương như Chúa. Thánh tông đồ Phaolô đã diễn tả lý tưởng trọn hảo nhất của đời sống Kitô: "Tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi".

Khi rao giảng Tin Mừng, Chúa Kitô mời gọi con người hãy nên trọn lành như Thiên Chúa Cha ở trên trời là Ðấng trọn lành. Thiên Chúa là tình thương. Do đó, người Kitô hữu là người mang Chúa Kitô trong mình, nên họ cũng phải là người của tình thương. Bài Tin Mừng hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy noi gương Chúa sống tình thương bằng những việc làm cụ thể như sau:

Trên con đường canh tân trong suốt Mùa Chay này, Giáo hội luôn lập lại giáo huấn của Chúa Giêsu đối với Thiên Chúa Cha và đối với anh chị em xung quanh. Tình yêu đó cần được thể hiện bằng những việc làm cụ thể. Lời Chúa hôm nay muốn chúng ta đặc biệt lưu tâm mà kiểm điểm đời sống của mình theo chiều hướng đó. Ðó là việc đừng xét đoán, đừng kết án, nhưng hãy cho đi. Ðừng xét đoán ở đây có nghĩa là đừng xét xấu, nghĩ xấu đối với anh em. Việc xét đoán xấu này khác với việc phân biệt điều gì xấu, điều gì tốt. Chúng ta phân biệt điều tốt, xấu, nhưng không kết án anh em xấu, không hạ nhục anh em.

Ðức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, tác giả tập sách "Ðường Hy Vọng" đã khuyên các người con tinh thần của mình như sau: "Nếu con không triệt để thi hành chúc thư của Chúa Giêsu là sống bác ái, thì con là đứa con bất hiếu, vô phúc thật". Ðừng đê hèn nói xấu người vắng mặt, hay nói như là câu được ghi âm, phải hành động như cử chỉ của con được chụp hình. Một bộ máy dù tinh vi và kiên cố đến đâu, nếu các bộ phận khô dầu thì cũng bị hư hỏng. Nhưng nếu rót dầu bác ái của con vào, thì máy sẽ chạy điều hòa và không sứt mẻ. Nếu con khen người khen con, chấp nhận người không phản đối con, giao tiếp với người đồng ý kiến với con thì con không có bác ái, cũng chẳng sáng suốt; mù dắt mù. Ðặt mình vào địa vị của kẻ khác, con sẽ thấy những lời tuyên bố long trọng vô trách nhiệm của con hớ hênh quá, và con sẽ dè dặt dần dần.

Nói dễ, làm khó và ai cũng chê hiện tại, tiếc quá khứ. Ai cũng hoan hô chương trình của mình về tương lai. Tương lai của con thành hiện tại, con lại cấm người ta phê bình. Tính xấu của tôi, gọi là nhân đức. Thiện chí của anh em, tôi gọi là khuyết điểm. Ðó là những cách hành xử không mấy tốt đẹp ta có thể vấp phải, gây sứt mẻ, làm thiệt hại đến tình thương yêu bác ái.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page