Ðức Hồng Y Quốc Vụ Khanh
viếng thăm Nhà Thương Bambino Gesù

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Hồng Y Quốc Vụ Khanh viếng thăm Nhà Thương Bambino Gesù.

Vatican - 19.12.98 - Sáng thứ Bẩy, 19/12/98, Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh, nhân danh ÐTC, viếng thăm Nhà Thương Bambino Gesù (Chúa Giêsu Hài Ðồng) nằm trên đồi Gianicolo, kế bên Vatican, dành riêng cho các trẻ em.

Chờ đón tiếp Ðức Hồng Y Quốc Vụ Khanh, ngoài Ban Giám Ðốc Bệnh Viện, các nhân viên Y Tế, các bà mẹ, còn có cô Rosy Bindi, Tổng Trưởng Y Tế chính phủ Ý. Tới nơi, Ðức Hồng Y khôi hài với Ban Giám Ðốc và các nhân viên y tế: "Hôm nay tôi làm mất đi mấy phút làm việc của anh chị em. Tôi xin lỗi". Rồi ngài đi thẳng vào nhà nguyện. Sau đó Ðức Hồng Y đi viếng thăm các trẻ em đau yếu. Ngài ngỏ lời riêng với các bà mẹ: "Như giáo lý viên dạy tôi hồi còn nhỏ: không có ơn Chúa giúp, chúng ta làm được ít công việc, nói đúng chẳng làm được gì. Phương thế duy nhất để lướt thắng bệnh tật, vì thế là việc phú thác hoàn toàn trong tay Chúa: một Thiên Chúa không bao giờ gây rối niềm vui của các con cái Người, nếu không nhằm đến việc chuẩn bị họ tiến đến niềm vui chắc chắn hơn và lớn lao hơn". Sau phút yên lặng, như để suy tư với các bà mẹ, hướng về phía các nhân viên y tế, Ðức Hồng Y nói: "Giáo hội luôn luôn tìm cổ võ các công việc bác ái, liên đới này và đây là một trong các bằng chứng cụ thể: Bệnh viện "Bambino Gesù". Ðây là đấu hiệu về sự lưu ý và lo lắng của ÐTC đối với bệnh viện này, trong khu vực Gianicolo, ngoài biên giới Vatican và bệnh viện này cộng tác với các bệnh viện nước Ý trong việc giúp đỡ các trẻ em của Quê Hương chúng ta. Trong sự thi đua tốt lành này với bệnh viện Nhà Nước, bệnh viện của Giáo Hội, bệnh viện của Tư Nhân ... cũng có cả một hình thức giúp đỡ hiệu nghiệm hơn. Hôm nay đây, chúng ta cũng nghĩ đến biết bao trẻ em trong các nơi trên thế giới hiện đang đau khổ: đối với tuổi trẻ, chúng ta phải dấn thân nhiều hơn, tất cả, không trừ ai. Nếu chúng ta muốn một nền văn minh tình yêu, chúng ta phải bắt đầu từ các trẻ nhỏ".

Trong dịp này, Ðức Hồng Y Sodano nói đến việc giúp gỡ các trẻ em Irak bị chiến tranh và bị đói khổ, bệnh tật ... do lệnh cấm vận, cả trong lãnh vực y tế nữa. Thật là một tương phản - Ðức Hồng Y nói - một đàng, chúng ta muốn dành cho các trẻ em tất cả những sự chăm sóc tại Bệnh Viện Bambino Gesù này, thì trái lại ở nơi khác của thế giới các trẻ em đang đau khổ vì sự phi lý của chiến tranh.


Back to Radio Veritas Asia Home Page