Vài nét về
cuộc đời của Cha Luigi Andeni
nhà truyền giáo người Ý
vừa bị sát hại tại Kenya

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vài nét về cuộc đời của Cha Luigi Andeni, nhà truyền giáo người Ý, vừa bị sát hại tại Kenya.

Cha Luigi Adeni, nhà truyền giáo người Ý, 63 tuổi, thuộc Tu Hội truyền giáo Consolata, bị một nhóm người mặc binh phục xả súng bắn chết tại miền bắc Kenya. Bản thông cáo của Nhà Tổng Quyền của Tu Hội ở Roma cho biết các chi tiết như sau:

Cha Luigi Andeni bị bắn lúc 23 giờ đêm thứ Hai 13.09.98 vừa qua tại địa điểm truyền giáo nơi Cha đang phục vụ. Nhóm người lạ mặt mang binh phục xông vào nhà ban đêm, chĩa súng, ra lệnh cho Cha và Thầy Sáu vĩnh viễn tên là William Otieno nằm xuống đất. Cha Luigi hướng về họ hỏi lý do tại sao. Nhóm người lạ mặt trả lời ngay bằng một loạt đạn. Cha bị thương nặng nơi tay và bụng. Sau đó, nhóm người lạ mặt chạy trốn trong đêm tối. Các nữ tu bên cạnh chạy đến cấp cứu; nhưng cha đã tắt thở trong khi được chở đến bệnh viện truyền giáo tại Wamba. Lễ an táng Cha Luigi Andeni được cử hành hôm thứ Sáu 18.09.98, tại Maralal, nơi có đất thánh của các nhà truyền giáo Consolata. Thánh Lễ an táng do Ðức Cha Ravasi, Giám Mục giáo phận Marsabit chủ sự với sự hiện diện của Ðức Tổng Giám Mục Giovanni Tonucci, sứ thần Tòa Thánh tại Kenya. Cha Luigi Andeni là vị truyền giáo thứ ba của Tu Hội Consolata bị sát hại tại miền bắc Kenya. Cha Michele Stallone bị giết năm 1965, Cha Luigi Graiff, năm 1981.

Nhật báo L’Osservatore Romano, cơ quan bán chính thúc Tòa Thánh, số ra ngày 16.09.98, lên án vụ sát hại Cha Luigi Andeni, đồng thời nhắc lại vụ sát hại mới đây Cha Alcides Jimemenez tại Colombia trong lúc cha đang cử hành thánh lễ. Báo này viết: "Giáo Hội Công Giáo tiếp tục góp công lớn bằng máu, tại các nước, thuộc các lục địa khác nhau, vì hoàn cảnh chiến tranh, vì các căng thẳng chính trị-xã hội, vì nạn khủng bố, hoặc vì những chế độ thù địch tôn giáo hay những nhóm người cuồng tín".

Sau đây là vài chi tiết về cuộc đời của Cha Luigi Andeni. Cha Luigi Andeni sinh ngày 25.11.1935, cách đây 63 năm, tại xã Barbariga, thuộc giáo phận Brescia, miền bắc nước Ý. Nhập Tu hội truyền giáo Consolata, Cha tới Kenya ngày 20.09.1970, lúc gần 35 tuổi. Cha được sai đến địa điểm truyền giáo Moyale, miền bắc Kenya, giáp giới Ethiopie. Sau hai năm cha được chuyển về Salolo, cũng là một địa điểm truyền giáo ở miền cực bắc Kenya, miền hoàn toàn thuộc Hồi Giáo. Năm 1976, cha được chuyển về Archer’s Post, nơi các người thuộc bộ lạc Samburu sinh sống, đa số theo các tôn giáo truyền thống địa phương. Năm 1980, cha trở về Ý để cổ võ việc truyền giáo, cách riêng tại hai giáo phận Treviso và Vittorio Veneto (miền bắc Ý) . Năm 1986 cha lên đường trở về Kenya và giữ chức vụ cha sở tại Sukala Marmar, giáo xứ đầu tiên của giáo phận Marsabit. Tại Sakula, có thể nói cha đã sống những năm tốt đẹp nhất của cuộc đời truyền giáo. Cha mở rộng địa điểm truyền giáo, xây cất nhà thờ và nhiều nhà nguyện mới tại các miền xa xôi hẻo lánh. Các người cộng tác đắc lực nhất của cha là các Nữ Tu Thừa Sai Bác Ái của Mẹ Têrêsa và một nhóm đông đảo giáo lý viên. Cha lưu ý cách riêng đến việc huấn luyện giới trẻ; thiết lập trạm phát thuốc lưu động để có thể đi đến tậïn các làng xa xôi nhất của giáo xứ; cha cổ võ việc đối thoại và tình bạn giữa hai bộ lạc Samburu và Turkana; xúc tiến việc mở các trường học, chống nạn mù chữ. Cuối năm 1996, nhân dịp mừng lục tuần, cha Luigi Andeni trở lại địa điểm Archer’s Post, nơi cha đến truyền giáo năm 1976. Archer’s Post là một miền nóng nực và khí hậu ẩm ướt. Cha chấp nhận nhiệm sở với nhiều an vui cho tới ngày Cha bị sát hại. Khi bị thương nặng, và trên đường đến bệnh viện, Cha Luigi Andeni chỉ cầu nguyện và nói lời tha thứ cho những người đã làm hại mình, không một lời than phiền hay oán thù. Cha cầu nguyện và chờ đợi "một cuộc ra đi sau cùng" về với Thiên Chúa.

Các người trong gia đình đau đớn khi nhận được tin Cha Luigi Andeni bị sát hại. Nhưng toàn thể cộng đồng Công Giáo tại xã Barbariga, quê hương sinh trưởng của Cha, đều hãnh diện vì có một người con biết sẵn sàng hy sinh tất cả cuộc đời cho tha nhân. Họ nhắc lại lời Cha thường nói, mỗi lần trở lại thăm quê hương: "Tôi không sợ; Phi Châu là tất cả đối với tôi". Cha sở tại giáo xứ Barbariga quả quyết: "Cha Luigi Andeni lưu ý thật nhiều đến Châu Phi: Châu Phi là tất cả cuộc đời của ngài. Ngài liên kết chặt chẽ với xứ truyền giáo, đến nỗi ngài thường nhắc lại nhiều lần: tôi muốn được chết và chôn ở giữa dân của tôi". Nhưng Cha sở của xã Barbariga, quê hương sinh trưởng của cha thì lại nghĩ khác . Ngài nói: "Theo tôi, điều ước muốn này không thể thực hiện được, vì sau thánh lễ tại Maralal, thi hài Cha Luigi Andeni sẽ được chuyển về Barbariga, vì người đồng hương của cha muốn tưởng niệm ngài và muốn ngài được an táng tại quê hương. Cha Luigi Andeni là nhà truyền giáo duy nhất xuất thân từ Barbariga và là linh mục sau cùng cách đây 63 năm của xã bé nhỏ này". Hy vọng cái chết hy sinh của Cha sẽ khơi dậy những ơn gọi mới.


Back to Radio Veritas Asia Home Page