Huấn Ðức của ÐTC
giờ kinh Truyền Tin
trưa Chúa Nhật 30/08/98
Cuộc sống Kitô, cuộc hành trình thiêng liêng

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 30/08/98, tại Castelgandolfo: Cuộc sống Kitô là như một cuộc hành trình thiêng liêng được thực hiện cùng với Thiên Chúa và anh chị em.

Anh chị em rất thân mến,
1. Trong giờ phút nầy, rất nhiều người đang trên đường trở về nhà, kết thúc những ngày nghỉ hè, để bắt đầu lại công việc thường nhật. Tôi muốn cầu chúc cho tất cả những ai đang trở về nhà có được cuộc hành trình an lành, với sự thận trọng luôn luôn phải có và nhất là càng trở nên thật cần thiết trong những ngày đầy xe cộ lưu thông nầy. Tôi cố gắng nghĩ ra những gì đang diễn ra trong tâm hồn của những ai kết thúc mùa hè trở về nhà. Có thể họ muốn có mùa hè lâu dài hơn, nhưng bây giờ phải kết thúc. Có thể có những tâm tình trái ngược nhau: vui mừng và nhớ nhung, những kỷ niệm đẹp và những điều bất hạnh; có thể có một tâm tình không được toại nguyện. Nguời ta giờ đây phải trực tiếp đối diện với những lo lắng thường nhật và những phiền phức quen thuộc. Tắt một lời, người ta trở về lại với những thực tại cụ thể hằng ngày, với những vấn đề và những gánh nặng của chúng. Tất cả những điều nầy có thể làm cho người ta xuống tinh thần. Nhưng có một phương thuốc chống lại việc xuống tinh thần. Ðó là có trong tâm hồn một lý tưởng cao cả, những giá trị đích thực, giúp ta có được một ý nghĩa cho cuộc sống mình.

2. Và đó là điều kiện sống của người Kitô đích thật. Nguời Kitô có thể vun trồng một tinh thần lạc quan đầy tin tưởng, bởi vì có niềm xác tín là không hành trình cô đơn một mình. Khi trao ban cho chúng ta Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa làm người, Thiên Chúa bắt đầu đến sống gần gủi với mỗi người chúng ta. Trong Chúa Kitô, Thiên Chúa đã trở thành người bạn đồng hành với chúng ta. Nếu thời gian luôn luôn tiến tới không dừng lại và thường làm cho những ước mơ của chúng ta bị gảy vở, thì Chúa Kitô, Chúa của thời gian, trao ban cho chúng ta khả năng sống cuộc sống luôn mới mẽ. Trong ngôn ngữ được dùng trong báo chí, thì hiện tượng thật đông người di chuyển đến nơi nghỉ hè hay trở về nhà, (hiện tượng đó) thường được gọi là một "cuộc ra đi" hay "cuộc trở về". Ðây là những cách nói có mùi vị kinh thánh. Như mọi người biết, "Cuộc Ra Ði" vĩ đại là biến cố giải phóng dân Chúa ra khỏi cảnh nô lệ bên Ai Cập; trong viễn tượng Kitô, thì "cuộc Ra Ði" gợi lại Mầu Nhiệm Vượt Qua và cuộc hành trình mà con người được mời gọi chu toàn, trên con đường theo Chúa Giêsu, Ðấng giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và mở ra cho chúng ta được sống hiệp thông với Thiên Chúa và với anh chị em. Ðời sống Kitô là là thật "một cuộc ra đi", hay là một cuộc hành trình từ từ tiến về Nhà Cha. Anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy sống cuộc "ra đi" thiêng liêng nầy và đừng để cho những điều vật chất vây lấy chúng ta đến độ chúng trở thành như là chân trời duy nhất của đời sống chúng ta. Chúng ta hãy khám phá lại niềm vui khi đưa mắt nhìn lên trời cao, để làm cho tất cả có được một chiều kích nội tâm hơn, sâu xa hơn, và phong phú niềm hy vọng hơn.

3. Nguyện xin Mẹ Maria đặt vào tâm hồn chúng ta ý thức về cuộc sống như là một cuộc hành trình cần được thực hiện chung với Thiên Chúa, giống như đã xảy ra cho Mẹ ngày xưa. Thật vậy, Phúc Âm trình bày cho chúng ta thấy Mẹ Maria thường hay ra đi, trước cũng như sau khi đã sinh ra Chúa Giêsu, cho đến cuộc ra đi cuối cùng đưa Mẹ đến duới chân thập giá Chúa. Như thế Mẹ Maria xuất hiện cho chúng ta như là "Ðấng Hành Hương" trên những nẻo đường được Ý Ðịnh của Thiên Chúa vạch ra cho. Chúng ta hãy khẩn cầu Mẹ như là "Ðức Maria của cuộc hành hương", vừa đặt chúng ta đi theo con đường của Mẹ vừa cảm thấy mình được tình thương hiền mẫu của Mẹ ấp ủ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page