Huấn Ðức của ÐTC
giờ kinh Truyền Tin
trưa Chúa Nhật 23/08/98
Ngày Chúa Nhật, ngày mạc khải

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 23/08/98.

Anh chị em rất thân mến,
1. Giải thích những chủ đề của Tông Thư về Ngày Chúa Nhật (Dies Domini), hôm nay chúng ta nói đến chủ đề cuối cùng, trình bày cho chúng ta biết về Ngày Chúa Nhật, như là ngày mạc khải ý nghĩa của thời gian.

Mỗi ngày, mỗi người chúng ta bị bắt buộc nhìn thấy thời gian của cuộc đời mình qua đi thật nhanh. Và nếu chúng ta nhìn đến những giây phút quan trọng của lịch sử, thì thử hỏi làm sao chúng ta không chất vấn chính mình về tương lai, về điều gì đang chờ đợi chúng ta, về mục đích mà chúng ta đang hướng đến?

Kitô giáo trả lời cho những câu hỏi trên vừa quả quyết rằng Chúa Kitô là ý nghĩa của lịch sử. Trong mầu nhiệm của Ngài, Ðấng vừa là Chúa vừa là con người, Ngài hiện diện ở khởi đầu của thế giới (x. Gn 1,3), và Ngài là cùng đích của tạo vật (x. Col 1,16). Như là Ðấng cứu chuộc, Ngài là đấng, mà trong ngài tất cả được thiết lập lại (x. Eph 1,10), để được cứu rỗi và được đưa về cùng Thiên Chúa Cha.

Theo ánh sáng của mầu nhiệm nầy, lịch sử đối với người Kitô mặc lấy một ý nghĩa tích cực, mặc cho những thử thách và những nguy hiểm đôi khi thật là trầm trọng, mà tội lỗi mang đến cho lịch sử. Chúa Kitô mạnh mẽ hơn tội lỗi và sự chết. Và ngày Chúa Nhật, khi quy hướng thời gian về sự phục sinh của Chúa, (ngày Chúa Nhật) là một sự mở rộng hướng về tương lai, là một niềm xác tín đầy an ủi, một loan báo trước cho ngày Chúa Kitô sẽ trở lại trong vinh quang.

2. Ðể giúp chúng ta sống mầu nhiệm Chúa Kitô trong thời gian, thì phụng vụ được tổ chức theo nhiều giai đoạn khác nhau của Năm Phụng Vụ; Ngoài những giây phút căn bản như mùa Giáng Sinh, Mùa Phục Sinh, Hiện Xuống, thì còn có những lễ mừng khác nữa được giáo hội cử hành trọng thể như ngày lễ buộc, với bổn phận phải tham dự vào bí tích Thánh Thể, như trong ngày Chúa Nhật, là ngày được xem như là "ngày ưu tiên".

Nhờ sống một cách sâu xa những sự phong phú của ngày Chúa Nhật và những sự phong phú của trọn cả năm Phụng Vụ, những người Kitô sẽ càng ngày càng có ý thức về thực thể của mình. Ðiều nầy sẽ giúp họ chuẩn bị tốt cho Ðại Toàn Xá vào năm 2000. Lễ mừng nầy chắc chắn có tầm quan trọng khác thường. Tuy nhiên, "Năm Thánh sẽ qua đi, và sẽ đến những năm thánh và những lễ mừng long trọng khác nữa. Nhưng ngày Chúa Nhật, với sự cử hành thường hằng, sẽ tiếp tục ghi dấu cuộc hành hương của Giáo Hội, cho đến Ngày Chúa Nhật không bao giờ tàn" (Dies Domini 87).

3. Chúng ta hãy nhìn lên Mẹ Maria, và xin Mẹ giúp chúng ta khám phá lại trọn cả tầm quan trọng của Ngày của Chúa, mà một văn sĩ thời xưa đã gọi một cách gợi ý như là "ngày chủ của mọi ngày". Xin Mẹ giúp chúng ta cảm nghiệm được dòng liên tục của mọi ngày như là ân sủng và trách nhiệm, với niềm xác tín chắc chắn là "Thiên Chúa yêu thương chúng ta"; thật vậy, lòng thương xót của Chúa, như Mẹ Maria tuyên bố trong lời kinh Linh Hồn Tôi Chúc Tụng Chúa (Magnificat), (lòng thương xót Chúa) từ thế hệ nầy sang thế hệ khác hằng bao bọc những ai kính sợ Ngài (Lc 1,50).

Tâm tư tôi giờ đây hướng đến những dân tộc yêu quý của Cộng Hòa Dân Chủ Congo. Tôi muốn nói lên trong giây phút nầy là tôi rất gần gủi họ. Tôi muốn ngỏ lời với những nhóm chóng đối nhau, để xin họ đừng làm cho dân chúng bị thiếu thốn những điều cần thiết cho cuộc sống, và tránh đi những bạo lực, tàn phá và cướp bóc. Ngoài ra tôi kêu gọi mọi thành phần có liên hệ đến vận mạnh của quốc gia nầy, hãy dành ưu tiên cho việc đối thoại. Ðối thoại là con đường nhân bản, phù hợp với lý trí, có thể có được, có khả năng tránh gây ra những tang thương và chết chóc, và dẫn đưa đến giải pháp hòa bình và lâu dài, để cuộc xung đột không lan rộng ra bên ngoài lãnh thổ đất nước. Chúng ta hãy trao phó những niềm hy vọng và những mong ước của chúng ta cho Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình.


Back to Radio Veritas Asia Home Page