ÐTC chủ tế Thánh Lễ An Táng
Ðức Hồng Y Agostino Casaroli
vừa qua đời ngày 9/06/1998

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC chủ sự thánh lễ an táng Ðức Hồng Y Agostino Casaroli.

Vatican - 12.06.98 - Sáng thứ Sáu 12.06.98, trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, ÐTC chủ sự thánh lễ an táng Ðức Hồng Y Agostino Casaroli, Cựu Quốc Vụ Khanh, qua đời sáng thứ Ba 9/06/98 vừa qua, thọ 84 tuổi. Cùng đồng tế với ÐTC có 30 Hồng Y, trong đó có Ðức Hồng Y Bernardin Gantin, đứng đầu Hồng Y Ðoàn, và Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh, kế vị Ðức Hồng Y Casaroli từ tháng 12 năm 1990. Ngoài ra còn nhiều Tổng Giám Mục và Giám Mục trong Giáo Triều và đông đủ các Giám mục Cuba, đang ở Roma trong những ngày này. Về phía chính quyền dân sự có có Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh, Chủ tịch Thượng Viện Cộng Hòa Ý, ông Nicola Mancino, đại diện Tổng Thống hiện đang viếng thăm Trung Quốc, Thủ tướng chính phủ Ý, ông Romano Prodi và nhiều nhân vật thuộc giới chính trị, văn hóa. Hiện diện trong thánh lễ còn có các thân nhân và các Thị Trưởng thuộc tỉnh Piacenza, sinh quán của Ðức Hồng Y Casaroli.

Giảng trong thánh lễ. ÐTC nhắc đến các đức tính đặc biệt của Vị Ðầy Tớ khôn ngoan này trong nhiều năm phục vụ Tòa Thánh: trước hết trong chức vụ Thứ Trưởng Ngoại Giao, rồi Tổng Trưởng Ngoại Giao Tòa Thánh và sau cùng trong chức vụ Quốc Vụ Khanh trong 11 năm. ÐTC nói: "Sự lo lắng liên lỉ của ngài là bênh vực quyền tự do của Giáo Hội, để Giáo Hội có thể chu toàn sứ mệnh do Chúa Cứu Thế phú thác cho. Ngài thi hành sứ mệnh trong những thời kỳ rất khó khăn duới các chế độ cộng sản, chỉ nhằm mục đích này là làm sao bảo đảm được sự tồn tại các cơ cấu Giáo Hội. Mục đích tối cao ngài theo đuổi luôn luôn là tìm ích lợi của các linh hồn, cách riêng của một số rất đông công giáo vẫn trung thành với Giáo Hội, nhưng hiện gặp nguy hiểm đi đến mất dần dần đức tin". Ngoài mục đích tối cao trên đây, Ðức cố Hồng Y luôn luôn hoạt dộng trong tinh thần hoàn toàn Giáo Hội. Ngài đã góp công lớn lao, như mọi người biết, vào việc rao giảng chân lý và bênh vực tự do trong thời kỳ khó khăn, không những cho Giáo Hội, nhưng cho cả nhân loại nữa. Và sau cùng ngài đã được thấy công việc của mình, với những nỗ lực kiên nhẫn và khôn ngoan, đi đến thành công: mở một giai đoạn lịch sử mới, sau những biến cố của cuối năm 1989.


Back to Radio Veritas Asia Home Page