Huấn Ðức của ÐTC
Trưa Chúa Nhật 17/05/98
Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu vừa qua
là một biến cố sống hiệp thông

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC giờ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng Trưa Chúa Nhật 17/05/98.

Sáng Chúa Nhật 17/05/98, ÐTC Gioan Phaolô II đã đi thăm giáo xứ Ðức Maria Hồn xác lên trời, của giáo phận Roma của Ngài. Trong bài giảng Thánh Lễ, ÐTC đã xin Chúa Thánh Thần chuẩn bị cộng đoàn giáo xứ lãnh nhận những hồng ân của Chúa, vì lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống sắp đến, vừa đồng thời ÐTC khuyến khích các tín hữu hãy dấn thân trong công việc mục vụ và phục vụ xã hội. Sau thánh lễ, vì ngày thứ Hai hôm sau 18/05/98, là Ngày Mừng Sinh Nhật thứ 78 của ÐTC, nên toàn thể cộng đoàn giáo xứ hiện diện đã hát bài ca Mừng Sinh Nhật ÐTC. Ðáp lại, ÐTC đã vui vẽ nói như sau:

"Cha xin cám ơn những lời cầu chúc của anh chị em. Sáng nay, khi bước vào đây, Cha đã gặp nhóm các trẻ em, và Cha nghĩ thầm trong lòng rằng: Hồi xưa mình cũng nhỏ như vậy. Giờ đây, cha được 78 tuổi, gia nhập vào hàng những nguời già cả. Cha có dự định viết một bức thơ cho những người già. Vào thời của thánh Phêrô ngày xưa, những nguời già được kính trọng gọi bằng danh hiệu là những "prebyteroi", những trưởng lão. Cha là một trong những trưởng lão nầy."

Mọi người hiện diện đều cuời vui trước những lời nói vui của ÐTC. Sau đó, ÐTC tiếp tục như sau:

"Ðúng vậy, những người già cả cần được kính trọng và rằng người ta đừng quên là một ngày kia mình cũng trở nên già, giống như thể bây giờ cha không thể quên cha đã có thời trẻ tuổi như những người trẻ nầy đây."

Trở về lại Vatican, vào lúc trưa, ÐTC đã xuất hiện nơi cửa sổ phòng làm việc nhìn xuống quảng trường thánh Phêrô, để đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng. Trước khi xướng kinh, ÐTC đã nói vài lời huấn đức và nhắc lại biến cố Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu vừa kết thúc. Sau kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng, ÐTC cũng đã nhắc đến tình hình đáng lo ngại đang diễn ra tại Nam Dương. ÐTC đã nói như sau:

1. Anh chị em rất thân mến,
Trong thời gian mùa Phục Sinh, các bản văn kinh thánh mà Phụng Vụ đề nghị cho chúng ta đọc, làm nổi bật sự hiện diện và tác động của Chúa Thánh Thần trong cộng đoàn kitô đầu tiên. Ðược xây dựng trên chứng tá của các tông đồ, Giáo Hội được hướng dẫn trong cuộc hành trình qua các thế kỷ bởi Chúa Thánh Thần, Ðấng thôi thúc Giáo Hội trên những nẻo đường thi hành sứ mạng gặp gỡ với tất cả các quốc gia và tất cả các nền văn hóa của trái đất nầy. Giáo Hội không áp đặt những luật lệ hay những truyền thống nhân loại trên những quốc gia và những nền văn hóa đó, nhưng rao giảng Tin Mừng Chúa Kitô, Ðấng cứu thế, và mệnh lệnh của Chúa: Hãy yêu thương nhau như Thấy đã yêu thương chúng con (x. Gn 15,12), rao giảng với niềm kính trọng to lớn đối với phần gia tài văn hóa và sự dấn thấn tôn giáo của các quốc gia.

Trong năm dành đặc biệt cho Chúa Thánh Thần, chúng ta được mời gọi suy niệm một cách chăm chỉ về thực tại nầy và nhất là được mời gọi dâng lời khẩn cầu lên Thiên Chúa, xin Ngài sai Chúa Thánh Thần xuống canh tân trái đất và an ủi Dân Chúa đang hành hương trong dòng lịch sử.

2. Năm 2000 là dịp thuận tiện để bắt đầu lại công cuộc rao giảng Phúc Âm trong thế giới. Vì thế, trong những năm cuối cùng của ngàn năm thứ hai nầy, được triệu tập những khóa họp đặc biệt của Thượng Hội Ðồng Giám Mục cho từng đại lục. Cách đây vài ngày, chúng ta vừa kết thúc Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục dành cho Á Châu, và ngày hôm nay, cha mời gọi anh chị em hãy hiệp ý với Cha trong việc cảm tạ Chúa vì biến cố giáo hội có tầm mức lịch sử nầy, một biến cố không những có liên quan đến đại lục cổ xưa và rộng lớn nầy, mà còn liên hệ đến toàn thể giáo hội phổ quát. Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu vừa qua là một biến cố sống hiệp thông, hiểu biết lẫn nhau, trao đổi những hồng ân, những thảo luận về những thách thức mục vụ quan trọng. Giờ đây các giám mục và những thành viên khác nữa của khóa họp đã trở về, hoặc trên đường về lại cộng đoàn của các ngài. Chúa Thánh Thần sẽ trợ giúp các ngài, trong những hoàn cảnh khác nhau về địa lý và xã hội của Á Châu, (giúp các ngài) đi qua những con đường mà Chúa Thánh Thần đã nêu chỉ trong thời gian Thượng Hội Ðồng Giám Mục, ngõ hầu hạt giống Phúc Âm được gieo vãi phong phú khắp nơi và mang lại những hoa trái ơn cứu rỗi đời đời.

3. Chúng ta hãy khần cầu xin Mẹ Maria cho mục tiêu vừa kể. Mẹ là hình ảnh của Giáo Hội, và luôn luôn được Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Sự hiện diện của Mẹ trong giáo hội là dấu chỉ và là bảo đảm cho hồng ân Chúa Thánh Thần, là Ðấng tại Nazareth đã làm cho Ðấng cứu thế được sinh ra trong Mẹ và trong Ngày Lễ Hiện Xuống đã linh động giáo hội vừa mới khai sinh, ngõ hầu công cuộc cứu chuộc được loan truyền cho đến tận cùng trái đất. Chúng ta hãy trao phó cho Mẹ sứ mạng của các tín hữu tại Á Châu, cùng với những chờ đợi và những niềm hy vọng của toàn thể nhân loại.

Sau những lời trên, ÐTC đã hát kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng với cộng đoàn hiện diện và ban phép lành cho mọi người. Sau đó, ÐTC đã nới lên mối quan tâm của ngài đối với tình hình tại Indonesia. Bạo lực trong những ngày qua đã làm cho nhiều người chết và gây nên nhiều thiệt hại tàn phá, làm cho đất nước Indonesia đi trên những con đường nguy hiễm. ÐTC nói lên tâm tình liên đới nhân bản và kitô đối với quốc gia Indonesia và cầu nguyện, ngõ hầu công ích của toàn dân Indonesia được bảo đảm, cùng với sự đối thoại và kính trọng của cà hai phía đối với mạng sống con người và luật pháp.

ÐTC cũng đã không quên chào chúc những anh chị em hành hương nói tiếng Ý, nhất là những anh chị em tham dự cuộc Tuần Hành chống lại việc lạm dụng lao động của các trẻ vị thành niên. Cuộc Tuần Hành nầy là một sáng kiến do phong trào "Nối Vòng Tay" tổ chức, nhân dịp cuộc Họp của Tổ Chức Lao Ðộng Quốc Tế, để chuẩn bị soạn thảo một quy ước mới chống lại mọi hình thức lao động trẻ nhỏ. ÐTC cầu mong cho cuộc Tuần Hành góp phần làm gia tăng sự nhảy cảm của con người đối với vấn đề trầm trọng nầy, ngõ hầu đừng thiếu việc làm cho người lớn và đừng làm cho trẻ nhỏ bị mất đi giai đoạn tuổi phát triển con người chúng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page