Huấn Ðức của ÐTC
Trong buổi tiếp kiến Ðoàn Hành Hương
thứ Tư 13/05/98

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tường thuật buổi tiếp kiến chung hằng tuần của ÐTC vào sáng thứ Tư 13.05.98.

Lúc 10 giờ sáng thứ Tư, 13/05/98, tại Quảng Trường thánh Phêrô, ÐTC tiếp các đoàn hành hương đến từ 20 nước khác nhau trên thế giới. Dù trời nóng khác thường (không những tại Ý mà tại nhiều nước Châu Âu) --- theo các cơ quan thông tin, thì cách đây 130 năm, cũng có thời kỳ nóng như vậy vào tháng 5 --- số các đoàn hành hương đông hơn mọi kỳ, có tới 40 ngàn người . 90 đoàn đến từ các miền khác nhau của nước Ý, trong số này có 40 đoàn học sinh trung và tiểu học. Ðoàn Ba Lan gồm gần 2 ngàn người. Xét theo ngôn ngữ, thì ta có 15 đoàn nói tiếng Pháp - 21 đoàn nói tiếng Anh - 40 đoàn nói tiếng Ðức - 10 đoàn nói tiếng Tây Ban Nha - và 4 đoàn nói tiếng Bồ Ðào Nha.

Ngoài ra còn 6 đoàn có tính cách quốc tế: Các nhà truyền giáo Consolata - Nữ Tử Thánh Phaolô thiện bản - Nữ Tu truyền giáo Phanxico - Nữ Tì Thánh Tâm Chúa Giêsu - Nữ Tu đầy tớ Chúa Thánh Thần – Những Tiểu Muội của các người nghèo - và các đoàn hành hương đến từ Lituani, Bulgari, Cộng Hòa Tchèque, Cộng hòa Slovak và Cộng Hòa Croat, Hòa Lan, Bỉ, Ðan Mạch, Ấn Ðộ, Thái Lan v.v...

Buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư 13.05.1998 trùng vào chính ngày 13.05.1981, cách đây 17 năm, ÐTC bị anh Ali Agca bắn cũng tại Quảng Trường Thánh Phêrô, vài phút sau 5 giờ chiều; đây là một sự trùng hợp lịch sử. Vì thế vào cuối buổi tiếp kiến, ÐTC nhắc lại biến cố nầy như sau:

"Vào cuối buổi tiếp kiến này, tôi hết lòng cảm ơn tất cả những ai đã muốn hợp ý với tôi cầu nguyện, khi nhớ lại việc đã xẩy ra tại chính quảng trường này ngày 13 tháng 5 cách đây 17 năm. Với tâm tình biết ơn tôi dâng lên Ðức Trinh Nữ Fatima con tim của tôi, và với lòng tín thác con thảo, tôi xin lặp lại việc phú dâng hoàn toàn, như ngay từ lúc đầu của thừa tác vụ Phêrô của tôi: "Totus Tuus, Maria" (Lạy Mẹ Maria, con hoàn toàn thuộc về Mẹ).

Sau hai bài nói về Ðức Trinh Nữ Maria, trong hai lần tiếp kiến đã qua, thì hôm thứ Tư vừa qua (13/05/98), ÐTC khai triển một đề tài mới về Chúa Thánh Thần trong Cựu Ước, trong bối cảnh của những năm chuẩn bị Ðại Toàn Xá năm 2000.

ÐTC nói đại ý như sau: Năm thứ hai của việc chuẩn bị Ðại Toàn Xá được dành cho Chúa Thánh Thần. Sau đề tài về Chúa Giêsu Kitô, hôm nay chúng ta bắt đầu suy tư một cách có hệ thống về "Ðấng là Thiên Chúa và là Ðấng ban sự sống". ÐTC nhắc lại về Ngôi Ba Thiên Chúa, ngài đã nói đến trong nhiều dịp khác nhau, cách riêng ngài đã dành hẳn một Thông Ðiệp riêng về Chúa Thánh Thần với đầu đề là "Dominum et Vivificantem" (là Chúa và là Ðấng ban sự sống) và các bài giáo lý về Chúa Thánh Thần trong các buổi tiếp kiến những năm trước đây. Nhưng trong năm nay, năm chuẩn bị Ðại Toàn Xá ÐTC nói:

"chúng ta có dịp trở lại, để khám phá hoạt động của Người trong thời gian và lịch sử." Thánh Kinh mạc khải dần dần cho chúng ta hoạt động của Chúa Thánh Thần và căn cước của Người. Thánh Kinh giúp chúng ta hiểu rằng không có cái gì thiện, chân, mỹ, thánh trong thế gian này, có thể được giải thích mà không tùy thuộc vào Thánh Thần của Thiên Chúa.

Trong Cựu Ước, Chúa Thánh Thần được nói tới 100 lần và được gọi là: Ruach - tiếng Do Thái - có nghĩa là "hơi thổi", có thể hiểu về gió và về hơi thở. Từ cách hiểu của Cựu Ước, người ta có thể ghi nhận hai nét sau đây về căn cước mầu nhiệm của Thánh Thần. Hai nét này đã được xác nhận cách sau rộng trong Tân Ước.

Nét thứ nhất là tính cách siêu việt tuyệt đối của Chúa Thánh Thần, Nguời đuợc gọi là "Thánh". Nguời không là một thực tại mà con người có thể chiếm đoạt được bởi sức mạnh riêng của mình, nhưng Người là một ơn ban từ trên cao (Donum Dei Altissimi), ơn ban nhưng không . Khi sức mạnh này của Thiên Chúa gặp được một sự đón tiếp khiêm tốn và sẵn sàng nơi con người, thì con người được cứu thoát khỏi tính ích kỷ của mình và được giải phóng khỏi các sự sợ hãi. Lúc đó, trong thế gian, tình yêu và chân lý, tự do và hòa bình được phát triển.

Nét thứ hai của Chúa Thánh Thần là sức mạnh hấp dẫn mà Người tỏ ra trong việc can thiệp vào lịch sử. Người là một sức mạnh hoạt động liên lỉ. Khi Chúa Cha, Ðấng Tạo Thành trời đất, can thiệp với Thánh Thần của Người, tình trạng hỗn loạn (chaos) biến thành vũ trụ có trật tự (cosmos), sự sống phát sinh trong thế gian và lịch sử bắt đầu chuyển vận.

Sau đó, ÐTC lược tóm bài giáo lý bằng tiếng Pháp, Anh, Ðức, Tây Ban Nha và Bồ Ðào Nha. Rồi ngài chào thăm một số nhóm đặc biệt, như đoàn hành hương Chính Thống đến từ Bulgari, đoàn hành hương thuộc Giáo Hội Tin Lành từ Galles và từ Ðan Mạch; nhóm sinh viên đại học từ Bari (miền Nam nước Ý) do giáo sư Giuseppe Lamaddalena hướng dẫn, để giới thiệu và kính biếu ÐTC cuốn sách về "Aldo Moro, một cuộc đời phục vụ Chân Lý" (Aldo Moro, một chính trị gia lỗi lạc thuộc Ðảng Dân chủ Thiên Chúa Giáo của Ý, bị "Ðội Quân Ðỏ" bắt cóc và sát hại cách đây 20 năm).

ÐTC chào thăm các thành viên của Hội Tông Ðồ của Ðau Khổ, do Ðầy Tớ Chúa Giacomo Gaglione sáng lập, được Ðức Giám Mục Raffaele Nogaro, hướng dẫn đến Roma, để mừng kỷ niệm 50 thành lập. Rôi ngài chào thăm Ðoàn hành hương từ Senigallia (sinh quán của Ðức Pio IX) đến Roma để kỷ niệm 120 năm qua đời của Ðức Piô IX. Ðức Piô IX sinh năm 1792, được chọn làm Giáo hoàng năm 1846, và qua đời năm 1878.

Ba đoàn hành hương luôn luôn được ÐTC lưu ý cách riêng: giới trẻ - bệnh nhân và các đôi tân hôn.

Với giới trẻ ÐTC nói: "Các thanh thiếu niên yêu quí, trong Tháng Năm này, các con hãy cố gáng bắt chước Ðức Trinh Nữ Maria trẻ trung tại Nagiaret. Xin Người giúp các con trở nên đơn sơ, trong sạch tâm hồn và giúp các con đem ánh sáng của niềm an vui vào nơi buồn sầu và cô đơn!".

Với các bệnh nhân, ÐTC nói: "Các bệnh nhân yêu quí, Cha cầu chúc cho hết thảy anh chị em, với sự giúp đỡ của Mẹ Maria, sống tình trạng của anh chị em với lòng phú thác tin cậy vào Chúa, vừa dâng tình trạng này cho Chúa Cha, để cứu rỗi anh chị em khác".

Với các đôi tân hôn, ÐTC khuyến khích như sau: "Các đôi tân hôn thân mến, ước gì các con tìm được niềm vui và hăng hái trong trung thành với nhau và các con hãy trở nên chứng nhân của tình yêu và của sự sống!"

Buổi tiếp kiến kết thúc bằng hát Kinh Lạy Nữ vương Thiên Ðàng và Phép Lành của ÐTC và các Giám mục hiện diện.


Back to Radio Veritas Asia Home Page