Huấn Ðức của ÐTC
Trong buổi tiếp kiến Ðoàn Hành Hương
thứ Tư 6/05/98

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Buổi tiếp chung hàng tuần sáng thứ Tư 6.05.98.

Sáng thứ Tư 6.05.98, tại Quảng Trường Thánh Phêrô, ÐTC tiếp khoảng hơn 30 ngàn khách hành hương đến từ các nước sau đây: Ý, Lituani, Ba Lan, Cộng Hòa Tchèque, Slovak, Croat, Liên Bang Yougoslavi, Pháp, Anh, Nã Uy, Thụy Ðiển, Ðan Mạch , Thái Lan, Hoa Kỳ, Thụy Sĩ, Cộng Hòa Liên Bang Ðức, Áo , Hòa Lan, Bỉ, Tây Ban Nha, Mexico, Paraguay, Chile và Argentina. Ngoài ra còn có ba đoàn hành hương có tính cách quốc tế. Ðó là đoàn gồm 800 Vị Bề Trên Tổng Quyền các Dòng Nữ trên thế giới tham dự khóa họp hằng năm tại Roma, do Hiệp Hội các Bề Trên Tổng Quyền dòng nữ tổ chức, Ðoàn các Nữ Tu Con cái Ðức Bà phù hộ (dòng nữ Salésiennes) và Ðoàn Các Sư Huynh Maristes chuyên về giáo dục.

Trong bài giáo lý, ÐTC tiếp tục nói về Ðức Maria rất thánh, là gương mẫu và vị hướng dẫn đức tin.

ÐTC nói: Mối Phúc thật đầu tiên được thuật lại trong Phúc Âm là phúc thật của đức tin. Và Thánh Elisabeth đã áp dụng vào Ðức Maria khi Mẹ đến viếng thăm Bà: "Phúc cho Mẹ là Ðấng đã tin" (Lc 1, 45). Ðức Trinh Nữ Maria là gương mẫu và là người hướng dẫn của chúng ta trong đức tin. Khi Thiên sứ báo tin Mẹ sẽ là Mẹ Thiên Chúa, Ðức Maria đã đáp lại bằng một sự gắn bó tức khắc, khiêm nhường và quảng đại. Mẹ đã thụ thai nhờ bởi đức tin: "Phúc cho Ðấng đã tin". Mẹ đã có phản ứng trước đề nghị của Thiên Sứ, vì Mẹ đã khấn giữ mình đồng trinh; nhưng khi được Thiên Sứ giải thích, Mẹ đã không ngần ngại chấp nhận. Trong giây phút độc nhất của lịch sử nhân loại, đức tin đóng vai trò quyết định. Thánh Augustino đã nói một cách rất đúng rằng: "Chúa Kitô đã được tiếp nhận và được thụ thai nhờ bởi đức tin; và dĩ nhiên trước hết bởi đức tin của Mẹ Maria. Trước hết có đức tin được thực hiện trong tâm hồn Ðức Trinh Nữ và tiếp theo sau là việc thụ thai trong cung lòng của Mẹ".

ÐTC giải thích tiếp như sau: Tại Cana đức tin của Mẹ Maria đi trước việc biểu lộ uy quyền cứu thế của Chúa Giêsu. Trước việc thiếu rượu, Mẹ có thể tìm giải pháp loài người khác cho vấn đề được đặt ra; nhưng Mẹ không một chút ngần ngại ngỏ lời trực tiếp với Chúa Giêsu: "Họ không còn rượu nữa". Mẹ biết rõ Chúa Giêsu không có rượu sẵn sàng; vì thế thực sự Mẹ muốn xin Chúa một phép lạ. Lời xin này được coi là táo bạo hơn nữa, vì cho tới lúc đó Chúa Giêsu chưa làm một phép lạ nào cả. Hành động như vậy, Mẹ Maria vâng theo một sự linh ứng bên trong: theo chương trình Thiên Chúa, đức tin của Mẹ Maria phải đi trước việc biểu lộ đầu tiên của uy quyền cứu thế của Chúa Giêsu, cũng như trước đó, đức tin của Mẹ đã đi trước việc Chúa đến trong thế gian vậy. Mẹ đã thể hiện thái độ của những người mà Chúa Giêsu sẽ nói sau này: "Phúc cho những ai không thấy mà tin" (Ga 20,29). Dù có sự từ chối bên ngoài của Chúa Kitô, vì giờ của Người chưa đến, nhưng Mẹ đã nói với các người giúp việc hãy làm những gì Chúa sẽ truyền, vì Mẹ tin rằng: Chúa sẽ đáp lại lời Mẹ xin vì tình thương. Vì thế, Ðức Maria là gương mẫu của một đức tin nơi Chúa Giêsu, một đức tin vượt thắng mọi trở ngại.

ÐTC nói thêm: Chúng ta dễ tưởng tượng được sự đau khổ của Mẹ Maria trước những chống đối và sự không tin mà Chúa Giêsu gặp phải, cả trong chính họ hàng, nghĩa là những người được gọi là "anh em Chúa Giêsu". Chính những người này không tin Chúa và giải thích thái độ của Chúa như một việc ham hố danh vọng" (xem Ga 7, 2-5). Dù vậy, Mẹ không đoạn tuyệt với những người họ hàng này. Chúng ta thấy những người này đã cùng với Mẹ chờ đợi Chúa Thánh Thần Hiện xuống (xem CV 1, 14). Với thái độ nhận hậu và với đức ái, Mẹ Maria giúp đỡ người khác chia sẻ đức tin của Mẹ.

Trên đồi Calvario, Ðức tin của Mẹ Maria vẫn toàn vẹn. Mẹ ở bên cạnh Chúa cho đến cùng: Mẹ đứng dưới chân Thánh Giá, giữ được sự can đảm cả trong giờ phút gay go nhất, bởi vì Mẹ tin chắc chắn Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và lễ hy sinh của Chúa cứu chuộc nhân loại. Sau cùng, Cuộc Phục Sinh củng cố đức tin của Mẹ và đem đến niềm vui hoàn toàn.

Sau những lời trên, ÐTC lược tóm bài giáo lý bằng các tiếng Pháp, Anh, Ðức Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Ðào Nha, rồi ngài chào thăm cách riêng một số đoàn hành hương.

Ðặc biệt bằng tiếng Ý, ÐTC đã chào thăm 800 vị Bề Trên Tổng Quyền Dòng Nữ đang tham dự cuộc gặp gỡ do Hiệp Hội Quốc Tế các Bề Trên Tồng Quyền Nữ tổ chức. Ngài nói: "Các Nữ Tu rất thân mến, Cha bảo đảm với chị em sự gần gũi thiêng liêng và Cha cầu nguyện để Thần Khí của Chúa Phục sinh giúp đỡ chị em biết phân biệt những dấu chỉ của thời đại, để minh chứng Tin Mừng cách trung thành và với niềm vui".

Với các thanh thiếu niên, ÐTC nói: "Cha thấy các con đông đảo trong buổi gặp gỡ hôm nay; với tình yêu mến Cha chào thăm hết thảy. Trong các con, có rất nhiều học sinh thuộc các miền khác nhau trong nước Ý: Cha cảm ơn về sự hiện diện của các con. Từ ít ngày nay bắt đầu tháng Năm, tháng người Công Giáo dành cách riêng cho Mẹ Thiên Chúa. Cha mời gọi các con đến trường của Mẹ Maria để học biết yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và học biết luôn luôn sẵn sàng tuân theo thánh ý Người".

Với các bệnh nhân, ÐTC khuyên hãy nhìn ngắm Ðức Maria sầu bi: Xin Mẹ giúp anh chị em nhìn vào mầu nhiệm đau khổ với tinh thần đức tin, bằng việc đón nhận giá trị cứu rỗi giấu ẩn trong mỗi một Thánh giá.

Vào cuối buổi tiếp kiến, ÐTC nói về cái chết của Ðại Tá Alois Estermann: Ðây là một sự đau đớn lớn lao vì thảm kịch xẩy ra chiều thứ Hai 4.05.98, trong nội thành Vatican. ÐTC mời gọi cầu nguyện cho cả hạ sĩ Cedric Tornay nữa. Sau đó, ngỏ lời riêng với các người trong gia đình và bạn hữu của Ðoàn Vệ Binh Thụy Sĩ đến Roma để tham dự lễ tuyên thệ của các tân binh, ÐTC nói: "Ðáng lẽ đây là dịp của cuộc gặp gỡ vui vẻ, tiếc thay đã trở nên một thảm kịch làm xáo trộn tất cả. Thảm kịch này đè nặng trên tâm hồn mọi người và đối với riêng tôi là một sự đau đớùn lớn lao".

ÐTC nói tiếp: "Trong khi gửi tới cha mẹ và các người trong gia đình của Ðại Tá Alois Estermann và bà vợ của ông lời chia buồn tha thiết, sâu xa nhất của tôi, tôi dâng lên Chúa lời cầu nguyện, để xin Người đón nhận các linh hồn này bên cạnh Người trong an bình...". ÐTC nói thêm: "Tôi cũng gần gũi sự đau khổ của cha mẹ của hạ sĩ Cedric Tornay, hiện nay anh ra trước tòa Chúa, tôi phú thác cho lòng thương xót của Chúa. Tôi mời gọi mọi người hợp ý với tôi cầu xin sự an ủi và sức mạnh của Thiên Chúa, Ngài là Chúa sự sống và sự chết".

Buổi tiếp kiến kết thúc sau một giờ rưỡi bằng hát Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng (Regina caeli) và phép lành của ÐTC và các Hồng Y, Giám Mục, hiện diện trong buổi tiếp kiến.

Sau buổi tiếp kiến ÐTC đến kính viếng và cầu nguyện bên ba thi hài, của Ðại Tá Alois Estermann, Chỉ huy Ðoàn Vệï Binh Thụy Sĩ, của bà vợ Ðại Tá và của hạ sĩ Cedric Tornay. Theo những chứng tích biết được cho đến lúc nầy, thì anh Cedric Tornay đã hạ sát vợ chồng Ðại Tá chỉ huy, rồi sau đó tự sát. Cả ba thi hài được đặt trong nhà nguyện của Ðoàn Vệï Binh trong nội Thành Vatican.


Back to Radio Veritas Asia Home Page