Huấn Ðức của ÐTC
Trưa Thứ Hai 13/04/98:
trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Những Lời ÐTC đã nói trong buổi Ðọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng, tại Castel Gandolfo, trưa thứ Hai 13/04/98. (Regina Caeli)

1. Anh chị em rất thân mến,
Phụng Vụ Thứ Hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh kéo dài niềm vui phục sinh, vừa đồng thời mời gọi chúng ta hãy mừng lễ trong Chúa, bởi vì "Chúa Kitô, lễ Vượt Qua của chúng ta, đã được hiến tế". Hôm nay, thiên thần hướng dẫn chúng ta suy niệm về ý nghĩa của sự phục sinh của Chúa. "Tại sao đi tìm người sống giữa những kẻ đã chết?", thiên thần đã nói như vậy với những người nữ đến mộ Chúa (x. Luca 24,5). Cùng một câu hỏi nầy, kể từ ngày hôm đó, đã vượt qua các thế kỷ và giờ đây đến với chúng ta.

Thiên thần mời gọi chúng ta "đừng tìm Nguời sống giữa những kẻ chết". Từ những lời của thiên thần, chúng ta có thể rút ra hai điểm. Trước hết, đây là lời khuyến khích chúng ta đừng bao giờ mệt mõi đi tìm Chúa Kitô Phục Sinh, Ðấng ban sự sống sung mãn cho những ai gặp được Ngài. Gặp Chúa Kitô có nghĩa khám phá ra sự An Bình của Tâm Hồn, như kinh nghiệm của biết bao người trở lại, xác nhận điều nầy. Những người nữ của Phúc Âm, sau lúc lo sợ ban đầu, cảm nghiệm được niềm vui to lớn trong việc gặp lại Thầy hiện sống. (x. Mt 28,8-9). Cha cầu chúc cho tất cả được có kinh nghiệm thiêng liêng giống như vậy, bằng việc tiếp nhận trong tâm hồn, trong các nhà ở và trong các gia đình, tin vui mừng của Lễ Vượt Qua: Chúa Kitô sống lại không còn chết nữa, cái Chết không còn có quyền hành gì trên Ngài nữa. Alleluia." (tiền xướng lúc rước lễ).

2. Nhưng còn có điểm thứ hai mà chúng ta có thể rút ra từ những lời của thiên thần. Khi thiên thần mời những người nữ "đừng đi tìm kẻ sống nơi những người chết", thì thiên thần muốn chúng ta hiểu rằng Chúa Kitô — Ðấng hằng sống đang chiếu tỏa vinh quang — có thể được các đồ đệ biết một cách tốt đẹp ngay bây giờ, nhiều hơn là lúc trước cuộc thương khó và cái chết. Thật vậy, bây giờ Chúa trao ban cho các môn đệ Chúa Thánh Thần, Ðấng có thể hướng dẫn họ đến "chân lý trọn vẹn" (Gn 16,13). Chúa Thánh Thần, hồng ân đầu tiên của Ðấng Phục Sinh cho những kẻ tin (x. Gn 20,22) Ngài nâng đỡ sự mỏng dòn yếu đuối của con người, bằng cách đưa họ đến "việc hiểu biết đầy đủ mầu nhiệm ôn cứu chuộc và rao giảng quy luật của Ðức Tin trong mọi sự thật" (Pier Damiani, Carmina et Preces, III).

Anh chị em thân mến, chúng ta hãy khẩn cầu Nữ Vương Thiên Ðàng; Mẹ không bỏ qua việc gặp gỡ Chúa Con phục sinh và có thể bắt đầu lại cuộc đối thọai với Chúa trong niềm vui. Xin Mẹ cầu bàu cho mọi tín hữu được ơn làm chứng một cách vui tươi và chặt chẽ, một lời chứng biết hướng dẫn biết bao người khác đến gặp và biết Chúa Phục sinh, luôn luôn sống động giữa chúng ta.

Sau những lời trên, ÐTC đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng và ban phép lành cho mọi người hiện diện.

Sau đó, ÐTC mời gọi hãy cảm tạ Thiên Chúa, vì những kết quả tích cực đã đạt đến trong những ngày qua tại Bắc Ai Liên. Những kết quả tích cực nầy cho phép nhìn về tương lai với niềm tin tưởng nhiều hơn, vì tất cả những gì có liên hệ đến những dân tộc rất thân yêu, cũng như đã bị thử thách rất lâu dài. Chúng ta hãy cầu nguyện ngõ hầu mọi người, nhờ lắng nghe tiếng nói của lương tâm, mà có can đảm chu toàn những hành động có trách nhiệm và đúng đắn, cho phép tất cả cùng đi trên con đường Hòa Bình, vừa bỏ đi tất cả những gì dẫn đến sự thù hận và bạo lực.

Ðó là những lời ÐTC đã nói vào trưa hôm thứ Hai 13/04/98 trong tuần bát nhật Phục Sinh.


Back to Radio Veritas Asia Home Page