Huấn Ðức của ÐTC
Trưa Chúa Nhật 15/03/98
Tôn Phong ba vị tân Chân Phước

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 15/03/98: Lễ Tôn phong ba vị tân chân phước.

(RG 15/3/98) Chúa Nhật vừa qua 15/03/98, ÐTC đã cử hành thánh lễ tôn phong ba vị tân Chân Phước, một giám mục tử đạo, người Bulgari, và hai nữ tu, một người Italia, và một người Tây Ban Nha. Sau đó, đến giờ Kinh Truyền Tin, ÐTC đã nhắc lại những điểm chính của cuộc đời ba vị tân Chân Phước, với những lời như sau:

Anh chị em rất thân mến,
Vừa mới kết thúc thánh lễ trọng thể trong đó Cha đã tôn phong ba vị tân Chân Phước. Cha hết lòng chào chúc tất cả anh chị em hành hương đến từ nhiều quốc gia khác nhau, để tôn vinh những anh hùng của đức tin, những vị mà hôm nay chúng ta chiêm ngắm trong vinh quang của Thiên Chúa.

Chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa, vì chứng tá sáng chói mà ba người anh chị em chúng ta đã làm cho Phúc Âm, và là những vị mà hôm nay được đặt ra cho dân Chúa mừng kính và bắt chước. Trong đời sống của ba vị Chân Phước, các ngài đã mạnh mẽ và liên lỉ chạy đến khẩn xin lòng hiền mẩu của Mẹ Maria trợ giúp; các ngài đã luôn luôn tuyên bố mình là những người con mộ mến và phó thác của Mẹ Maria.

Nữ Tu Brigida Morello đã gặp thấy nơi Mẹ Vô Nhiễm của Thiên Chúa, niềm hứng khởi và sự nâng đỡ cho công việc huấn luyện Kitô và cho việc cổ võ phẩm giá của người nữ, cho công việc rao giảng Phúc Âm và mưu tìm sự hiệp nhất Giáo Hội.

Mẹ Carmen Salles, trong công việc giáo dục, đã noi gương Mẹ Maria, Ðấng là một tạo vật trọn hảo, bởi vì đầy ân sủng, và tuyệt đối được giải phóng khỏi sự dữ. Vì thế, dòng được Mẹ sáng lập, tức là dòng các nữ tu truyền giáo lo việc giảng dạy, ngày nay có mặt tại 12 quốc gia trên thế giới.

Chân Phước Vincenzo Eugenio Bossilkov, tu sĩ dòng Thương Khó, giám mục và tử đạo, đã sống trong trọn cả cuộc sống mình lòng khiêm tốn gắn bó và vâng phục theo Mẹ của Chúa. Trong những phút khó khăn chịu thử thách nặng nề, vừa nhấn mạnh đến lòng tốt và khả năng bao la cùng chịu đau khổ với Mẹ Maria, tân Chân Phước giám mục Bossilkov đã viết như sau: "Thật vậy, nguời ta không thể nào sống dững dưng thờ ơ trước biết bao sự dịu dàng và trinh trong của Ðức Nữ Ðồng Trinh, trước biết bao tình thương và lòng phó thác cho Mẹ, và trước sự kiên nhẫn và an phận của Người Nữ của sự đau khổ." (Esercizi Spirituali, trg 52).

Những lời nói và nhất là cuộc sống của ba vị tân Chân Phước làm chứng một lần nữa rằng, nơi đâu con người nam nữ chạy đi trên con đường thánh thiện, thì Mẹ Maria hiện diện, để lặp lại lời mời gọi một ngày kia đã vang lên trong tiệc cuới Cana: Hãy làm điều ngài truyền. (Gn 2,5).

Xin ba vị tân chân phước giúp chúng ta thu nhận giáo huấn của các vị, đặc biệt là trong thời gian Mùa Chay chúng ta đang trải qua, giai đoạn thuận tiện cho sự canh tân con tim và cuộc sống.

Sau những lời trên, ÐTC đọc kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Sau đó ÐTC ngỏ lời chào các nhóm hành hương, bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý, và tiếng Ðức.


Back to Radio Veritas Asia Home Page