Bài Giảng của ÐTC
trong thánh lễ an táng
ÐHY Eduardo Francisco Pironio
(7/02/1998)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC chủ sự thánh lễ an táng Ðức Hồng Y Eduardo Francisco Pironio.

Vatican - 7.02.98 - Lúc 11g30 sáng thứ Bẩy 7/02/98, trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, ÐTC chủ sự thánh lễ an táng Ðức Hồng Y Eduardo Francisco Pironio, qua đời sáng thứ năm vừa qua, mùng 5/02/98, tại Vatican. Giảng trong thánh lễ, ÐTC nói: "Cuộc đời của Ðức cố Hồng Y là một bài ca đức tin dâng lên Thiên Chúa của sự sống". Lời của ÐTC như một tổng hợp về tất cả cuộc đời của Ðức Cố Hồng Y. Ngoài các vị Hồng Y đồng tế với ÐTC, còn có nhiều vị Tổng Giám Mục, Giám Mục thuộc Giáo Triều và đông tín hữu dự thánh lễ, trong đó có Ðại Sứ Argentina cạnh Tòa Thánh và cạnh Cộng Hòa Ý.

Rồi ngài kể lại một giai thoại ý nghĩa trong cuộc đời do chính Ðức Hồng Y Pironio kể lại như sau:

Mẹ ngài, gốc Ý, thuộc tỉnh Friuli, sinh người con đầu lòng lúc 18 tuổi. Sau đó bà đau yếu nặng và các bác sĩ nói bà không thể có thêm con khác, nếu bà muôn cứu mạng sống của bà. Bà đi đến Ðức Giám Mục phụ tá Giáo Phận La Plata (Argentina) để xin ý kiến của ngài. Ðức Giám mục nói với bà: Các bác sĩ có thể sai lầm; bà cứ phó thác mọi sự trong tay Chúa và hãy làm bổn phận của một người vợ. Từ đó, Mẹ của Ðức Hồng Y Pironio sinh thêm 21 người con khác nữa và người con cuối cùng là Hồng Y tương lai. Bà sống tới 82 tuổi.

Câu chuyện chưa hết. Eduardo làm linh mục, rồi thăng giám mục phụ tá lúc 44 tuổi, thay thế Ðức Giám Mục đã chúc lành và khuyên mẹ của ngài tiếp tục nghĩa vụ người vợ. Trong lễ tấn phong giám mục, Ðức Tổng Giám Mục La Plata trao tặng vị tân giám mục Pironio thánh giá của vị giám mục đã gặp mẹ ngài trước đây, mà không biết rằng nhờ Ðức Giám Mục này mà có Pironio ngày nay".

ÐTC nhắc lại đức tính vui vẻ của Ðức cố Hồng Y, cách riêng là một vị linh hoạt không biết mỏi mệt của các Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, lúc ngài làm Chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh đặc trách Giáo dân. Sự vui vẻ này phát xuất bởi việc bình tỉnh chấp nhận thánh giá, cho dến lúc bệnh nặng: cơn bệnh đã đưa ngài vào cõi chết, nhưng với nụ cười trên môi.

ÐTC Gioan Phaolô II cũng nhắc đến di chúc thiêng liêng của Ðức Hồng Y Pironio, được công bố sau khi ngài qua đời. ÐTC nói: "Hình thức tốt hơn cả của việc biểu lộ di chúc không phải là viết ra, cho bằng trong lúc chết dâng lời cảm tạ Chúa vì đã lãnh nhận ơn của Thần Khí an vui trong tâm hồn và giờ đây ơn trở về nhà Cha, để được hạnh phúc thực".


ÐTC gửi điện văn chia buồn và chủ sự lễ an táng Ðức Hồng Y Eduardo Francisco Pironio

ÐTC gửi điện văn chia buồn và chủ sự lễ an táng Ðức Hồng Y Eduardo Francisco Pironio.

Vatican - 6.02.98. Ðức Hồng Y Eduardo Francisco Pironio, cựu Bộ Trưởng Bộ Tu Sĩ và cựu Chủ Tịch Hội Ðồng Tòa Thánh phụ trách Giáo Dân, đã qua đời hôm thứ Năm mồng 5 tháng 2, 1998, tại Vatican, hưởng thọ 77 tuổi. Trước đó ít giờ, ÐTC đã nói chuyện bằng điện thoại với Ðức Hồng Y và là cuộc nói chuyện sau cùng. Ðược tin Ðức Hồng Y tắt thở, ÐTC đã gửi hai điện văn chia buồn: một cho bà em của ngài và một cho Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Argentina.

Trong điện văn gửi cho bà em hiện sống với ngài và giúp đỡ ngài trong Nội Thành Vatican, ÐTC viết: "Ðược tin Ðức Hồng Y Eduardo Francisco Pironio qua đời, tôi muốn bày tỏ vời Bà và với tất các người trong gia đình sự đau buồn của tôi. Trong khi nhớ lại người có công của Giáo Hội, Vị chủ chăn xả kỷ và vị cộng tác đắc lực với Thừa Tác Vụ của Vị kế nghiệp Phêrô, tôi đâng lên Chúa quyền năng vô cùng lời cầu nguyện xin Chúa ban cho người anh của Bà đã qua đi, được phần thưởng đời đời, như đã hứa cho các đầy tớ trung thành của Chúa". Bức điện văn kết thúc như sau: "Trong hoàn cảnh đau buồn này, ước gì đức tin nơi Thiên Chúa trở nên điểm tựa cho niềm hy vọng; và tôi ban phéùp lành Tòa Thánh đặc biệt cho Bà và gia đình Bà, bị thử thách bởi việc ra đi đau buồn này".

Trong bức diện văn gửi cho Ðức Tổng Giám Mục Giáo Phận Paranà, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Argentina, ÐTC viết: "Nhận được tin buồn về việc Ðức Hồng Y Eduardo Francisco Pironio qua đời, sau cơn bệnh đau đớn, đã được dâng cho Chúa để cầu cho Giáo Hội, tôi xin dâng lên Chúa lời cầu nguyện của tôi để xin Người ban sự nghỉ ngơi đời đời cho vị Chủ Chăn đầy công phúc này, người luôn hoạt động vì trung thành với Chúa Kitô và với Vị kế nghiệp Thánh Phêrô. Trong giờ phút này tôi cảm động nhớ lại sự lo lắng mục vụ trong thừa tác giám mục của Ðức Cố Hồng Y tại Argentina và công việc làm cần cù đối với Châu Mỹ Latinh, cách riêng trong chức vụ Tổng Thư Ký, rồi Chủ Tịch của CELAM. Trong những năm phục vụ tại Tòa Thánh, ngài đã là người linh hoạt của con đường tu đức về đời sống tận hiến, lúc ngài đứng đầu Bộ các Tu Sĩ và các Tu Hội Ðời, và như Chủ Tịch Hội Ðồng Tòa Thánh phụ trách giáo dân, ngài đã cổ võ nhiều hoạt động mục vụ khắp nơi và đã đem lại nhiều ơn ích, cách riêng cho giới trẻ trên cả 5 châu". Phần cuối điện văn, ÐTC viết: "Trong hoàn cảnh đau đớn này, tôi xin bày tỏ tâm tình đau buồn của tôi với Ðức Cha và với tất cả các Giám Mục, Hàng Giáo Sĩ, các cộng đồng Tu Sĩ nam, nữ và giáo dân Argentina, quê hương mà Ðức cố Hồng Y yêu mến tận tình. Tôi ban phép lành Tòa Thánh cho hết thảy, như dấu hiệu đức tin, đức cậy Kitô trong Chúa phục sinh".


Lời của Ðức Hồng Y Pironio nói với Cha Angelo Saporti trong một cuộc phỏng vấn xảy ra trước khi ngài qua đời ít tháng

Lời của Ðức Hồng Y Pironio nói với Cha Angelo Saporti trong một cuộc phỏng vấn xảy ra trước khi ngài qua đời ít tháng.

Và sau đây là chính lời của Ðức Hồng Y Pironio nói với Cha Angelo Saporti trong một cuộc phỏng vấn cách đây ít tháng, những lời đơn sơ, đầy đức tin và như lời báo trước việc từ giã thế gian, từ giã Giáo Hội mà ngài yêu mến và phục vụ suốt cả cuộc đời. Ðức Hồng Y đã nói như sau:

"Tôi luôn luôn có ba sự hiện diện này:

Người ta có thể nghĩ rằng: "Nhưng người này, vị Hồng Y này, vui mừng, bởi vì ông ta là Hồng Y". Không phải vậy. Tôi cảm thấy Thánh Giá, Tôi đã vác Thánh Giá nhiều, nhưng tôi cũng cảm thấy sự hiện diện của Chúa Cha, sự hiện diện của Mẹ Maria. Ðối với tôi, niềm vui của việc khám phá là: khám phá Thiên Chúa là Cha, Thiên Chúa luôn luôn hiện diện ở đó, và Ðức Maria đồng hành với chúng ta trên con đường chúng ta đi".


Back to Radio Veritas Asia Home Page