Vài phản ứng
trước vụ thi hành án tử hình
Chị Karla Tucker tại Texas

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

THỜI SỰ: Vài phản ứng trước vụ thi hành án tử hình Chị Karla Tucker tại Texas.

Chị Karla Tucker, 38 tuổi, đã bị xử tử hình lúc 6 giờ chiều, giờ địa phương, ngày thứ Ba mồng 3 tháng 2 năm 1998 tại nhà tù Hunstville Bang Texas, bằng một mũi chích chất độc. Ðây là người phụ nữ thứ nhất bị án tử hình và bị xử tại Texas, kể từ năm 1863. Vụ xử này đã gây xúc động mạnh mẽ và dư luận tương phản nơi dân chúng trong và ngoài nước, và được các đài truyền hình theo dõi hơn mọi trường hợp xử tử hình khác tại Hoa kỳ.

Ðời sống của Karla bị xáo trộn bởi á phiện, mãi dâm và sau đó bởi tội giết hai người bằng cái cuốc trong năm 1983: Jerry Dean và Deborah Thornton . Trong vụ xử, Chị đã thú nhận tất cả. Việc thú tội này đã gây ngạc nhiên không ít cho các vị thẩm phán trước sự tàn bạo như vậy của một phụ nữ. Tòa đã lên án tử hình và đã kết thúc cuộc đời của Chị lúc 6 giờ chiều thứ Ba vừa qua (3/02/98) bằng việc chích liều thuốc độc vào mạch máu, mặc dù có một phong trào rộng lớn được huy động để xin ân xá cho chị. Qua Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại Washington, ÐTC Gioan Phaolô II cũng xin ân xá cho chị, cả Ðức Hồng Y John O'Connor, Tổng Giám Mục giáo phận New York, và đã can thiệp. Ông Pat Roberson, sáng lập viên của Hiệp Hội Kitô, một người luôn luôn ủng hộ án tử hình, cũng đã thay đổi lập trường, để xin ân xá cho chị. Ông tuyên bố: "Ðây không phải là công lý, mà là một báo oán. Không có ý nghĩa gì nữa. Chị Karla bị giết đây, không còn như là một phụ nữ đã phạm tội ác trong năm 1983 nữa". Nhưng những lời xin ân xá và những áp lực của phe hữu Ðảng Cộng Hòa, cũng đã không thay đổi được quyết định của Nhà Cầm Quyền Texas.

Nữ tu Héllène Préjean, ở New Orleans, người được nổi tiếng nhờ Cuốn Phim "Nguời Chết biết đi (Dead man walking), từ 14 năm nay vẫn lo giúp đỡ các tù nhân bị án tử hình, đã tuyên bố về cái chết của Chị Karla như sau: "Câu chuyện của Karla cho chúng ta thấy cái phi lý của án tử hình: lên án một người và giết thêm một người nữa". Nữ Tu Hélène đã gặp chị Karla trong tù tháng 11 năm ngoái (1997). Nữ Tu cho biết cảm tưởng của mình như sau: "Tôi đã đứng trước một người hoàn toàn thay đổi bởi cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô. Chị Karla không sợ chết nữa, nhờ đức tin của chị". Có người không tin là Karla thành thực trở lại. Ðược Ðài Phát Thanh Vatican (3.02.98) phỏng vấn, Linh mục Luigi Ciotti, sáng lập Nhóm Abele ở Torino (Ý) trả lời thẳng thắn như sau: "Dĩ nhiên, con người có thể thay đổi hoàn toàn. Chúng ta đã có biết bao kinh nghiệm, biết bao chứng tá về một việc trở lại của một người như vậy. Ðây là một lý do thêm vào để chúng ta có thể nói là án tử hình là bất công, vì phủ nhận khả năng thay đổi nơi một người và tạo nên một sự báo oán... Chúng ta phải xác nhận một công lý ôn hòa hơn vừa đồng thời là một công lý bảo vệ những nạn nhân, bảo đảm nền an ninh xã hội, một công lý cũng biết trừng phạt với mức độ nào đó, không làm xỉ nhục và không giết chết niềm hy vọng của bất cứù ai, vô tội hay có tội".

Về việc can thiệp của ÐTC, Linh mục Ciotti nhận xét như sau: "ÐTC luôn làm như vậy trong mọi bối cảnh, trong mọi thực tại; nhưng một mình ngài không đủ. Chính cộng đồng Công Giáo thế giới phải được giúp đỡ để suy tư. Chúng ta không thể đến trước mặt Chúa, vào ngày Chúa Nhật để kêu lên "Lạy Chúa tôi, lạy Chúa tôi", rồi không có một cố gắng nào hay cố gắng không đủ để có thể lật một trang sách mới, để có thể thay đổi tâm trạng con người. Chúng ta phải củng cố nhiều hơn nữa chiều kích dọc: tức mối tương quan giữa ta và Thiên Chúa, qua sự yên lặng, việc cầu nguyện, sống bí tích Thánh Thể... vừa đồng thời củng cố chiều ngang của đức tin Kitô, tức là mối tương quan giữa ta và anh chị em xung quanh, tức là dấn thân hằng ngày sống tình yêu thương, và dấn thân thực hiện công lý nữa".

Trong nhà tù, nhờ đọc Kinh Thánh, chị Karla đã được ơn trở lại. Theo nhận xét của Nữ Tu Hélène: Trường hợp của Karla làm cho chúng ta và dân chúng Hoa Kỳ suy tư nhiều. Niềm an vui, tư cách lịch sự của Karla làm cho việc giết chết chị trở nên khó xử hơn nhiều. Vì thế việc giết chết Karla đang gây nên trong dân chúng Hoa Kỳ một tranh luận về luân lý mà nhiều người không muốn biết đến; thực sự người ta không hiểu sự có thể chuộc lại những con người đã một thời sa đọa. Nữ Tu Hélène xác tín là con người có thể được biến đổi, được "chuộc lại" sau những lỗi lầm. Nữ Tu đã nói như sau: "Phúc Âm nói rõ: chúng ta hết thảy thuộc về Thân Thể Chúa Kitô và tất cả chúng ta nhờ Chúa mà được cứu rỗi. Nhưng, chúng ta lại có thái độ cứng lòng khi quyết định cho rằng một số người trong chúng ta là những quái vật và chúng ta đồng hóa họ với tội ác họ đã làm. Như vậy, thử hỏi chúng ta có thể nói mình là tín hữu Kitô hay không?

Nữ Tu Hélène kết luận: "Chị Karla đã phạm một tội ác kinh khủng, nhưng ngày nay Karla là một con người mà tất cả muốn có bên cạnh mình. Trước khi chết, Karla đã xin tha thứ, và nói lời từ giã gia đình và người chồng Dana Brown. Karla nói là chị chờ đợi họ ở nơi mà cái chết đưa chị đến. Chị nói:"Tôi đi gặp mặt với Chúa Giêsu". Ðó là Lời sau cùng của chị Karla.


ÐTC xin khoan hồng cho một nũ tù nhân

ÐTC xin khoan hồng cho một nũ tù nhân.

(Reuters 2/02/98) - Vatican - Thứ Hai 2/02/98, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, tiến sĩ Navarro Valls, xác nhận rằng ÐTC Gioan Phaolô II đã lên tiếng xin thống đốc Tiểu Bang Texas, Hoa Kỳ, ân xá cho một nữ tù nhân, theo dự trù sẽ bị tử hình vào ngày thứ Ba 3/02/98 giờ địa phương. Nếu án lệnh được thi hành thì cô Karla Faye Tucker, 38 tuổi, sẽ là người phụ nữ đầu tiên bị tử hình tại bang Texas kể từ sau cuộc Nội Chiến tại Hoa Kỳ kết thúc vào năm 1864, và tính trên toàn nước, cô là người phụ nữ đầu tiên bị tử hình trong vòng 14 năm qua. Cô Karla Tucker bị kết án tử hình về tội sát hại một cặp vợ chồng vào năm 1983.

Tiến sĩ Navarro Valls cho biết, qua Ðức Sứ Thần Toà Thánh tại Hoa Kỳ, ÐTC đã xin thống đốc George Bush, Jr. hãy ân xá cho cô Tucker vì lý do nhân đạo và cũng bày tỏ tinh thần tôn trọng sự sống. Chính cô Tucker cũng đã nộp đơn xin ân xá và giảm tội của cô xuống thành tù chung thân với lý do là cô đã trở lại đạo và không còn là mối đe dọa cho xã hội. Các tổ chức tôn giáo tại Hoa Kỳ cũng đã bày tỏ sự ủng hộ đơn xin giảm án cho cô. Luật sư của cô cũng đã yêu cầu Tối Cao Pháp Viện can thiệp để ngưng thi hành án tử hình.


Back to Radio Veritas Asia Home Page