Huấn Ðức của ÐTC
Trưa Chúa Nhật 25/01/98
tại La Havana, Cuba

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC vào giờ Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 25/01/98 tại thủ đô La Havana, Cuba.

Chúa Nhật 25/01/98 là ngày viếng thăm cuối cùng của ÐTC tại Cuba. Thánh Lễ ban sáng ngài cử hành tại Quảng Truờng Cách Mạng Jose Marti đã được khoảng 1 triệu người tham dự, trong đó có cả chủ tịch Fidel Castro. Bài giảng trong thánh lễ đã được dư luận trong và ngoài Cuba bàn đến nhiều, như chúng tôi đã có dịp nhắc đến trong những chuơng trình phát thanh truớc đây. Giờ đây trong mục Trưa Chúa Nhật với ÐTC, chúng tôi xin nhắc đến những lời huấn đức của ÐTC tiếp liền sau thánh lễ.

Truớc khi đọc Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 25/01/98 tại thủ đô La Havana, Cuba, với tất cả các tín hữu hiện diện. ÐTC đã nói như sau:

Anh chị em rất thân mến,
Sau khi đã dâng thánh lễ tại Quảng Truờng Cách Mạng nầy, nơi làm chứng cho những biến cố vĩ đại của lịch sử đất nuớc Cuba cũng như của đời sống hằng ngày của dân chúng tại thành phố La Havana đẹp đẻ nầy, một thành phố đã xứng đáng với tên gọi là "chìa khoá của tân thế giới", tôi xin gởi đến tất cả lời chào chúc chân thành nhất, quý mến nhất, trong giây phút chúng ta chuẩn bị đọc kinh truyền tin, một lời kinh tôn vinh Mẹ chúng ta.

Ngày hôm nay kết thúc tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô. Ước muốn đạt tới sự hiệp thông hoàn toàn giữa tất cả mọi người tin vào Chúa Kitô luôn luôn hiện diện với Giáo Hội và trở nên khẩn thiết hơn nữa trong năm 1998 dành cho Chúa Thánh Thần, năm chuẩn bị cho Ðại Năm Thánh 2000. Sự hoà thuận và hiệp nhất, đối tuợng của niềm hy vọng của Giáo Hội cũng như của nhân loại, còn thật xa vời: tuy nhiên đó là hồng ân của Chúa Thánh Thần mà chúng ta cần liên lỉ cầu xin.

Nguyện xin Ðức Trinh Nữ của Tình Bác Ái tại Cobre, Nữ Vương và quan thầy của Cuba, luôn đồng hành như người mẹ hiền bên cạnh mọi người con dân Ðất Nuớc Cuba. Mẹ đã đến viếng thăm mọi giáo phận và giáo xứ của Giáo Hội Công Giáo Cuba. Tôi xin trao phó cho Mẹ những mong uớc và hy vọng của dân tộc Cuba và xin Mẹ hãy linh động và bảo vệ công việc tái rao giảng phúc âm tại đất nuớc nầy, ngỏ hầu những người Kitô sống đức tin mình một cách phù hợp với Tin Mừng Chúa và sống một cách sốt sắng, và ngỏ hầu những ai đã mất đức tin thì tìm lại được nó.

Lạy Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria, Mẹ của loài nguời, Mẹ của các dân tộc. Truớc khi trở về lại Roma, bên cạnh mộ thánh tông đồ Phêrô, con xin trao phó cho Mẹ những người con của đất nuớc Cuba. Con ra đi an tâm tin tưởng, vì biết rằng họ hiện diện trong tâm hồn hiền mẫu của Mẹ. Con xin Mẹ hãy chỉ cho họ nhìn thấy Chúa Giêsu Con Mẹ. Xin Mẹ hãy luôn luôn canh chừng với đôi mắt nhân từ của Mẹ, và nhờ lời khẩn cầu của Mẹ trước Ðấng Cứu Chuộc, xin Mẹ hãy giải thoát họ khỏi những đau khổ, gìn giữ họ khỏi mọi sự dữ và ban cho họ được tràn đầy tình yêu Mẹ.

Ðến đây, ÐTC đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho mọi người hiện diện.


Back to Radio Veritas Asia Home Page